Kỷ niệm 77 năm, Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2007)
Mùa xuân cất cánh
22:15', 9/2/ 2007 (GMT+7)

* Tùy bút của  Hoài Nam

Từ ngày có Đảng lãnh đạo, nhân dân Bình Định đã tạo nên những mùa xuân cất cánh kỳ diệu!

Mùa xuân năm 1930, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3-2-1930) độ hơn một tháng, tháng 3-1930, chi bộ Đảng Nhà máy đèn Quy Nhơn được thành lập, trực tiếp lãnh đạo dấy lên cao trào đấu tranh cách mạng mạnh mẽ kéo dài trong hai năm 1930 - 1931. Từ thân phận những người nô lệ bị dồn nén suốt 80 năm ròng, ngắn cổ kêu không thấu trời, cùng đồng bào, đồng chí cả nước, công nhân, nông dân và nhân dân Bình Định đã thét vang trời dậy đất những khẩu hiệu cách mạng: “Đả đảo đế quốc, phong kiến!”, “Tinh thần ngày Quốc tế Lao động 1-5 muôn năm!”, “Tự do, dân chủ cho nhân dân!”, “Nhiệt liệt ủng hộ phong trào Xô-viết Nghệ -- Tĩnh”. Đây là mùa xuân cất cánh đầu tiên của các tầng lớp nhân dân Bình Định trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, theo đường lối cách mạng vô sản, do Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

 

Đông đảo nhân dân tham gia mít tinh mừng Ngày giải phóng Quy Nhơn. Ảnh: tư liệu

 

Từ mùa xuân lịch sử này, tiếp nối những mùa xuân đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất, cuối cùng đi đến mùa thu thắng lợi vẻ vang năm 1945, mùa thu Cách mạng Tháng Tám thành công, mùa thu nhân dân ta đổi đời: từ thân phận nô lệ trở thành những người làm chủ đất nước, mùa thu khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Đánh chết, cái nết không chừa, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Ngày 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Lời hịch thiêng liêng của Tổ quốc vang vọng non sông, đất nước, thấm sâu vào lòng dân!

Nhân dân Bình Định khẩn trương chuẩn bị kháng chiến và hồ hởi bước vào mùa xuân Đinh Hợi 1947, mùa xuân Đại hội Đảng bộ tỉnh lần đầu tiên, mùa xuân chắp cánh cho quân dân Bình Định vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng tỉnh Bình Định thành hậu phương vững mạnh toàn diện, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu nhân, tài, vật lực phục vụ chiến trường Khu V, hết lòng chi viện các tỉnh bạn và hai nước bạn Lào, Cam-pu-chia; đồng thời tích cực chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu và đánh thắng giặc Pháp lấn chiếm, bảo vệ vững chắc vùng tự do Bình Định, góp phần xứng đáng vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Pháp.

Chiến tranh kết thúc, hòa bình lập lại trên đất nước ta. Nhưng theo Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, các tỉnh từ vĩ tuyến 17 trở vào tạm thời thuộc quyền kiểm soát của đối phương. Cũng như nhân dân miền Nam, nhân dân Bình Định lại phải đối mặt với một cuộc chiến tranh mới, chiến tranh một phía với quốc sách “tố cộng, diệt cộng” cực kỳ man rợ của Mỹ - ngụy, và tiếp theo là cuộc chiến tranh xâm lược vô cùng ác liệt của đế quốc Mỹ.

Trong những năm đen tối của cách mạng miền Nam “Đêm sao đêm mãi tối mò mò/ Đêm đến bao giờ mới sáng cho!...”, trong con đường hầm mờ mịt, tối tăm tưởng chừng không có đường ra, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của tổ chức Đảng cơ sở, nhân dân Vĩnh Thạnh đã tạo nên một mùa xuân lịch sử năm 1959, mùa xuân cất cánh tung bay đến chân trời giải phóng: nhân dân 11 làng thuộc hai xã Vĩnh Hiệp và Vĩnh Kim, đi đầu là các làng Hà Ri, Tờ-lốc, Tờ-léc, nhất tề đứng lên khởi nghĩa từng phần, đến năm 1960, giải phóng hoàn toàn huyện Vĩnh Thạnh, xây dựng thành căn cứ địa cách mạng vững chắc của tỉnh Bình Định.

Từ mùa xuân cất cánh khởi nghĩa từng phần giành thắng lợi vẻ vang, nhân dân Bình Định dấy lên các cao trào đấu tranh chính trị, vũ trang song song và giáp công ba mũi giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, để rồi lại tạo nên một mùa xuân cất cánh năm 1965, giải phóng hoàn toàn đại bộ phận nông thôn đồng bằng và các huyện miền núi, tạo nên một không khí Tết tưng bừng, phấn khởi, cờ đỏ sao vàng và cờ hai màu xanh đỏ tung bay rợp trời như Tết độc lập đầu tiên năm 1946…

 

Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp và các dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội. Ảnh: Duy Quyên

 

Và, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được kết thúc bằng đại thắng Mùa Xuân năm 1975 với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đây là mùa xuân cất cánh bay cao nhất từ trước đến nay, mùa xuân giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà, mùa xuân nhân dân Bình Định cùng cả nước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa.

*

* *

Bước vào mùa xuân 2007, nhân dân ta vô cùng hân hoan, phấn khởi trước những thành tựu to lớn về kinh tế, xã hội đạt được trong năm 2006, nhất là trước kỳ tích hoàn thành việc xây dựng cây cầu vượt biển dài nhất nước ta - cầu Thị Nại - biến ước mơ ngàn đời của nhân dân bán đảo Phương Mai thành hiện thực, vĩnh viễn chấm dứt cảnh “Đứng bên này đầm, ngó bên kia đầm thấy mênh mông, bát ngát; Đứng bên kia đầm ngó bên này đầm cũng thấy bát ngát, mênh mông!”.

Cánh cửa đi vào Khu kinh tế Nhơn Hội và miền đất hứa đã mở toang! Một mùa xuân cất cánh nữa lại đến với nhân dân Bình Định đang nêu cao quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ mọi vận hội, thời cơ, tích cực góp phần xây dựng thành công Khu kinh tế Nhơn Hội, tạo bước đột phá phát triển công nghiệp, dịch vụ nhanh, mạnh và bền vững, tạo đà tăng tốc phát triển kinh tế toàn diện.

Phấn khởi đón chào Xuân Đinh Hợi, như đàn chim én tới tấp bay về quê hương xây tổ ấm “nhả vàng mùa xuân”, các tầng lớp nhân dân ta đang ở trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài nguyện tăng cường đoàn kết, ra sức đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực góp sức chung tay hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 và những năm tiếp theo; đặc biệt quan tâm nâng cao hàm lượng trí tuệ, hàm lượng chất xám trong từng sản phẩm, từng công trình chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh và phát triển bền vững trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

  • H.N
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Nâng cao nhận thức cộng đồng về đất đai, môi trường  (09/02/2007)
Nóng bỏng tình trạng ô nhiễm môi trường trong các khu công nghiệp  (09/02/2007)
Hoa Tết vào mùa  (09/02/2007)
Nghề rong mua cổ vật  (09/02/2007)
Nhớ giếng  (09/02/2007)
Ăn rong ở Quy Nhơn  (09/02/2007)
Bảo vệ sức khỏe người cao tuổi trong ngày Tết  (09/02/2007)
Ấn tượng cánh buồm  (09/02/2007)
Thơ  (09/02/2007)
Sóng của ngày xưa  (09/02/2007)
Quê tôi, ngày xa xưa ấy !  (09/02/2007)
Bình Định có hát Tuồng  (09/02/2007)
Bánh chưng - Món ăn đặc trưng trong ngày Tết  (09/02/2007)
Mỹ gia tăng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran  (09/02/2007)
Ngựa qua từng chuyến...  (09/02/2007)