Núi Xương Cá
9:14', 5/5/ 2007 (GMT+7)

Chuyện xưa kể rằng, vùng đất này trước đây là biển cả mênh mông lắm nhiều tôm, cá. Không biết từ đâu có một ông khổng lồ đến trú ngụ, ông đắp bờ (là dãy núi cát từ Phương Mai đến Núi Bà) ngăn cả một vùng biển, rồi tát khô nước để bắt cá ăn, đã hình thành đầm Thị Nại ngày nay. Xương cá ông quảy đổ ra biển, giữa đường gãy đòn gánh chất đống, sau này hóa thành núi đá.

 

Núi Xương Cá nhìn từ hướng đông.

 

Núi Xương Cá nằm ở xóm Lộc An, thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận (Tuy Phước). Cách núi Xương Cá không xa khoảng 2 km về phía tây là dãy núi Kỳ Sơn, bên này thuộc địa phận 2 xã Phước Thuận và Phước Sơn, bên kia xã Phước Nghĩa và Phước Hiệp còn mang nhiều vết tích ông khổng lồ để lại. Đó là ngọn núi Đá Nhà nơi ông khổng lồ nghỉ, quanh năm lộng gió; kia là núi Ông Táo nơi ông dùng nấu bếp; không xa hai ngọn núi trên có núi đá hình lưỡi dao ông sử dụng chặt cây rừng làm nhà, lấy củi nấu ăn phục vụ cuộc sống. Ngoài ra, còn có di tích Sòng Tát là chỗ núi trũng thuộc xã Cát Tiến (Phù Cát), nơi ông khổng lồ tát nước từ đầm ra biển để bắt cá.

Muốn đến thăm núi Xương Cá, các bạn có thể từ thành phố Quy Nhơn ngược lên Quốc lộ 19, đến ngã tư thị trấn Tuy Phước theo tỉnh lộ ĐT640 về hướng bắc khoảng 4,8 km gặp dốc Cây Me, nơi đây là địa giới cuối xã Phước Thuận và đầu xã Phước Sơn. Đứng ở dốc này, các bạn nhìn về hướng đông sẽ thấy núi Xương Cá, đi chừng 1,7km nữa là đến nơi. Các bạn cũng có thể đi từ vực Ông Đô trên Quốc lộ 1A, theo tỉnh lộ ĐT640 đi xuống ngã tư thị trấn Tuy Phước, rồi đi về hướng bắc cũng theo con đường trên, đoạn đường này dài gần 7km. Nếu từ ngã tư cầu Gành - điểm giao nhau giữa Quốc lộ 1A và Quốc lộ 19 - đi về hướng thành phố Quy Nhơn, bạn cũng đến được ngã tư thị trấn Tuy Phước, nơi giao nhau giữa tỉnh lộ ĐT640 và Quốc lộ 19 và đi ra hướng bắc thì đến địa điểm trên.

Đây là cụm núi nổi lên giữa cánh đồng lúa mênh mông trông khá đẹp, khi ngắm nhìn ai cũng nhớ về câu chuyện cổ tích xưa “ông khổng lồ ăn cá bỏ xương hóa thành núi đá”. Tuy nhiên, núi Xương Cá hiện nay đang bị xâm hại bởi một số người dân đến đây cất nhà ở, làm cảnh quan môi trường mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có của ngọn núi đầy chất lãng mạn và thi vị.

  • Xuân Thức
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Kẻ lang thang và vụ trộm lúc nửa đêm  (05/05/2007)
Đồ chơi trẻ em ở Nước Mặn  (05/05/2007)
Có một nền văn hóa cảng thị lâu đời trên đất Bình Định  (05/05/2007)
Trung tu, tôn tạo di tích Lăng Mai Xuân Thưởng  (05/05/2007)
Thầy nội hay thầy ngoại?  (05/05/2007)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (05/05/2007)
Học Hồ Chủ tịch, chúng ta học gì?  (31/03/2007)
Hội ngộ tháng 3  (31/03/2007)
Chọn nhầm trường: Bi kịch của nhiều bạn trẻ  (31/03/2007)
Rủ nhau đi Hội Đổ giàn  (31/03/2007)
Điện lưới quốc gia tỏa rộng, vươn dài  (31/03/2007)
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm  (31/03/2007)
Du lịch Nam Lào: Triển vọng kết nối  (31/03/2007)
Tổ ấm “Tự lực”: Nơi gieo mầm cho những ước mơ  (31/03/2007)
Tham một suất đất, mất một cuộc đời  (31/03/2007)