Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san
8:53', 5/5/ 2007 (GMT+7)

Thấy chưa !

Một cậu bé sau khi ăn xong quả thị, thấy vẫn còn thòm thèm nên cứ ngậm hột thị mút mút mãi. Một chàng ngố đi ngang thấy lạ, liền hỏi:

- Này nhóc, mày ngậm hột thị chi vậy?

- Ông này hỏi lạ, tôi ngậm để khôn ra chứ ngậm chi!

- Ồ, đúng là thứ tao cần. Bán cho tao đi, 10.000 đồng nhé!

Sau khi mua hột thị, chàng ngố ngậm mãi mà không thấy công hiệu gì, bèn cật vấn cậu bé:

- Thằng nhóc, mày xạo. Tao ngậm nãy giờ có thấy khôn ra tí nào đâu. Trong khi 10.000 đồng tao có thể mua hàng chục quả thị, có bao nhiêu hột tha hồ mà ngậm.

- Đấy, đấy!... Ông bắt đầu khôn ra rồi đấy! Thấy chưa!

  • Hoàng Hạc

 

Yên trí đi!

Bệnh nhân lo lắng nói với bác sĩ điều trị:

- Xin bác sĩ cho thuốc uống chứ đừng cho thuốc tiêm, em sợ đau lắm!

- Cậu yên trí đi, trước khi tiêm thuốc, y tá sẽ tiêm cho cậu một liều giảm đau là ổn thôi!

  • Hải Ly

 

Nhắc ai

(Nhân đọc bài “Khu vực 9, phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn: “Điểm nóng” lấn chiếm đất, xây nhà trái phép” trên báo Bình Định số 2930, ra ngày 3-4-2007)

Ai cho lấy cát lấp sông

Xây nhà trái phép chất chồng ngang nhiên?!

Nhà xây như có phép tiên

Chiều còn sông nước - sáng tự nhiên có nhà.

Nào đâu phải ở miền xa

Trung tâm thành phố - phường Đống Đa quê mình.

 

Nhân dân phản ứng, bất bình

Chính quyền ra sức đồng tình mạnh tay

Quyết tâm tháo dỡ, dẹp ngay

Kỷ cương phép nước đẹp thay nên làm

Cảnh báo kẻ có lòng tham

Bài học người làm quản lý đất đai.

 

Một mai ai nhớ nhắc ai

Luật pháp không để cái sai lộng hành.

  • Tú La - Lê Đức Lang

 

Chuyện kể toàn từ không dấu:

Thanh niên hôm nay noi gương anh quân nhân năm xưa

Khi xưa, anh sinh viên yêu quê hương, mê văn chương, thương em thơ… không cam tâm trông quân xâm lăng, tay sai đem bom, xe tăng, ca nông… gây bao đau thương cho nhân dân. Căm quân xâm lăng, tay sai sâu trong tim, anh thôi sinh viên, xung phong đi vô Nam. Bao gian nan, chông gai không lung lay anh quân nhân thư sinh. Đôi vai anh công kênh ba lô, mang theo tư trang, bi đông, lương khô… Đôi chân bươn qua non cao, sông sâu. Khi không cơm, anh ăn măng, ăn rau… Anh mong cho quân xâm lăng, tay sai tiêu tan nhanh âm mưu xâm lăng; cho non sông thôi chia đôi, nhân dân yên vui, no cơm, cho em thơ tung tăng vui ca… Bom quân xâm lăng đan như mưa, tuy gian nguy nhưng anh luôn xông lên, lao qua như tên. Không may, bom cưa ngang chân anh, anh hy sinh khi đang hai mươi xuân xanh…

Noi gương anh, thanh niên hôm nay đua nhau tu tâm, tu thân, chuyên tâm xây quê hương. Đua nhau tăng gia, nuôi heo, nuôi trâu, nuôi dê hăng say, kinh doanh… Thanh niên đi lên non cao khai hoang, chăn nuôi; đi ra khơi xa săn tôm, săn cua… Bao doanh nhân đang thanh niên kinh doanh ô tô, mô tô, computer… doanh thu cao. Thanh niên tham gia Sea Games, thu bao huy chương cho quê hương… Thanh niên khuyên nhau: Không nên ăn chơi bê tha, không nên xa hoa, hê-rô-in, đua xe, kinh doanh gian… Sang xuân, thanh niên nơi nơi đua nhau ra quân. Xung phong đi khai thông kênh mương cho dân, cưu mang con em lang thang, cô đơn, chăm thương binh… Dân vui, thêm tin yêu thanh niên, mong thanh niên hăng say thi đua xây tương lai.

Hoan hô thanh niên hôm nay, nhanh, thông minh, đa năng, tương thân… Mong thanh niên vun xây quê hương sao cho mai đây hơn xa hôm nay, cho non sông ta danh vang xa, không thua anh em năm châu.

  • Thái Hồ
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Học Hồ Chủ tịch, chúng ta học gì?  (31/03/2007)
Hội ngộ tháng 3  (31/03/2007)
Chọn nhầm trường: Bi kịch của nhiều bạn trẻ  (31/03/2007)
Rủ nhau đi Hội Đổ giàn  (31/03/2007)
Điện lưới quốc gia tỏa rộng, vươn dài  (31/03/2007)
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm  (31/03/2007)
Du lịch Nam Lào: Triển vọng kết nối  (31/03/2007)
Tổ ấm “Tự lực”: Nơi gieo mầm cho những ước mơ  (31/03/2007)
Tham một suất đất, mất một cuộc đời  (31/03/2007)
Những người truyền nguồn sống  (31/03/2007)
Thơ  (31/03/2007)
Tựa cửa nhìn ra đường  (31/03/2007)
Những chuyện chưa được kể về anh Trần Kiên  (31/03/2007)
Cây Dã hương lớn nhất Việt Nam  (31/03/2007)
Để hưởng khoan hồng, hãy quay về nẻo sáng  (31/03/2007)