Thơ
14:45', 31/3/ 2007 (GMT+7)

Tháng ba ta hát bản tình ca

Tết dẫu qua rồi,

Mùa xuân vẫn tồn tại;

Những nhành cây lảnh lót tiếng chim ca;

Mùi hương trầm lan tỏa khắp gian nhà,

Mắt em nhìn,

            Rạng rỡ lá hoa.

 

Chia tay mùa đông rét mướt đi qua,

Chào đón mùa xuân

        chan hòa sắc nắng

Những mùa xuân tưng bừng chiến thắng,

Cả mùa xuân tràn ngập tháng ba.

 

Tháng ba

            hành quân cùng lịch sử

Tổ quốc anh hùng vang mãi sáng tháng ba;

“Tháng ba mùa con ong đi lấy mật

Mùa con voi xuống sông uống nước”

Dâng hiến cho đời hương vị ngọt quê ta

 

Ta ngợi ca tháng ba lịch sử,

Thời điểm mở màn,

       Đại thắng mùa xuân

Ôi tháng ba - bản tình ca, bất tử

Hát mãi cho đời, tình khúc tháng ba.

Quy Nhơn, tháng 3 năm 2007

  • Nguyễn Như Đồng

 

Neo

Bến cảng neo những con tàu

Đò neo bãi đậu nhớ câu ước thề

Chốn xưa neo lối đi về

Cánh chim neo tổ thầm thì nắng rơi.

 

Em cười hoa thắm xinh tươi

Neo mùa xuân lại trọn đời trong tôi...!

  • Nguyễn Đình Sinh

 

Thơm ngát Huyền Trân

Thôi em trả hết muộn phiền

giàn thiêu cạn lửa cửa thiền sóng xô

xiêm hoàng hậu áo ni cô

một thiên tuế một nam mô cách vời

 

Bây giờ còn em với tôi

không tâu chúa thượng không mời ái khanh

chúng mình thành kẻ vô danh

trời cao đất rộng ta dành cho nhau

 

Trao nhau trăng nõn mây đào

ngẩn ngơ đền tháp xôn xao lũy thành

câu thơ bào ruột sử xanh

cứ huyền ảo giữa cơm canh vợ chồng.

  • Nguyễn Thanh Mừng

 

Âm thanh ngày xuân

(Kính tặng quý nhà báo Bình Định)

Ngày xuân

tôi nhặt được âm thanh

một đồng xu rơi trên nền gạch

từ ngôi nhà quê hương - Bình Định !

 

Hòa với sóng biển Đông triều dâng

hòa với tiếng chim hót rừng tây

tiếng thì thầm hoa lá

mây bay trên đỉnh tháp…

Âm thanh từ đồng xu rơi

không là gì

không sánh bằng lời ru của mẹ

không so cùng nhát cuốc của cha và anh

vỡ đất trồng khoai - vùng đất mới

không bằng giọng hát của em

vọng về nguồn !

 

Thế nhưng đầy hạnh phúc

âm thanh cứ vương vấn mãi vào lòng

xin cho tôi được cảm ơn

những người thắp đuốc hoa

sáng đường xuân quê mẹ !

7-2-2006

  • Hồng Phúc
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Tựa cửa nhìn ra đường  (31/03/2007)
Những chuyện chưa được kể về anh Trần Kiên  (31/03/2007)
Cây Dã hương lớn nhất Việt Nam  (31/03/2007)
Để hưởng khoan hồng, hãy quay về nẻo sáng  (31/03/2007)
Từ “ngôi từ đường” của văn nghệ kháng chiến Nam Trung Bộ  (31/03/2007)
Những điều đọng lại qua một chuyến sang Lào  (31/03/2007)
Chuyện “F.C Quy Nhơn Gom Gops” trên đất Sài Gòn  (31/03/2007)
Bùng nổ bạo lực trên sân cỏ châu Âu  (31/03/2007)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (31/03/2007)
Dấu ấn không thể nào quên  (09/02/2007)
Mùa xuân cất cánh  (09/02/2007)
Nâng cao nhận thức cộng đồng về đất đai, môi trường  (09/02/2007)
Nóng bỏng tình trạng ô nhiễm môi trường trong các khu công nghiệp  (09/02/2007)
Hoa Tết vào mùa  (09/02/2007)
Nghề rong mua cổ vật  (09/02/2007)