Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san
9:54', 19/1/ 2008 (GMT+7)

Bí quyết

Phóng viên trang “Hôn nhân - Gia đình” phỏng vấn chủ một “gia đình văn hóa”:

- Được biết, gia đình anh có cuộc sống rất hòa thuận, cưới nhau đã hơn 10 năm mà anh - chị chưa bao giờ to tiếng với nhau. Xin anh cho biết bí quyết để giữ hòa khí gia đình ?

- Vâng, để tôi hỏi vợ tôi rồi sẽ trả lời cho cô nhé !

- Cảm ơn ! Anh khỏi cần trả lời nữa, tôi đã biết được bí quyết ấy rồi.

  • Hoài Hương

 

Bao nhiêu tuổi

- Cháu bao nhiêu tuổi mà trông nhỏ xíu thế, đứng chỉ cao bằng chiếc bình cổ của ông chứ mấy !

- Thế chiếc bình mà ông gọi là cổ ấy, nó bao nhiêu tuổi mà cũng chỉ cao bằng cháu thôi ?

  • Hải Ly

 

Đồng loại

Hai bợm chuyên trộm chó gặp nhau, một bợm bốc phét:

- Dở như cậu thì làm ăn gì được, chưa kịp tiếp cận là chó đã chạy mất rồi. Tớ ấy hả ! Tớ có thể đến sát con chó lạ mà nó vẫn không hay, và chỉ cần đưa thòng lọng ra là xong.

-Thế có gì tài đâu ! Chỉ vì con vật quen mùi... đồng loại thôi. 

  • Hoàng Hạc

 

Xe  công

Xe công ông hóa xe tư.

Ngày lễ, ngày Tết đi như ông hoàng.

Vợ chồng, con cái xênh xang,

Lên xe, xuống ngựa, xóm làng sợ oai.

Xăng, xe nhà nước kệ ai,

Của công mặc sức ông xài thả ga.

Du lịch khắp chốn gần xa.

Ông làm quan, để cả nhà thơm lây.

 

Nhắc ông nên nhớ câu này,

Tiết kiệm - quốc sách, dừng ngay lại mà.

Kẻo rồi ông phải hầu tòa,

Cái tội tham nhũng, nhà pha đang chờ.

  • Hoàng Bích Hà

 

Tiểu phẩm:

“Rượu  đoàn kết”

Khu phố nọ báo cáo với cấp trên xin đăng ký xây dựng “Khu phố văn hóa” với lý do là ý thức của người dân nơi ấy đã được nâng cao, đặc biệt là mọi người đều có suy nghĩ và hành động giống nhau đối với các việc chung của khu phố. Cấp trên đồng ý và định ngày tổ chức lễ đăng ký xây dựng “Khu phố văn hóa”. Để buổi lễ thêm phần rôm rả, bắt chước TP Đà Lạt vừa tổ chức lễ hội Rượu vang vào ngày 20.12, khu phố này vận động mỗi nhà mang đến một chai nhỏ rượu ngon, cùng đổ vào trong một thùng lớn tại hội trường - được gọi là “thùng rượu đoàn kết”- để cùng uống mỗi người một ly sau diễn văn khai mạc.

Có người nọ bận việc làm ăn, lại nghĩ rằng hàng trăm hộ trong khu phố này cùng đổ rượu ngon vào thùng thì cái thùng sẽ chứa rất nhiều rượu, mình có đổ vào đấy một chai nhỏ nước lã thì nó sẽ hòa tan trong thùng rượu lớn, không ảnh hưởng gì. Vì vậy ông ta mang đến một chiếc ly và một chai nhỏ nước lã, cùng mọi người đổ vào thùng.

Trước quan khách và đại diện hàng trăm gia đình trong khu phố, vị chủ tọa đọc diễn văn khai mạc xong liền dõng dạc tuyên bố: “Để mọi người nức lòng thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư nhằm phấn đấu xây dựng khu phố ta đạt danh hiệu “Khu phố văn hóa”; phát huy tinh thần mọi người đều suy nghĩ và hành động giống nhau trong các việc chung của khu phố, xin mời mọi người cùng uống một chút trong thùng “rượu đoàn kết”, vì nó hòa trộn tình cảm của các gia đình trong khu phố ta”. Mọi người đều vui vẻ lần lượt lại thùng rượu, mở vòi rót vào ly của mình. Và, sau tiếng hô “Một… hai… ba… zô”, mọi người cùng uống cạn ly và cùng… ngớ người nhìn nhau.

Thì ra, vì suy nghĩ và hành động giống nhau trong các việc chung của khu phố nên đại diện các gia đình đã cùng mang nước lã đến đổ vào thùng “rượu đoàn kết”.

  • M.Chi
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Những người thầy không thể nào quên  (06/12/2007)
Cô giáo Võ Thị Thanh Điệp: Tôi chỉ là một “huấn luyện viên”…  (06/12/2007)
30 năm xây dựng và trưởng thành  (06/12/2007)
Bài tình ca mùa Đông  (06/12/2007)
Xế ôm lúc 0 giờ !  (06/12/2007)
Vững bước đi lên  (06/12/2007)
Giữ hồn nghề dệt chiếu  (06/12/2007)
Phong trào xóa nhà ở đơn sơ cho người nghèo ở An Lão  (06/12/2007)
15 đến 50 triệu đồng cho ngôi nhà chống bão  (06/12/2007)
Thèm thuốc lá - Lợi bất cập hại !  (06/12/2007)
Thơ  (06/12/2007)
Khi mùa lũ đi qua  (05/12/2007)
Quản lý làng bằng cái hương ước  (05/12/2007)
Có một ngọn hải đăng ở Nhơn Châu  (05/12/2007)
Kết thúc truy lùng tên cướp trên cầu Hà Thanh 4  (05/12/2007)