Năm nay, ngày Lễ Tình nhân 14.2 (Valentine’ s Day) rơi vào mùng 8 Tết Mậu Tý. Đây là dịp để mọi người có thêm cơ hội bày tỏ tình yêu của mình đến với người yêu trong mùa xuân mới…
|
Những cặp ly đôi với màu chủ đạo đen, đỏ là món quà khá dễ thương, đầy ý nghĩa trong ngày Lễ Tình nhân 14.2.
|
* Quà tình yêu đầu xuân
Ngày Lễ Tình nhân được bắt nguồn từ câu chuyện xảy ra từ thế kỷ thứ ba thời đế chế La Mã do một vị vua hiếu chiến trị vì. Ông ta bắt buộc mọi thanh niên trai tráng ra trận; đồng thời ra lệnh cấm họ kết hôn vì sợ tình yêu, hạnh phúc lứa đôi sẽ làm sao lãng nhiệm vụ. Nhưng có một vị linh mục tên Valentine, đã bất chấp mọi sợ hãi, bí mật làm lễ cưới cho những đôi yêu nhau. Trong một lần làm lễ cưới cho đôi bạn trẻ, ông đã bị bắt. Mọi người đã lấy ngày ông chết, ngày 14.2, làm ngày Lễ Tình nhân- một minh chứng cho sự bất diệt của tình yêu. Vào ngày này, những đôi tình nhân gởi thiệp, tặng quà cho nhau…
Mùa Valentine năm nay, tại Quy Nhơn, Nhà sách Fahasa là một trong những nơi mở cửa năm mới sớm nhất. Những hộp sôcôla, ly đôi, hoặc những vật trang trí bằng pha lê, thủy tinh màu được gói trong những hộp giấy hình quả tim được bày ngay ngắn trên kệ… chờ sẵn các đôi tình nhân từ hôm mùng 4 Tết. Siêu thị Coop Mart Quy Nhơn, các shop ở thành phố Quy Nhơn và Trung tâm Thương mại Quy Nhơn cũng đã mở cửa vào mùng 6 Tết. Đây là dịp để cho các bạn trẻ có thêm nhiều cơ hội chọn mua quà cho “người ấy”.
Các kiểu áo thun đôi nam - nữ của các hàng thời trang NINOMAX hoặc FOCI được bán với giá trên dưới 200 ngàn đồng/cặp; những mặt dây chuyền hình nửa trái tim, chìa khóa làm bằng bạc hoặc inox có giá khá mềm, dao động từ 20 - 100 ngàn đồng là món quà tặng ý nghĩa trong ngày “lễ trọng” của các đôi tình nhân này. Nếu điều kiện kinh tế khá hơn, bạn cũng có thể đến các cửa hàng vàng, bạc tìm mua những cặp nhẫn đôi, mặt dây chuyền hình quả tim+ chìa khóa bằng bạc xi bạch kim hoặc bạch kim, vàng tây…
* Và những cung bậc tình yêu
Trong số hàng trăm người bước vào nhà sách, cửa hàng, chỉ cần nhìn thoáng qua, có thể thấy ngay rằng ai là đối tượng chính của ngày Lễ Tình nhân. Họ cùng sánh bước bên nhau, cùng chọn quà và gương mặt rạng ngời không lẫn vào đâu của người đang yêu. Một đôi bạn trẻ từ Tuy Phước đáp xe buýt vào Nhà sách Fahasa chọn quà nhưng vẫn chưa quyết định mua món nào. Bởi lẽ, mỗi khi thấy giá món quà trên 100 ngàn đồng, cô bạn gái cứ kéo tay người bạn trai ra xa. Học sinh mà! “Năm ngoái, với em ngày lễ Valentine vẫn như mọi ngày thường, nhưng năm nay thì khác rồi. Em nghĩ, Valentine đâu nhất thiết phải có quà, miễn sao cả hai đều nghĩ về nhau, đều cảm nhận được một điều gì đó thật thiêng liêng, thật đặc biệt trong tim là đủ. Vào ngày này, chúng em muốn đến một nơi thật riêng tư, chỉ có hai với nhau thôi”- cậu con trai nói vậy.
Còn một chàng trai trẻ đang ngồi quán cà phê đợi bạn, lại bày tỏ tâm sự: “Chúng tôi là bạn thân của nhau từ nhiều năm nay. Tôi thầm yêu cô ấy hơn một năm nay rồi, nhưng hình như cô ấy vẫn vô tư. Giờ muốn bày tỏ tình cảm nhưng… ngại quá, chỉ e làm mất cả tình bạn đẹp mà chúng tôi có bấy nay”. “Hoa hồng + sôcôla thay lời tỏ tình trong dịp đầu xuân này, còn gì hơn nữa chứ”- chàng trai rạng rỡ khi nghe tôi gợi ý. Không biết, bao nhiêu chàng trai, cô gái sẽ nhận được món quà tỏ tình như thế trong dịp xuân này nhỉ?
Nhưng Lễ Tình nhân đâu chỉ dành cho những đôi lứa mới yêu nhau, mà còn là dịp để cho những đôi lứa đã nên vợ nên chồng có cơ hội bày tỏ tình yêu, sự quan tâm lẫn nhau, chứng tỏ rằng vẫn không hề quên “lễ nghĩa” của tình yêu sau khi đã “thụ án chung thân”. Dĩ nhiên, sắc màu Venlentine cũng sẽ khác hơn. Bạn Hiền Mai, mới lập gia đình năm ngoái, nói: “Thời yêu nhau quà tặng thường mang yếu tố bất ngờ, lãng mạn. Nhưng cưới nhau rồi thì thực tế hơn, hỏi ý, cần gì mua nấy. Lễ Valentine năm nay vẫn chưa đến nhưng ông xã của tôi đã “ứng” quà trước rồi. Một chiếc nhẫn để kịp đeo dịp trong Tết Nguyên đán. Còn tôi, nghĩ mãi vẫn chưa biết mình nên nói ông xã mua gì”.
Chiều qua, tôi gặp một người đàn ông khuyết tật bán vé số trên đường. Hỏi anh có biết ngày 14.2 là ngày gì, anh lắc đầu. Một năm 365 ngày, ngày nào vợ chồng họ cũng cùng rong ruổi trên đường bán vận may. Anh nói: “Tôi chỉ biết ngày mồng 8.3, chứ không biết đến ngày Lễ Tình nhân. Đã là vợ chồng với nhau, tôi chỉ ước sao mình có đủ sức khỏe để kiếm tiền, cùng với cô ấy nuôi con nên người, học hành đến nơi đến chốn”.
Một mùa Valentine nữa lại đang đến với những người đã, đang và sẽ yêu nhau, để cho, cuộc sống mãi luôn tươi đẹp, tràn căng nhựa sống. Mùa xuân- mùa của tình yêu.
|