Thứ bảy, ngày 5/4/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
Khi phụ huynh... tự làm khổ mình!
15:51', 26/2/ 2009 (GMT+7)

Có đến 60% bạn trẻ không thừa nhận trách nhiệm về quyết định của mình mà cho rằng: do bố mẹ.

Đó là kết quả khảo sát 720 sinh viên tại các trường ĐH tại TPHCM của khoa Tâm lý - giáo dục Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Kết quả này cho thấy, do thói quen được "hưởng thụ, được cha mẹ bảo vệ", một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ đã có suy nghĩ lệch lạc về trách nhiệm của bản thân.

Sự quan tâm... thái quá

"Mối tình đầu của tôi tan vỡ, mẹ lại trách mình không biết chọn cho con một cô gái tốt, phù hợp hơn..." (Ảnh minh hoạ)

Nguyễn Tấn Khải, 29 tuổi, chủ một cơ sở sản xuất hạt nhựa kể: "Từ ngày còn bé đến giờ, anh em tôi "được" ba mẹ quan tâm, chăm sóc quá mức. Thật khó xử khi ba mẹ cứ cho rằng, việc kinh doanh của tôi hiện nay chưa thành công là vì không làm theo sự định hướng của ba mẹ. Ba mẹ muốn tôi bỏ công việc đang làm để kinh doanh vật tư xây dựng... Tôi nghĩ rằng, việc quản lý doanh nghiệp thành công hay thất bại là do tôi, đâu phải lỗi của ba mẹ mà hai người cứ tự dằn vặt! Cả chuyện yêu đương cũng vậy. Mối tình đầu của tôi tan vỡ, mẹ lại trách mình không biết chọn cho con một cô gái tốt, phù hợp hơn...".

Tương tự, Nguyễn Thị Kiều Thu, Q.7 cho biết: "Tôi đã 26 tuổi, vậy mà từ sau khi tôi ly hôn, ba mẹ luôn than thở, tự trách rằng đã quên dạy tôi kỹ năng sống, kỹ năng gìn giữ hạnh phúc gia đình. Tôi nghĩ chuyện đó không thuộc phạm vi trách nhiệm của ba mẹ. Việc cha mẹ tự trách mình như thế càng làm tăng gánh nặng và nỗi đau cho tôi".

Cô bé 13 tuổi, Nguyễn Hà Linh, một nữ sinh lớp 8 nói: "Chuyện học, chuyện quan hệ bạn bè của em có nhiều điều không như mong muốn, nhưng khổ nhất là ba mẹ cứ luôn... tự "nhận lỗi", rồi ray rứt. Ba mẹ càng lo lắng quá mức làm em càng hoang mang".

Trên thực tế, việc ba mẹ lo lắng thái quá chuyện học hành, tình yêu, sự nghiệp lẫn hôn nhân của con khá phổ biến. Đặc biệt là ở những gia đình khá giả, những bậc phụ huynh có chức vụ, địa vị... Dù chuyện chịu "trách nhiệm" của cha mẹ  phần lớn thường không được con cái đồng tình.

Bà Phương Thị Thu Hiền, nhà ở Q.5 cho biết: "Thương các con, tôi lo lắng như quên bản thân mình. Thời còn khó khăn, chúng thiếu thốn nhiều nên giờ cố bù đắp cho con. Nhưng dường như chúng không thích sự quan tâm, bù đắp đó. Cái gì chúng cũng coi là "chuyện riêng" của chúng".

Bà Nguyễn Thị Tâm, ở Q.Tân Bình tâm sự rằng, thời gian gần đây, điều làm bà đau buồn nhất là cô con gái duy nhất của bà đã quen và trao thân cho một thanh niên chẳng ra gì. Bà khóc: "Lẽ ra tôi phải mạnh mẽ, cương quyết hơn để con tôi không vướng sai lầm...". Trong khi đó, theo thông tin bà Tâm cung cấp, chúng tôi thử vào blog của T.N.H., con gái bà và đọc được câu slogan của cô: "Vấp ở mối tình đầu thì phải biết đứng lên... Cuộc sống vẫn tiếp diễn và ngày mai là một ngày mới!". Bà Tâm không biết rằng, cô con gái ấy mạnh mẽ và cứng cỏi hơn bà nghĩ.

Hài hoà trách nhiệm và bổn phận

Tiến sĩ giáo dục học Nguyễn Thị Bích Hồng - giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho biết: "Chúng tôi không thấy lạ về hiện tượng bố mẹ gánh áp lực, luôn nghĩ mình phải có nhiều trách nhiệm với chuyện thành - bại của con. Nhiều ông bố bà mẹ lo sợ con phải nếm trải đắng cay. Nên nhớ, khi con lớn, việc thất bại hay vấp ngã là điều bình thường, hãy giúp con biết cách đứng lên".

Riêng các bạn trẻ cũng cần hiểu rằng, khi đã trưởng thành, bạn có thể tự cân nhắc hành động của mình với sự chọn lựa hợp lý. Bởi khi bạn có cuộc sống bình yên hạnh phúc, cha mẹ nào lại không vui? Hiểu được điều này, sẽ thấy những yêu thương lo lắng thái quá của bố mẹ là điều tất nhiên. Và bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước những can thiệp của cha mẹ.

Các bậc cha mẹ, đừng xem con cái là "đứa trẻ ngây thơ, non nớt, thiếu kinh nghiệm..." mà hãy sáng suốt, bình tĩnh để con tự chịu trách nhiệm với bản thân.

. Theo Báo Phụ nữ TPHCM

Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Ích lợi từ giấc ngủ trưa   (26/02/2009)
90% người dùng VN chỉ sử dụng 10% tính năng MS Office   (26/02/2009)
Hiểm họa từ đồ chơi thám tử  (25/02/2009)
Nội tạng lợn là nơi độc nhất  (25/02/2009)
Việt Nam xếp thứ 61 về chỉ số cạnh tranh công nghệ thông tin  (25/02/2009)
Sex cũng như rượu, càng già càng “say”  (24/02/2009)
Nam bộ mùa khô 2009 có thể nóng đến 39°C  (24/02/2009)
7 cách phòng ngừa ung thư  (24/02/2009)
“Nấu chín” khối ung thư  (23/02/2009)
Huyết áp thấp: Cần hiểu đúng  (23/02/2009)
2 món thịt mà người bị bệnh gan nên kiêng  (22/02/2009)
Việt Nam chịu ảnh hưởng gần 20 trận bão từ  (22/02/2009)
Tham nhiều, đoản thọ  (22/02/2009)
Góp phần thúc đẩy bình đẳng giới   (22/02/2009)
Bị ung thư vú nên ăn táo  (20/02/2009)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn