Thơ: Nguyễn Thanh Mừng, Trà Ly, Xuân Mai, Nguyễn Đức, Văn Trọng Hùng, Huỳnh Đinh Minh, Nguyễn Văn Chương, Hồng Phúc, Nguyễn Ngọc Ký, Hồ Thế Phất, Ngô Quốc Lộc
17:8', 6/2/ 2007 (GMT+7)

Bếp lửa Lang Liêu

Đêm trên non nước vua Hùng

bỗng ngây ngất nhớ vợ chồng Lang Liêu

bếp nghèo lộng lẫy tin yêu

nhóm xiêu lòng đất và xiêu lòng trời

 

Vốc lên ao Việt mà soi

bốn thiên niên kỷ lở bồi trên tay

ròng ròng gió thổi mưa bay

bóng hình vợ cấy chồng cày tinh khôi

 

Cung vàng bông lúa lên ngôi

ông hoàng bà chúa cất lời rạ rơm

nghẹn ngào núi thảo sông thơm

nghe khua bát đũa bữa cơm Tiên Rồng.

 

Đền Hùng 11-7-06

  • Nguyễn Thanh Mừng

 

Với ông…

(Cho cháu Tùng Lâm và các con Trà My - Tùng Giang)

Rừng là nguồn dào dạt

Cho Sông mãi tràn đầy

Cho núi đồi xanh ngát

Rập rờn hoa Trà My.

  • Trà Ly

 

Thanh âm trống đồng

Đã ngàn năm thao thức cùng người

trong đục thanh âm huyền ảo

đêm rừng động trăng vùi trong đất

ta lắng đời qua mấy kiếp cô đơn.

 

Dưới lòng sâu nhớ đôi bờ Krông Bung

vòng tay Bahnar hồn nhiên sắt son giữ lửa

với cồng chiêng làm anh em cùng một mẹ

tiếng rền theo con nước đi xa.

 

Cùng hơ mon mừng mùa cốm mới

cùng trâu xinh xây cột cúng Yàng

cùng em ngực trần múa mềm ngọn lửa

vòng xoang chưng cất ân tình...

 

Nay trở về trong xanh ngắt đại ngàn

ta khao khát dâng đời niềm tri kỷ

hơi xuân thêm ấm nồng từng mảnh vỡ

tiếng đồng ngân vẹn trái tim yêu.

  • Xuân Mai

 

Vầng trăng kỷ niệm

Em về tìm lại dấu xưa

Bàn chân giẫm vỡ cơn mưa thuở nào

Chiếc thuyền giấy nhỏ xôn xao

Lấm lem mực tím trôi vào cơn giông.

 

Hanh hao năm tháng tuổi hồng

Ngược xuôi mưa nắng giữa mông mênh đời

Tháng năm phượng đỏ góc trời

Thắp hồng nỗi nhớ một thời mến thương.

 

Vầng trăng kỷ niệm vấn vương

Theo em vào tận nơi miền giấc mơ.

  • Nguyễn Đức

 

 

Với trăng sau bão

Cơn bão đi qua

mẹ ta

chưa khô nước mắt.

Trăng hiện lên

khoe sắc

nụ cười tươi.

Vui vẻ không phải lúc nào cũng tốt

không tin

trăng thử làm người !

  • Văn Trọng Hùng

 

Nợ... tình

Vay đâu chỉ một khuyên cười

Trả yêu mấy vốn lẫn lời cho xong !

 

Điệu đàng những bước lông bông

Lời tình đi giữa bụi hồng tháng năm.

 

Ừ! Dầu phía ấy xa xăm

Vẫn nghe nhịp thở hương xuân ỡm ờ.

 

Tâm hồn khép-mở chuyện xưa

Kiếp phiêu bồng với nắng mưa chập chờn.

 

Gió nào gom những nụ hôn

Gửi theo nỗi nhớ vui buồn chông chênh.

 

Nợ! Đành khất một nổi nênh

Tình! Ai nỡ trả cho quên lãng

                                            tình.

  • Huỳnh Đình Minh

 

Hạnh phúc đầu năm

Tặng ngư dân khai lưới đầu năm mới

Trống giục tùng tùng ran mặt nước

Cờ đỏ bay hồng mặt biển xanh

Vạn chài muôn dạ cùng nao nức

Theo chuyến tàu khơi buổi xuất hành.

 

Lưới giăng đáy sóng đầy tôm cá

Năm mới niềm vui nặng khẳm thuyền

Biết ở bến bờ em ngóng đợi

Hạnh phúc tràn theo dợn nước lên.

  • Nguyễn Văn Chương

 

Lộng dáng em về

Những con chim chở mùa xuân qua ngõ

lấp lánh thời gian óng mượt tơ trời

em gởi chút hương hoa vào sách vở

ta làm vườn gom góp nắng xuân rơi !

 

Áo trắng thầm gọi mùa hè sang sông

mực tím lên tàu tốc hành... quê mẹ

bao trái tim nồng nàn nhóm lửa

lời thương bay qua sông biển bạt ngàn !

 

Chở mùa thu đội mây tím lang thang

trăng vàng vào giấc mơ em bên gối

ta làm vườn thoáng nghe hương bối rối

giọt thời gian chăm bón gốc xuân thì !

 

Hoa thắp xuân về... hương nức thu đi

chắt hạt mưa đông khơi nguồn sinh thái

thức với quê hương sóng tình ru mãi

nốt thời gian lồng lộng dáng em về !

  • Hồng Phúc

 

Mảnh đất những vì sao

Quy Nhơn tôi đến sớm nay

Hiu hiu Ghềnh Ráng heo may rỡ ràng

Biển xanh như cánh tay nàng

Ôm tôi ôm cả ngỡ ngàng xốn xao.

 

Đất lành hội những vì sao

Còn đây tiếng trống thuở nào Tây Sơn

Còn đây tiếng Chế khóc hờn

Mùa xuân thê thiết thuở còn vong nô.

 

Còn đây đau đáu trăng mơ

Long lanh hoa máu trong thơ của Hàn

Còn đây Xuân Diệu, Yến Lan

Mỗi vần thơ mỗi mênh mang cõi tình

Còn đây Quách Tấn, Xuân Sanh...

Mỗi trang viết mỗi ngọt lành buồn vui.

 

Quy Nhơn ơi, Phú Xuân ơi

Nghe trong sóng hát bao lời cha ông

Đất thơ phú, đất võ công

Càng xuân càng thắm mênh mông lòng người.

 

Quy Nhơn 30-8-2006

  • Nguyễn Ngọc Ký

 

Huyền diệu

Cái huyền diệu

Chạm vào Trời-đất

Thành âm dương bốn mùa - mưa nắng...

 

Chạm vào Trăng

Mặt trăng xoay vần

Tròn - khuyết - tương tư

 

Chạm vào Thơ

Thơ cho

Ngôn từ lóng lánh

Ý tứ viên thành

 

Chạm vào Em

Em

Hóa thành xuân nữ

 

Chạm vào Hoa

Hoa thơm hương nhụy

Và chạm vào...

Là sự huyền diệu vô biên.

 

Xuân Đinh Hợi 2007

  • Hồ Thế Phất

 

Quà tặng mùa xuân

(Kính tặng các thầy giáo cũ của tôi)

Mùa xuân bắt đầu từ gió

Biển xanh sóng hát mê hồn

Mùa xuân bắt đầu từ lá

Lá rơi… thương nhớ nhiều hơn!

 

Mùa xuân bắt đầu từ nắng

Phố xuân nắng trải hoa vàng

Sân trường bao nhiêu áo trắng

Bao nhiêu ánh mắt hiền ngoan

 

Mùa xuân bắt đầu từ sóng

Đò ngang lặng lẽ trên dòng

Tuổi thơ một thời soi bóng

Nhớ gì người lái qua sông?!

 

Mùa xuân bắt đầu từ mắt

Khoảng trời thơ ấu đâu đây

Cánh diều nghiêng miền ký ức

Giọt khuya bạc trắng tóc thầy

 

Mùa xuân bắt đầu từ đất

Hương hoa chạm cõi vsô thường

Trái tim tìm về nẻo khuất

Lời thầy vọng mãi yêu thương!

 

Xuân 2007

  • Ngô Quốc Lộc
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Tìm lời giải cho những tồn nghi  (06/02/2007)
Lính bay  (06/02/2007)
Những người dẫn đường trên biển  (06/02/2007)
Cảnh sát hình sự: Những chiến công thầm lặng  (06/02/2007)
Ký ức đêm giao thừa ở nơi bị tạm tước quyền tự do  (06/02/2007)
Những sự kiện nổi bật của tỉnh Bình Định trong năm 2006  (05/02/2007)
10 sự kiện thế giới nổi bật năm 2006  (05/02/2007)
10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2006  (05/02/2007)
Tháng Giêng, một sân ngò cúc  (05/02/2007)
Thể thao Bình Định: Một năm bội thu  (05/02/2007)
Bao giờ võ Việt thăng hoa ?  (05/02/2007)
Vị võ sư “luyện” ngói âm dương  (05/02/2007)
Hoa kiểng Bình Định bước ra sân chơi lớn  (05/02/2007)
Câu lạc bộ Xuân Đinh Hợi  (05/02/2007)
Bình Định - Trung tâm công nghiệp của khu vực - phục vụ kháng chiến và kiến quốc  (30/12/2006)