Thứ hai, ngày 24/3/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
Tết của lính đảo tiền tiêu
17:2', 2/2/ 2010 (GMT+7)

Tết của cán bộ, chiến sĩ Đại đội hỗn hợp Đ30 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) đóng quân trên đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn) tuy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng vẫn rất vui, vì quân và dân trên đảo cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động để đón Tết.

 

Lãnh đạo Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đại đội Đ30. Ảnh: Nguyễn Dự

 

* Lính đảo tiền tiêu

Trong những ngày giáp Tết, chúng tôi vượt sóng ra đảo, thăm các cán bộ, chiến sĩ Đ30. Dù cách xa đất liền nhưng không khí của những ngày cận Tết trên đảo khá tất bật. Các chiến sĩ đang hối hả quét vôi lại căn phòng làm việc và nơi ở, đem những chậu mai nhựa của những năm trước ra chùi rửa, sửa sang và gắn hoa vào để chưng trong những ngày Tết. Xung quanh đơn vị, những vườn rau xanh mướt, giàn bầu, bí trĩu quả; trong chuồng 15 con heo, đàn gà, vịt đang lớn từng ngày. Trại nuôi dông trên cát rộng 100m2, mới đưa vào nuôi, sẽ là một nguồn thu đáng kể cho đơn vị. Dù thời tiết trên đảo khá khắc nghiệt, nhưng những vườn rau xanh được che chắn kỹ lưỡng nên xanh tốt quanh năm, không chỉ đáp ứng đủ bữa ăn cho đơn vị mà còn đem cho hoặc bán rẻ cho người dân trên đảo để tạo thêm nguồn quỹ.

Thượng úy Nguyễn Văn Hoàng, Chính trị viên Đại đội Đ30, cho biết: Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; hàng năm đơn vị còn tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, quyên góp ủng hộ người nghèo và các hoạt động nhân đạo - từ thiện; phối hợp với các địa phương triển khai phòng chống lụt bão, tu sửa đường giao thông, khám - chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi… Hiện nay, cán bộ, chiến sĩ trên đảo được tăng cường sách, báo, tài liệu vừa để giải trí vừa nâng cao kiến thức. Ngoài ra, đơn vị còn tham gia các hoạt động văn hóa thể thao do xã cũng như một số đơn vị trên đảo tổ chức. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ vui chơi, giao lưu với bà con nơi đóng quân và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân.

 

Các chiến sĩ Đ30 chăm sóc vườn rau. Ảnh: Nguyễn Dự

 

* Đón Tết trên đảo

Nói về công tác chuẩn bị đón Tết, thượng úy Hoàng, cho hay: “Tết này, đơn vị tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết trên tinh thần tiết kiệm, nhưng vẫn đảm bảo vui tươi và sẵn sàng chiến đấu cao. Ngoài các chế độ theo quy định, từ nguồn tăng gia sản xuất của đơn vị, chúng tôi sẽ tăng thêm chất lượng bữa ăn trong 3 ngày Tết. Đồng thời, đơn vị đã lên kế hoạch phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vui xuân, đón Tết để tạo không khí vui tươi”.

Chiến sĩ Đặng Văn Huyện (quê ở xã Mỹ Châu, Phù Mỹ), ra làm nhiệm vụ hơn một năm tại Đ30 và từng đón Tết trên đảo, tâm sự: “Đón Tết trên đảo tuy còn nhiều thiếu thốn nhưng có lẽ đấy là cái Tết ý nghĩa nhất trong đời của những người lính chúng tôi”. Vui và ý nghĩa hơn nữa là sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện, Huyện được kết nạp Đảng ngay trên đảo này khi bước sang năm mới 2010.

Theo trung úy Nguyễn Đình Bình (quê ở xã Cát Tân, Phù Cát) - người có 7 năm đón Tết trên đảo - vui nhất là những ngày gói bánh để ăn Tết, anh em người xung phong đi tìm lá dứa vì trên đảo không có lá chuối, người gói bánh chưng, bánh tét. Khi đến Giao thừa là mọi người lại quây quần bên nhau để bình báo tường, hái hoa dân chủ, văn nghệ, rồi nghe Chủ tịch nước đọc Thư chúc Tết trên truyền hình. Người dân trên đảo kéo đến đơn vị chúc Tết và tặng món quà đặc biệt của biển là mứt biển. Lúc đó, ai nấy đều vui và cảm thấy ấm cúng vô cùng, khoảng cách đất liền với biển như xích lại gần nhau hơn.

Thêm một tuổi đảo, những người lính của Đại đội Đ30 lại thêm một lần đón Tết trên đảo, nhưng không ai trong họ lơ là trước trách nhiệm gìn giữ đất trời cho những mùa xuân bình yên.

  • Nguyễn Phúc
Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Những người canh giữ “mắt biển”  (02/02/2010)
Này là cỏ hoa rất mềm…  (02/02/2010)
Vì sự bình yên trên quê hương Nguyễn Huệ  (01/02/2010)
Nhớ về Ngân tín Bình Định  (01/02/2010)
Nghệ sĩ Hoàng Minh, “chân đất đi hia”  (01/02/2010)
Thơ  (01/02/2010)
Câu đối  (01/02/2010)
“Ngôn ngữ hát bội đã đi vào tâm hồn tôi từ tuổi thơ”  (01/02/2010)
Văn nghệ sĩ Bình Định và những ấp ủ  (01/02/2010)
Đi Hội Đống Đa, nhớ mua chiếc nón…   (01/02/2010)
Phim lịch sử cổ trang Việt Nam hoành tráng nhất  (01/02/2010)
10 sự kiện nổi bật của tỉnh trong năm 2009  (01/02/2010)
Áo đẹp cho kiểng  (01/02/2010)
Võ sư Phi Long - một con rồng quy ẩn  (01/02/2010)
Giữ gìn cho mai sau  (01/02/2010)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn