Thứ bảy, ngày 3/5/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
Massage khiếm thị
10:29', 24/12/ 2009 (GMT+7)

Ở thành phố Quy Nhơn gần đây có thêm loại hình massage do các kỹ thuật viên (KTV) là người khiếm thị thực hiện. Tuy phòng ốc chưa thật tiện nghi, nếu không nói là xập xệ, nhưng khách vẫn tìm đến…

KTV tên Trang vừa massage, vừa thăm dò phản ứng của tôi về lực của đôi bàn tay mình: “Nếu thấy đau hay nhẹ quá thì chị cứ nói để em điều chỉnh”. Về sau, Trang dần cởi mở hơn: “Khách có người vui vẻ, ưa nói chuyện. Người lại muốn thư giãn tuyệt đối, không muốn bị làm phiền. Bởi vậy, phải theo ý khách…”.

 

Anh Nguyễn Hùng Thanh, chủ cơ sở massage (bìa trái) đang hướng dẫn KTV massage cho khách. Em

 

Trang năm nay 17 tuổi, làm nghề đã 2 năm. Quê Trang ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Từ khi lọt lòng, mắt Trang đã bị mờ. Gia đình làm nông, đông anh em, lại không muốn làm gánh nặng cho mọi người, nên Trang xin học nghề massage, bắt đầu cuộc sống tự lập. Trước khi đến Quy Nhơn, Trang đã làm việc tại TP Đà Nẵng một năm. Lương bình quân của Trang hiện khoảng 1 triệu đồng/tháng. “Chỉ đủ để chi tiền ăn uống; nhưng với người khiếm thị như tụi em, tự nuôi sống được mình đã là hạnh phúc lắm rồi…”- Trang nói.

“Ông chủ” cơ sở tên là Nguyễn Hùng Thanh, cho biết: Hiện có 6 KTV khiếm thị, quê ở các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Trị và Bình Định đang làm việc tại đây. Anh Thanh 35 tuổi, quê ở xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, hiện là Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh. Khi lên 4 tuổi, anh Thanh vĩnh viễn không còn thấy ánh sáng bởi di chứng của bệnh sởi. Có năng khiếu về đàn ghi ta, anh tích cực tham gia các phong trào văn nghệ của xã, của huyện. Năm 1993, Huyện Đoàn Hoài Nhơn giới thiệu anh đi học ở Trường Nguyễn Đình Chiểu (Đà Nẵng). Vào trường, anh học văn hóa và học thêm chuyên ngành phục hồi chức năng, xoa bóp bấm huyệt.

Năm 2006, tốt nghiệp sư phạm âm nhạc (hệ trung cấp), anh Thanh về công tác tại Hội Người mù TP Đà Nẵng; đồng thời, mở cơ sở massage khiếm thị tại đây. Tuy vậy, anh vẫn mong trở về quê hương làm việc. Năm 2008, anh về  Quy Nhơn, mở cơ sở massage khiếm thị ở đường Nguyễn Hữu Thọ. Tuy nhiên, khu vực này vắng khách, thu không đủ bù chi. Bởi vậy, anh Thanh chuyển về số 155 đường Trần Cao Vân; khách đến đông hơn, giá thuê mặt bằng lại tương đối “mềm”. 

Ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng, Huế… dịch vụ massage của người khiếm thị khá phát triển. Tuy nhiên, ở Quy Nhơn, đây là cơ sở đầu tiên.

Anh Phan Ngọc Thế Nhân, một khách hàng thường đến đây massage, nhận xét: “Mỗi lần mệt mỏi, tôi thường đến đây xông hơi, massage giải mỏi, xả stress và thấy rất hiệu quả. Nhân viên ở đây có kỹ thuật tốt, nhiệt tình. Tôi đã giới thiệu khá nhiều người đến đây. Dù cơ sở vật chất ở đây chưa được tiện nghi, thoải mái lắm, nhưng mình phải biết thông cảm. Ở Quy Nhơn, khách có nhu cầu massage theo đúng nghĩa rất lớn….”. Giá một suất massage 45 phút là 35 ngàn đồng, xông hơi: 20 ngàn đồng; trong đó, KTV được hưởng một nửa. Mức lương bình quân của các KTV từ 1-1,4 triệu đồng/tháng, tùy theo số lượng khách.

Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH, toàn tỉnh có 5.424 người khuyết tật về mắt. Trong đó, có 2.698 người mù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần được trợ cấp thường xuyên hàng tháng với số tiền khoảng 300 triệu đồng/tháng. Với hầu hết người khiếm thị, việc học nghề cũng như tìm được việc làm rất khó khăn. Theo anh Thanh, nghề xoa bóp, bấm huyệt, phục hồi chức năng cơ thể là một trong những việc làm thích hợp đối với người khiếm thị, bởi thời học nghề không lâu (khoảng 3 tháng) và có thể cầm tay chỉ việc.

Bà Đặng Thị Hồng Vân, Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở LĐ-TB&XH, cho biết: Năm 2009, tỉnh đã hỗ trợ chi phí cử 6 người khiếm thị ở các địa phương trong tỉnh đi Huế, Phú Yên học xoa bóp, bấm huyệt phục hồi chức năng cơ thể để về truyền dạy lại cho người khiếm thị trong tỉnh. Trong số này, có 5 người được cấp chứng chỉ; 1 người còn lại vì lý do sức khỏe nên không thể theo học.

Anh Cao Như Ý, quê ở xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, đến học và làm nghề tại cơ sở này từ năm 2009, tâm sự: “Dù có thể kiếm sống được từ công việc đánh đàn organ ở các đám cưới, đám tiệc tại quê nhà, nhưng tôi thích học nghề xoa bóp, bấm huyệt, vì nghĩ sẽ ổn định hơn…”. Anh Ý còn giới thiệu em Nguyễn Văn Trường, 15 tuổi, cùng quê, vào học. Nhà Trường có 4 anh em thì đã 3 người bị khiếm thị; trong đó, 2 bị mù hẳn. Trường may mắn hơn khi thấy mờ mờ tỏ tỏ. Cha em là thương binh, bị nhiễm chất độc da cam ở chiến trường.

Ngoài 6 KTV đang làm việc, cơ sở đang đào tạo thêm 3 người nữa. Sáng, họ đi bán tăm, đũa tre; chiều về học xoa bóp bấm huyệt. Anh Thanh cho biết, đây là hướng thử nghiệm của cơ sở, nếu hiệu quả thì sau này sẽ nhân rộng mô hình sản xuất tăm tre, chổi đót và dạy massage cho người khiếm thị trong tỉnh.

  • Thu Hà
Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Trình duyệt FireFox đã chính thức đánh bại IE  (23/12/2009)
Việt Nam điều chế hương phòng cúm A/H1N1  (22/12/2009)
10 cách giảm stress cuối năm  (22/12/2009)
Phong thủy trong kiến trúc hiện đại  (21/12/2009)
Di tích đầu tiên của nhân loại  (20/12/2009)
Phát hiện gen quyết định giới tính của con người  (18/12/2009)
Rắn khổng lồ lặng lẽ xâm nhập nước Mỹ  (18/12/2009)
Tối nay diễn ra Giờ Trái đất đặc biệt  (17/12/2009)
Có thể dùng ánh sáng để kết nối mạng Internet  (17/12/2009)
Lần đầu tiên có bản đồ gene đầy đủ của tế bào ung thư   (17/12/2009)
Chơi thể thao sáng sớm, tối muộn: Dễ đột quỵ!   (17/12/2009)
Kiểm soát bệnh tiêu chảy ở trẻ em   (17/12/2009)
Phẫu thuật lasik chữa cận thị  (16/12/2009)
Thuốc trị cúm H1N1, H5N1 “made in” Việt Nam  (16/12/2009)
Cúm dê bùng phát ở Hà Lan, 6 người chết  (16/12/2009)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn