Người thương binh được dân kính mến
17:24', 28/7/ 2007 (GMT+7)

Ông Đinh K’răng cùng các cháu ngày nay.

Ông Đinh K’răng ở làng Ri, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh (trong kháng chiến chống Mỹ là Trưởng ban An ninh huyện Vĩnh Thạnh)  năm nay đã gần 80 tuổi, lại là thương binh hạng 4/4. Được đảng viên trong làng tín nhiệm cao, nên ông vẫn đang tiếp tục giữ chức Bí thư chi bộ. Không chỉ  có uy tín trong Đảng, đối với bà con, ông Đinh K’răng còn là chỗ dựa tinh thần của họ. 

Ông Đinh K’răng được dân làng Ri kính trọng, tin yêu vì ông luôn nghĩ về dân làng và hết lòng lo cho họ. Bà con dân tộc Ba na  quen với việc phát nương trỉa bắp, trỉa lúa. Kiểu sản xuất này không chỉ hiệu quả thấp, không giải quyết được cái đói, cái nghèo trước mắt, cũng như lâu dài, mà còn ảnh hưởng đến việc bảo vệ, phát triển rừng. Để bà con bỏ được tập quán này, nhiều năm trước đây, ông Đinh K’răng đã tìm học cách trồng lúa nước của bà con người kinh ở dưới xuôi và về làng, vừa cày cấy, vừa tuyên truyền vận động dân làng cùng làm. Khi cả làng đã bỏ rẫy xuống đồng, ông Đinh K’răng đã vận động bà con thành lập các tổ đoàn kết, vần đổi công cho nhau để kịp mùa vụ. Không chỉ dừng lại ở đó, người thương binh già này đã tìm đọc trong sách báo cách phát triển kinh tế VAC và hướng dẫn bà con cùng thực hiện. Hiện nay, ngoài hộ của ông thu nhập mỗi năm khoảng 50 triệu đồng, ở Hà Ri đã xuất hiện nhiều trang trại VAC có thu nhập cao không kém.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế cho bà con, ông Đinh K’răng còn là người tiên phong trong việc vận động nhân dân xóa bỏ tập tục lạc hậu. Từ việc rước thầy mo cúng chữa bệnh cho người ốm, xưng Bgan, Trốp … hù dọa dân lành, đến phân xử phải trái bằng cách bóp trứng gà… đã từng gây tai họa cho không ít người nay không còn xảy ra ở làng Ri. Thay vào đó, bà con đã biết ăn chín, uống chín; đau ốm biết đến trạm y tế, bệnh viện. Trong làng có sự tranh chấp cần phân xử phải - trái, bà con đã biết lắng nghe tổ hòa giải phân tích thiệt hơn… Đặc biệt, bà con làng Ri đã bỏ được tập tục chôn người chết trong rừng sâu (gọi là làng ma) và chôn xong không ai lui tới nữa. Ông Đinh K’răng đã vận động dân làng quy hoạch nghĩa trang, người chết chôn cất tại nghĩa trang được gia đình, người thân đến viếng vào những ngày đầu năm, lễ hội. Thực hiện thành công cuộc vận động này, ông Đinh K’răng đã góp phần giải quyết được vấn đề môi trường và giữ được mối liên hệ tâm linh giữa người sống và người chết trong đồng bào Ba na ở làng Ri.

Giữ gìn an ninh trật tự trong làng là vấn đề ông Đinh K’răng luôn quan tâm. Trong các cuộc họp chi bộ, họp dân, ông Đinh K’răng thường đặt ra câu hỏi: Nếu trong làng không yên ổn, trộm cắp, đánh nhau xảy ra nhiều; còn để kẻ xấu lén đến xúi giục một số người làm điều sai trái … thử hỏi bà con có yên tâm làm ăn được không? Nghe theo ông, bà con làng Ri đã tự giác đăng ký và thực hiện tốt phong trào 3 không: Không để FULRO móc nối, lôi kéo; không để tập tục lạc hậu tồn tại phát triển; không để tội phạm nảy sinh. Đồng thời, trong làng nếu có người vi phạm làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, nếp sống văn hóa… bà con cùng nhau giáo dục, giúp đỡ  họ nhận ra sai trái để sửa chữa.

Làng Hà Ri được công nhận Làng văn hóa cấp tỉnh.  Để có được danh hiệu đó và gìn giữ đến nay, người thương binh già Đinh K’răng đã góp nhiều công sức quan trọng. Và, với những gì đã làm cho dân làng trong những năm qua, ông Đinh K’răng xứng đáng là “cánh chim” đầu đàn của Làng văn hóa Ri.

  • Mai Linh Giang
In trangGửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Thung lũng giữa đại ngàn  (28/07/2007)
Cổ tích đàn trâu  (28/07/2007)
Những ngày hè sôi động  (28/07/2007)
Mùa săn “hùm” dưới biển  (28/07/2007)
Sao em nỡ… chưa lấy chồng ?  (28/07/2007)
Chút lịch sử về Hip hop  (28/07/2007)
Thơ  (28/07/2007)
Mẹ con  (28/07/2007)
“Bánh tráng bẻ giòn giòn”  (28/07/2007)
Người nông dân dám nghĩ, dám làm  (28/07/2007)
Hợp tác để phát triển văn hóa địa phương  (28/07/2007)
Nhớ một cơn mưa  (28/07/2007)
Một thương binh tâm huyết với phong trào TDTT cơ sở  (28/07/2007)
Bóng đá thực dụng lên ngôi  (28/07/2007)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (28/07/2007)