Thơ
20:59', 9/2/ 2007 (GMT+7)

Nhớ Kỷ Dậu Mùa xuân đại thắng

Lịch sử là nhà thơ lớn nhất”

(F.R. Ăng Ghen)

Mùa xuân

Chúng con đi,

Dọc đường Nguyễn Huệ

 

Nghe rõ thời gian

Vọng về mạnh mẽ

Sóng biển Quy Nhơn

Rì rào chuyện kể

 

Kỷ Dậu oai hùng

Đại thắng mùa xuân.

 

Chỉ trọn năm ngày

Thần tốc tiến quân

Hoàng đế Quang Trung

Tiến vào Thăng Long.

 

Chỉ trọn năm ngày

Thần tốc tiến công

Sức mạnh toàn dân

Quét sạch ngoại xâm.

 

Thần tốc, thần tốc

Tiến quân, tiến công

Làm nên đại thắng

Mùa xuân lập công.

 

Mùa xuân, mùa xuân,

Hào khí Tây Sơn:

Tổ quốc Việt Nam,

Vĩnh viễn mùa xuân.

Quy Nhơn, đầu xuân 2007

  • Nguyễn Như Đồng

 

Tiếng vọng

Tiếng rơi tờ lịch cuối năm

Ngỡ như tiếng vọng thời gian đổi dời

Bến sông thao thức... lở bồi

Giật mình. Cây khẽ nảy chồi vào xuân...

  • Nguyễn Đình Sinh

 

Nhớ thác

Nhớ thác ta về thăm

Sông Côn mùa nước cạn

Thác đã thành ánh sáng

Người đã thành cố nhân.

 

Những ngôi nhà Vĩnh Sơn

Giữa điệp trùng bóng núi

Dáng mẹ xưa lầm lũi

Đường dốc này cheo leo.

 

Cho dòng điện vui reo

Khắp mọi miền đất nước

Người kỹ sư ngày trước

Gửi nụ cười trên cao.

 

Chi chít một trời sao

Ôm dịu dàng tiếng máy

Các em thơ ngày ấy

Bây giờ là kỹ sư…

 

Vẫn cần rượu vô tư

Vít cong cùng nốt nhạc

Ánh điện làng định cư

Đêm cùng ta nhớ thác!

Vĩnh Sơn, 12-6-2005

  • Lệ Thu

 

Hội Xuân

Hoa Mai

            Hoa Báo

                        Hoa Đào

Mỗi mùa xuân

Nở

Đẹp sao đất - trời !

 

Hoa Mai

Năm cánh vàng tươi

Hoa Đào

Tím đỏ

Hợp như màu cờ

 

Hoa Báo

Rực những vần thơ

Muôn màu

Hương tỏa

Hướng về - Hội Xuân.

Xuân Đinh Hợi 2007

  • Hồ Thế Phất

 

Thăm chùa Ông Núi

Trèo lên đất Phật Linh Phong

ba cung đá ngất một lòng suối sâu

người đi dưa muối dãi dầu

linh thiêng nước mắt nhiệm mầu mồ hôi

Bãi xưa nhạn lạc trắng trời

động xưa hổ trắng dạo chơi vườn thiền

khoan dung phủ bọc uy quyền

bần thần tên nỏ hão huyền vuốt nanh

Em ơi lễ vật đời anh

một chòm mây trắng du hành đơn côi

lắng nghe vũ trụ luân hồi

ta còn chút lửa lên ngôi mà hồng.

Linh Phong thiền tự 9.06

  • Nguyễn Thanh Mừng

 

Bâng khuâng xuân về

Ngày xuân mở lạt bánh chưng

nhớ bàn tay mẹ run run thuở nào

nghe thơm hương nếp dạt dào

thơm từ lòng đất chứa bao ân tình !

Ngày xuân cầm bánh dày lên

thương cha một thuở lênh đênh phương trời

chạy gạo con - toát mồ hôi

ru con mẹ hát bỏng lời đêm quê !

Xuân nay mua cái bộn bề

chẳng quên mua chút duyên về cho anh

phố - quê lộng sắc trời xuân

nâng hoa hạnh phúc bâng khuâng xuân về !

6-1-2007

  • Hồng Phúc

 

Bầu trời của tôi

Đi cùng tôi năm tháng

Là mái trường tuổi thơ

Người bạn đường thân thiết,

Mái nhà che nắng mưa

 

Con đường đời dâu bể

Gọi tôi tiếng trống trường

Mắt như còn bỡ ngỡ

Cái nhìn đầu yêu thương

 

Trong nỗi niềm cay đắng

Chợt nghe lời cỏ hoa

Cánh phượng mùa xa lắc,

Rơi giữa lòng thiết tha...

 

Mái trường xưa hào hiệp

Nâng bước trên đường đời

Như chiếc ô của mẹ

Chụp lên tôi bầu trời.

  • Trương Tham
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Sóng của ngày xưa  (09/02/2007)
Quê tôi, ngày xa xưa ấy !  (09/02/2007)
Bình Định có hát Tuồng  (09/02/2007)
Bánh chưng - Món ăn đặc trưng trong ngày Tết  (09/02/2007)
Mỹ gia tăng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran  (09/02/2007)
Ngựa qua từng chuyến...  (09/02/2007)
Nhà lưu niệm cố thi sĩ Xuân Diệu  (09/02/2007)
Cổ vật thời Tây Sơn đặt làm tại Trung Hoa  (09/02/2007)
Đua thuyền trên sông Gò Bồi  (09/02/2007)
“Bình cũ” nhưng “rượu mới”  (09/02/2007)
“Tôi còn muốn làm nhiều hơn cho bóng đá trẻ”  (09/02/2007)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (09/02/2007)
Bình Định đã là một điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư  (07/02/2007)
Xuân 2007, mùa xuân hy vọng  (07/02/2007)
Sáng mãi đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh  (06/02/2007)