Thứ bảy, ngày 5/4/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san
14:36', 6/12/ 2008 (GMT+7)

Trái hướng

Anh thanh niên đang chạy xe gắn máy trên đường thì gặp một khách bộ hành chận lại hỏi thăm:

- Đường từ đây đến trụ sở Ủy ban xã độ bao xa, anh?

- Khoảng 1 cây số.

- Xe anh chỉ có một người, có thể cho tôi quá giang một đoạn được không?

- Được chớ! Mời bác lên.

Một lúc sau, người khách hỏi:

- Đến Ủy ban chưa anh? Đường còn bao xa nữa?

- Độ hơn 3 cây số.

- Ủa, sao hồi nãy có 1 cây số mà xe chạy một chặp lại xa thêm?

- Tại bác không nói kỹ. Cháu là nhân viên vừa từ trụ sở Ủy ban xã chạy công văn xuống cơ sở mà!

  • Lê Mẫn

 

Thật thà

Tại một phòng tranh thưa khách, cô nhân viên phát cho vị khách mới vào xem tranh một phiếu thăm dò với nội dung: “Lý do nào đưa bạn đến phòng tranh này: - Để tìm mua một bức tranh ưng ý; - Vì bạn là người yêu hội họa; - Vì phòng tranh này có nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật?”.

Khi chủ phòng tranh mở phiếu ra xem thì thấy vị khách ghi: “Cả ba lý do ghi trong phiếu đều không đúng. Tôi vào phòng tranh vì ngoài phố trời đang mưa to”.

  • Lệ Hoa

 

Đàn ông văn minh

Xứng bậc trượng phu quân tử chồng

Trọng thê yêu vợ mới… đàn ông.

Cửa nhà bề bộn đưa vai gánh,

Bếp núc lung tung góp sức gồng.

Sướng khổ san đều, không nạnh việc,

Buồn vui sớt đủ, khỏi khoe công…

Giúp nhau vun đắp êm gia đạo

Thế mới văn minh một đấng chồng!

  • Quái Đao

 

Truyện vui

Gậy ông đập lưng ông

Một chị nọ sau bao nhiêu lần lần lữa, mới đây đã sắm cho mình một cái điện thoại di động rất oách. Khỏi nói, từ khi có điện thoại, chị ta hí hoáy suốt ngày và phát hiện ra một trời thú vị trong cái vật be bé xinh xinh chỉ bằng nửa bao thuốc lá ấy.

Trong cơ quan có một bác sắp về hưu, lại vui tính nên chị ta - nghe mấy chị em trẻ cùng phòng xúi - đã nhắn cho bác ta một cái tin nhắn tình tứ “Em muốn sống bên anh trọn đời. Hí hí!” để cho vợ bác ấy lồng lộn ghen chơi.

Buổi trưa đi làm về đến nhà, nhận được tin nhắn từ một số máy lạ (vì chị kia vẫn chưa cho biết số điện thoại của mình) với nội dung rất ong bướm, bác sắp về hưu tức mình giương mục kỉnh nhắn lại: “Đồ quỷ cái!”.

Thấy mới về nhà mà đã nhắn nhắn tin tin, nên vợ bác kia sinh nghi, tịch thu ngay điện thoại để kiểm tra. Đọc đến cái tin “Em muốn sống bên anh trọn đời. Hí hí!”, bác gái quả nhiên lồng lên như ngựa phải gió:

- Con quỷ cái nào vậy? Hử?

Bác trai tình ngay lý gian, đành nhỏ nhẹ giải thích:

- Tui có biết đâu mà hỏi? Mà bà đã coi tui nhắn mắng lại nó chưa. Nè, tui mắng nó là đồ quỷ cái nè.

Bác gái kiểm tra, thấy đúng là chồng mình có nhắn lại là “Đồ quỷ cái!”, liền xuống giọng, giả lả:

- Dẫy na! Chắc cô nào đó nhắn nhầm.

*

Trở lại với chị mới mua điện thoại kia, sau khi nhận được tin nhắn hồi âm “Đồ quỷ cái!”, liền đem khoe với các chị em trẻ trong phòng và cả bọn lăn ra cười, đấm lưng thùm thụp, hẹn nhau chiều nay sẽ gặp bác kia để chọc quê bác ấy.

Sau đó chị chàng hớn hở về nhà. Mải lo cơm nước cho chồng con, chị ta quên béng mất cái điện thoại và chỉ chờ có thế, cậu con trai liền nhặt ngay lấy để chơi game.

Chơi chán, cậu con trai mò đọc các tin nhắn. Thấy mẹ nhắn cho bác nào đó câu “Em muốn sống bên anh trọn đời. Hí hí!”, liền tái mặt và cầm cái điện thoại đến đưa cho ông bố xem.

Ông chồng đọc rồi hiểu lầm. Mặt đỏ bừng như gã say rượu. A! Bị cắm sừng rồi! Bị cắm sừng rồi!

Bỗng dưng… mọc sừng, nên bác ta điên tiết gầm lên như thú dữ:

- Trời đất ơi! Thằng nào chim cò với vợ ông vầy nè?

*

Buổi chiều đi làm, thấy chị chàng mặt mày sưng húp, mọi người mới xúm vô hỏi “sao dẫy?”, “sao dẫy?”, chị chàng nghẹn ngào đáp:

- Sao dẫy cái gì? Hu hu, ông chồng tui ổng đập bể cái điện thoại rồi.

  • Bảo Huy
Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Đèn dầu phụng  (02/11/2008)
Những phụ nữ giỏi giang  (02/11/2008)
Thuận cả đôi bên  (02/11/2008)
Đề cao cảnh giác trước thiên tai, bão lụt  (02/11/2008)
Bảo tồn rùa biển ở Nhơn Hải  (02/11/2008)
Nỗi niềm ve chai  (02/11/2008)
Làng “mồ côi” dưới chân đèo Mằng Lăng  (02/11/2008)
Khổ vì… nấm móng  (02/11/2008)
Thơ  (02/11/2008)
Không chỉ là cây  (02/11/2008)
Ơi bằng lăng yêu mến  (02/11/2008)
Món ngon với… ong vò vẽ  (02/11/2008)
Kết thúc truy lùng hai đối tượng truy nã đặc biệt  (02/11/2008)
Nhà hát tuồng Đào Tấn với thị hiếu người xem hôm nay  (02/11/2008)
Những tượng đài cần có ở Bình Định  (02/11/2008)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn