Thơ
19:43', 6/12/ 2007 (GMT+7)

Rét quê

Cái rét quê chưa bao giờ dịu ngọt

Bởi mẹ vẫn còn soi bóng xuống bùn

Gió se se hay lất phất mưa phùn

Nước trắng băng cánh đồng mùa cấy

 

Cây mạ non tơ như run rẩy

Trong những chiều giá rét lạnh bàn tay

Roi tre nhiều khi không nỡ vụt

Vẫn có những con trâu đổ gục cạnh luống cày

 

Con cầu mong mùa đông ngắn lại

Mẹ thương ngày dài thương nhớ vụ chiêm

Con không muốn mặc nhiều áo ấm

Sợ nhiều dạ len không còn thấy nỗi niềm

  • Hải Doan

 

Thương lắm miền Trung

Thương lắm miền Trung ơi!

Một tiếng gà cũng nhớ

Xưa bom đạn ngút trời

Vẫn vững tin bám trụ.

Giờ miền Trung ngập lũ

Càng hiểu thêm lòng người

Từng gánh bao gian khó

Qua mấy mùa bão rơi.

Thương lắm miền Trung ơi!

Quê nghèo mà chung thủy

Dải đất luôn lở bồi

Bởi chịu nhiều dâu bể.

Thương giọng hò xứ Huế

Chìm nổi qua bao đời

Thương câu ca xứ Nghệ

Bao tháng ngày chơi vơi...

Thương lắm miền Trung ơi!

Miền Trung mùa lũ 2007

  • Nguyễn Loan

 

Đợi tơ từ độ chăn tằm

Kính tặng thầy, cô và các bạn học sinh miền Nam Trường 6 Hải Phòng

Ngôi trường ấy ở bên sông

Khung trời xanh dệt tuổi hồng mộng mơ

Những “nàng tiên” rất ngây thơ

Về đây trú tạm nhà thờ nữ tu (*)

 

Quê hương ngàn dặm mịt mù

Thầy, cô thay mẹ đắp bù thương yêu

Chăm ngoan đèn sách sớm chiều

Ngẩn ngơ thương tiếng sáo diều ngoài kia

 

Nỗi đau Nam - Bắc chia lìa

Nhớ nhung nước mắt đầm đìa đêm đêm

Lời ru của mẹ dịu êm

Tiếng em gọi chị bên thềm nhà xưa!

 

Chơi “ô quan” nhớ bóng dừa

Bàn tay dịu múa nhớ trưa đánh chuyền …

Chị em từ khắp trăm miền

Thương nhau như khúc ruột mềm chung quê

 

Quần xanh, áo trắng, tóc thề

Trong veo đôi mắt nhìn về tương lai

Nụ cười lấp lánh sao mai

“Măng miền Nam” - những nhân tài Bác chăm.

 

Đợi tơ từ độ chăn tằm

Dệt giang sơn đẹp ngàn năm vững bền

Bao điều Bác dạy khó quên

Ta như cái kén dâng lên cuộc đời.

 

Đàn chim tung cánh nơi nơi

Đứa Trường Sơn, đứa phương trời Á , Âu…

Thầy cô, nghĩa nặng tình sâu

Đem tuổi xuân bắc nhịp cầu cho ta!

 

Giờ vui làm mẹ, làm bà

Đoàn viên dưới một mái nhà ấm êm

Những buồn đau, những ưu phiền …

Nếu còn, xin ngọn khói mềm mang đi!

Quy Nhơn, 11.11.2007

  • Lệ Thu

(*) Trường Học sinh miền Nam số 6 vốn là nơi ở của các nữ tu Thiên chúa giáo trước khi vào Nam.

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Khi mùa lũ đi qua  (05/12/2007)
Quản lý làng bằng cái hương ước  (05/12/2007)
Có một ngọn hải đăng ở Nhơn Châu  (05/12/2007)
Kết thúc truy lùng tên cướp trên cầu Hà Thanh 4  (05/12/2007)
Cùng Lê Từ Hiển dạo vườn thơ hai-kư (*)  (05/12/2007)
Ngổn ngang trăm nỗi  (05/12/2007)
Chuyện về người mẹ của vua Duy Tân  (05/12/2007)
Ngọc Trản: Bài quyền tiêu biểu của võ Bình Định  (05/12/2007)
Nghịch lý từ Premier League  (05/12/2007)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (05/12/2007)
Bắt cá đồng  (03/11/2007)
Chuyện ghi từ câu lạc bộ nữ doanh nhân  (03/11/2007)
Những bất cập trong khai thác đất sản xuất gạch, ngói ở Bình Nghi  (03/11/2007)
Tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng  (03/11/2007)
Hiệu quả và triển vọng  (03/11/2007)