Thứ ba, ngày 1/4/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
1.000 đồng và những tấm lòng
15:55', 3/1/ 2009 (GMT+7)

Những ngôi nhà mái tôn cao ráo, sạch sẽ lần lượt ra đời thay cho những mái nhà tranh, gỗ tạm bợ, dột nát. Hàng trăm phần quà kịp trao đến tay những phụ nữ neo đơn, nghèo khổ, bệnh tật vào các ngày lễ, tết để động viên họ kiên cường hơn trong cuộc sống. Bốn năm qua, có một mô hình gây quỹ tiết kiệm của 44.592 hội viên phụ nữ thành phố Quy Nhơn ra đời đã chung tay vì những phụ nữ nghèo.

 

Những người già neo đơn là đối tượng quan tâm, chăm sóc hàng đầu của Hội. Trong ảnh là cụ Hồ Thị Quyền (bìa phải) ở tổ 3, KV1, phường Bùi Thị Xuân.

 

* 1.000 đồng

Năm 2004, cuộc vận động tiết kiệm xây dựng “Quỹ tình thương” do Hội LHPN Việt Nam phát động đã được hội viên phụ nữ thành phố Quy Nhơn nhiệt tình hưởng ứng. Với tấm lòng nhân ái sẻ chia đối với chị em có hoàn cảnh khó khăn theo tinh thần “của ít lòng nhiều”, mỗi hội viên đóng góp ít nhất 1.000 đồng/năm. Số tiền thu được, Hội dùng để xây nhà hay mua sắm các vật dụng thiết yếu cho đối tượng là phụ nữ nghèo, bệnh tật, phụ nữ đơn thân làm chủ hộ. 1.000 đồng là số tiền nhỏ, có thể trích từ việc mua mớ rau, con cá, trong chi tiêu sinh hoạt hằng ngày nhưng khi tất cả hội viên đều chung tay thì mang lại niềm hạnh phúc lớn lao cho những người phụ nữ kém may mắn hơn. Ngay trong năm đầu tiên vận động thực hiện, Hội đã thu được tổng số tiền là 25.538.000 đồng. Ba năm tiếp theo, con số ấy đã lớn lên. Từ năm 2004 đến nay, với số tiền thu được, Hội đã xây dựng 18 ngôi nhà bê tông kiên cố, giải thoát tình cảnh nhà dột nát, tạm bợ, góp phần “an cư lạc nghiệp” cho chị em nghèo và hàng trăm phần quà giúp đời sống sinh hoạt của chị em tươm tất hơn. Đó là các chị Nguyễn Thị Đào KV1, phường Bùi Thị Xuân; Hồ Thị Quý KV9, phường Nhơn Bình; Lê Thị Lê KV6, phường Đống Đa; Nguyễn Thị Mẫn xã Nhơn Hải; Nguyễn Thị Gái xã Nhơn Châu... Và còn nhiều cái tên, mảnh đời khó khăn đã được Hội tìm đến giúp đỡ.

Theo bà Đặng Thị Hồng Nga, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ TP Quy Nhơn, thành phố hiện có 1.384 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Số chị em này không thuộc diện chính sách xã hội nên Hội càng phải quan tâm, giúp đỡ họ nhiều hơn.

* Và những ngôi nhà mơ ước

Một chiều cuối năm, chúng tôi tìm đến nhà ông bà cụ Huỳnh Long và Đoàn Thị Viên ở KV4, phường Thị Nại. Căn nhà mái tôn xây tháng 8 âm lịch vừa rồi vẫn còn mùi sơn, nền gạch bông sạch sẽ, tất cả như một giấc mơ đối với ông bà cụ đã bước sang tuổi 80. Trò chuyện với chúng tôi, bà cụ không giấu nổi niềm xúc động. Suốt đời tần tảo với gánh đậu hũ bán rong khắp hang cùng ngõ hẻm để nuôi bầy con bà tự động viên mình “không ai khó ba đời”. Nhưng khá sao được khi con trai, con dâu, con gái, con rể cũng chỉ là những người lao động tay chân quần quật suốt ngày. Cái ý định xây cho cha mẹ căn nhà tươm tất vẫn nằm ngoài tầm tay với của các con bà. Ông bà cũng đinh ninh rằng sẽ phải chịu đựng căn nhà dột nát này đến khi nhắm mắt xuôi tay, còn hy vọng gì xây nhà khi miếng ăn hàng ngày còn chật vật? Thế rồi một ngày đại diện Hội Phụ nữ phường, Hội Phụ nữ TP và Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn đến khảo sát và quyết định hỗ trợ 20 triệu đồng xây ngôi nhà mới cho hai cụ để sống vui những ngày còn lại. Đó quả là một món quà cuối đời quá lớn mà hai cụ không bao giờ dám mơ tới...

Chị Phạm Thị Thu KV2, phường Đống Đa- một nữ giáo dân nghèo gánh trên vai trách nhiệm gia đình quá lớn. Chồng chị bị hen suyễn nặng lại bị chứng sưng phù, nói đôi câu phải ngồi thở dốc. Một cậu con trai lẩn thẩn, lâu lâu lại gây gổ, đánh nhau hoặc bỏ nhà đi vài tháng. Hàng ngày chị dậy từ 4 giờ sáng, đến các lò giết mổ heo giúp việc, đến giờ chợ họp lại ra chợ phụ bán thịt. Vợ chồng, cha con chen chúc trong căn nhà gỗ thấp bé, mưa lớn là lội bì bõm. Ước mơ dựng sửa lại nhà trở nên xa vời khi bệnh anh ngày càng nặng. Và rồi ước mơ ấy trở thành hiện thực hồi giữa năm 2006 nhờ những tấm lòng của chị em. Chị chia sẻ niềm vui với tôi “ông bà ta nói an cư lạc nghiệp quả không sai, có nhà kiên cố, em như trút gánh nặng trong lòng, yên tâm vào công việc phụ bán ở chợ”. Năm 2008, gia đình chị Thu xóa tên mình khỏi danh sách hộ nghèo trong phường.

Đánh giá về hiệu quả của phong trào, bà Hồng Nga chia sẻ: “Phong trào này ngay từ khi triển khai đã được chị em ủng hộ và nhiệt tình tham gia. Hiệu quả thiết thực cũng như ý nghĩa xã hội sâu sắc của phong trào đã được các cấp chính quyền từ thành phố đến phường, xã xác nhận, khen ngợi. Thành công này là cơ sở và là động lực vô cùng lớn để chúng tôi tiếp tục giữ vững và phát huy phong trào ngày càng sâu rộng, hiệu quả hơn”.

Không chỉ tạo được hàng chục căn nhà tình thương ấm áp cho các gia đình nghèo, thành quả lớn lao hơn từ cuộc vận động tiết kiệm còn góp phần khơi dậy một điều rất thiêng liêng trong mỗi con người- đó là tình người.

  • Sao Ly
Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Vấn nạn côn đồ nhìn từ một vụ án  (03/01/2009)
Tết này nhà mình vui hơn  (03/01/2009)
Thơ  (03/01/2009)
Tháng Chạp, mùa “dẫy mả”  (03/01/2009)
Bàn về vấn đề dạy thêm, học thêm  (03/01/2009)
Tiếng đàn cò của những “nghệ sĩ đồng bào”  (03/01/2009)
Đất võ An Nhơn  (03/01/2009)
Càng “chơi” càng lộ rõ hạn chế  (03/01/2009)
Câu lạc bộ Bình Định Nguyệt san  (03/01/2009)
Cô giáo trẻ và Câu lạc bộ luyện chữ Hồn Việt  (06/12/2008)
Nguyễn Đình Chiểu - một nhà thơ, một người thầy  (06/12/2008)
Nỗ lực tới đích  (06/12/2008)
Phải quản lý tốt học sinh ở cả 3 môi trường “gia đình- xã hội- nhà trường”  (06/12/2008)
Tre  (06/12/2008)
Góp phần khôi phục, phát triển bền vững làng nghề  (06/12/2008)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn