Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san
14:5', 2/9/ 2007 (GMT+7)

Lý do

Một học sinh vô kỷ luật bị phạt. Thầy giáo đến nhà gặp mẹ của học sinh này để góp ý. Hôm sau đến lớp, thầy giáo hỏi:

- Thầy đã trao đổi với mẹ em rồi, mẹ em có ý kiến gì với em không?

- Dạ, mẹ em muốn em thường xuyên vô kỷ luật để bị phạt ạ!

- Ủa, sao thế?

- Dạ, để thầy có dịp thường xuyên đến nhà gặp mẹ em hơn ạ!

  • Lưu Ly

 

Ai bảo mua máy bay

Chỉ vào tờ khai công tác phí, giám đốc doanh nghiệp hỏi nhân viên:

- Số tiền này anh chi vào khoản nào mà nhiều thế?

- Dạ, đó là tiền máy bay ạ!

- Trời đất. Tôi cử anh đi giao dịch để bán sản phẩm của công ty ta chớ ai bảo anh mua máy bay!

  • Hồng Hoa

 

Chu kỳ sinh sản

Sau khi tạo ra các loài sinh vật, Thượng đế liền triệu tập tất cả động vật lại để phân chu kỳ sinh sản cho từng loài.

Đầu tiên là các loài động vật bậc thấp như vi khuẩn, vi rút…

- Sự sống của các ngươi còn đơn giản, ta cho các ngươi được sinh sản trong thời gian ngắn nhất. Sau một vài giây hoặc một vài giờ các ngươi có quyền sinh con đẻ cháu.

Tiếp đến là các loài côn trùng như ruồi, muỗi…

- Các ngươi có thể sinh con đẻ cháu sau một vài giờ hoặc một vài ngày.

Các loài khác như chó, gà, lợn… thì một vài tháng đến năm, bảy tháng…

Lần lượt loài nào cũng có chu kỳ sinh nhất định. Cuối cùng chỉ còn lại loài hổ và loài người. Thượng đế gọi hổ lên và phán:

- Ngươi sinh ra vốn là loài vật hung ác, cho nên chu kỳ của ngươi là hai năm.

Nghe xong, hổ tức lắm, vì chu kỳ của mình quá dài. Hổ nhảy lên, nhe răng tấn công Thượng đế. Thượng đế bỏ chạy, hổ đuổi theo. Người chạy theo sau hỏi gấp:

- Thượng đế! Thế loài người thì sao?

Thượng đế vừa chạy vừa nói:

- Loài người thì tùy! Loài người thì tùy!

  • Trần Văn Phong

 

Ngẫm nghĩ vui

* Kẻ cứu ta trong lúc sắp “hết hơi” chưa chắc đã là bác sĩ mà có thể là một người bơm xe đạp.

* Khi còn yêu, người ta thề sống chết có nhau, khi không còn yêu nữa người ta thề sống chết… với nhau.

* Môn điền kinh là môn dành cho người yếu bóng vía, mới nghe tiếng súng các VĐV đã cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết.

* Người trí thức đúng là người trí… thức. Chứ trí mà… ngủ thì sao gọi là “trí thức” được.

* Tiền không thành vấn đề, nhưng vấn đề là không có tiền.

* Có những chàng trai sẵn sàng chết vì một cô gái đơn giản vì anh ta thà chết còn hơn là phải yêu cô ta.

  • Phí Thị Thu Hường
In trangGửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Một doanh nghiệp làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa  (28/07/2007)
15 năm đi tìm mộ liệt sĩ  (28/07/2007)
Yên lòng người còn sống, ấm lòng người hy sinh  (28/07/2007)
Người thương binh được dân kính mến  (28/07/2007)
Thung lũng giữa đại ngàn  (28/07/2007)
Cổ tích đàn trâu  (28/07/2007)
Những ngày hè sôi động  (28/07/2007)
Mùa săn “hùm” dưới biển  (28/07/2007)
Sao em nỡ… chưa lấy chồng ?  (28/07/2007)
Chút lịch sử về Hip hop  (28/07/2007)
Thơ  (28/07/2007)
Mẹ con  (28/07/2007)
“Bánh tráng bẻ giòn giòn”  (28/07/2007)
Người nông dân dám nghĩ, dám làm  (28/07/2007)
Hợp tác để phát triển văn hóa địa phương  (28/07/2007)