Kẻ lang thang và vụ trộm lúc nửa đêm
9:11', 5/5/ 2007 (GMT+7)

Tên trộm Hồ Lê Anh Quốc (ảnh: Vũ Quốc Hùng)

Một người say rượu bỏ xe ngoài đường lúc nửa đêm, một kẻ lang thang đi qua đã không bỏ lỡ cơ hội. Những vụ mất xe do mất cảnh giác như vậy không phải hiếm và đã góp phần làm cho tình hình trộm cắp trên địa bàn TP Quy Nhơn diễn biến phức tạp, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Qua công tác nắm tình hình, vào khoảng cuối tháng 12-2006 trinh sát hình sự thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh phát hiện Võ Văn Mạnh ở KV5 phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, kẻ chuyên mua bán hàng hóa trao tay trên đường Trần Hưng Đạo - Hoàng Hoa Thám, đang sử dụng một chiếc môtô không rõ nguồn gốc. Nhận định chiếc xe này Võ Văn Mạnh mua của đối tượng trộm cắp nên trinh sát triển khai phương án giám sát và bố trí  tiếp cận Mạnh để làm rõ vụ việc. Tập hợp các nguồn tài liệu thu thập được, thấy đã có đủ chứng cứ cần thiết nên trinh sát đã triệu tập Võ Văn Mạnh đến trụ sở để làm việc.

Tuy đã tân trang và được gắn biển số giả nhưng qua kiểm tra, trinh sát nhanh chóng xác định chiếc xe Võ Văn Mạnh đang sử dụng là của anh Huỳnh Trần Toàn Chương (SN 1980, ở 729/1 đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) mang biển số 77F8-9800 bị mất đêm 7-12-2006. Hôm đó, anh Chương rời bàn nhậu đã quá khuya và về đến đầu hẻm thì quăng xe ở đó vào nhà ngủ. Sáng hôm sau phát hiện chiếc xe bị mất cắp nhưng anh Chương không thể khai báo một cách rõ ràng mất trong trường hợp nào, ở đâu. Võ Văn Mạnh khai nhận, khoảng đầu tháng 12-2006, một buổi sáng không nhớ được ngày cụ thể, anh ta đang uống cà phê tại khu vực chợ Đầm (thuộc phường Thị Nại, Quy Nhơn) thì có một thanh niên tìm gặp. Người thanh niên này, Mạnh không biết rõ họ tên, nhưng rất quen mặt và đã nhiều lần đi nhậu gặp nhau. Anh ta nói cần bán một chiếc môtô với giá rẻ và ngay lúc đó đưa Mạnh đến cầu Hà Thanh 2 trên đường Quy Nhơn - Nhơn Hội để xem xe. Đến nơi, Võ Văn Mạnh xem qua loa chiếc môtô đang dựng dưới gầm cầu rồi hỏi giá. Lúc đầu người thanh niên ra giá 500.000đ nhưng sau một hồi cò kè thêm, bớt, Võ Văn Mạnh đồng ý mua với giá 450.000đ và bảo người thanh niên cưỡi xe theo mình để lấy tiền. Từ ngày mua xe đến khi bị trinh sát phát hiện, Võ Văn Mạnh chưa gặp lại người thanh niên đó.

Người thanh niên bán chiếc xe cho Võ Văn Mạnh được trinh sát xác định là Hồ Lê Anh Quốc (SN 1985, thường trú tại KV1 phường Đống Đa, TP Quy Nhơn). Hồ Lê Anh Quốc là một tên lưu manh chuyên nghiệp, tháng 7-2003, y là thủ phạm của nhiều vụ trộm xảy ra trên địa bàn phường Nhơn Bình và đã bị TAND TP Quy Nhơn xử phạt 2 năm tù giam. Tháng 7 - 2005, mãn hạn tù, Quốc về lại địa phương, sau đó đã bỏ nhà  sống lang thang và qua tài liệu ban đầu thu thập được, trinh sát phát hiện Hồ Lê Anh Quốc có những biểu hiện nghi vấn liên quan đến nạn trộm cắp môtô hiện nay. Quá trình theo dõi, trinh sát phát hiện tên Quốc có quan hệ mật thiết với Võ Văn Luôn (SN 1985, ở tổ 19, KV4, phường Đống Đa), hiện Luôn đang sử dụng chiếc xe Cub 79 chưa rõ nguồn gốc. Trinh sát đã làm việc với tên Luôn và xác định chiếc Cub 79 đó của anh Lê Văn Sâm, ở thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, mang biển số 77-537AF, nhưng đã được thay bằng một biển số giả khác. Anh Sâm khai, đầu tháng 12-2006 nhà anh bị kẻ gian lẻn vào lấy cắp chiếc Cub 79, chiếc xe đạp mini và túi xách bên trong có 400.000đ. Võ Văn Luôn trình bày chiếc xe nói trên anh ta mượn của một người bạn.

Cùng với việc xác minh địa chỉ “người bạn” của Luôn, trinh sát cũng tập trung truy tìm Hồ Lê Anh Quốc, nhưng Quốc như một bóng ma thoắt ẩn, thoắt hiện. Ba tháng qua, cuộc đuổi bắt vẫn chưa kết thúc. Đến trưa ngày 9-4-2007, nhận được nguồn tin Hồ Lê Anh Quốc xuất hiện ở khu vực chợ Đầm, trinh sát đã nhanh chóng có mặt đưa y về trụ sở làm việc. Tại đây, trước những chứng cứ trinh sát đưa ra, Hồ Lê Anh Quốc đã phải nhận tội trộm cắp môtô của anh Huỳnh Trần Toàn Chương. Y khai, hôm đó, khoảng 1 giờ sáng, trên đường đi tìm chỗ ngủ, khi ngang qua hẻm 729 đường Trần Hưng Đạo, Quốc thấy một chiếc môtô lăn kềnh trên vỉa hè, chìa khóa xe vẫn còn gắn trong ổ. Hồ Lê Anh Quốc không thể bỏ qua cơ hội này, y nhẹ nhàng dựng chiếc xe dậy, quay đầu lại và nổ máy phóng đi. Đến cầu Hà Thanh 2, Quốc dựng chiếc xe dưới gầm cầu, nằm ngủ bên cạnh, sáng hôm sau tìm Võ Văn Mạnh dẫn đến bán với giá 450.000đ.

Công tác điều tra làm rõ quá trình hoạt động phạm tội của tên trộm Hồ Lê Anh Quốc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm rõ. Vụ trộm trên là một điển hình về việc người bị hại mất cảnh giác, vô tình tạo cơ hội cho kẻ gian gây án, mọi người cần rút kinh nghiệm.

  • Xuân Linh
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Đồ chơi trẻ em ở Nước Mặn  (05/05/2007)
Có một nền văn hóa cảng thị lâu đời trên đất Bình Định  (05/05/2007)
Trung tu, tôn tạo di tích Lăng Mai Xuân Thưởng  (05/05/2007)
Thầy nội hay thầy ngoại?  (05/05/2007)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (05/05/2007)
Học Hồ Chủ tịch, chúng ta học gì?  (31/03/2007)
Hội ngộ tháng 3  (31/03/2007)
Chọn nhầm trường: Bi kịch của nhiều bạn trẻ  (31/03/2007)
Rủ nhau đi Hội Đổ giàn  (31/03/2007)
Điện lưới quốc gia tỏa rộng, vươn dài  (31/03/2007)
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm  (31/03/2007)
Du lịch Nam Lào: Triển vọng kết nối  (31/03/2007)
Tổ ấm “Tự lực”: Nơi gieo mầm cho những ước mơ  (31/03/2007)
Tham một suất đất, mất một cuộc đời  (31/03/2007)
Những người truyền nguồn sống  (31/03/2007)