|
Liverpool và Chelsea sẽ chơi tưng bừng trong trận tái đấu vào đêm nay 2-10 ? (ảnh: Tuổi Trẻ) |
Tối nay (2-10), trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh, Liverpool sẽ "tái đấu" với Chelsea. Thứ Tư vừa rồi trên sân Anfield, hai đội đã trình diễn một trận cầu sôi động quyết liệt đến chói sáng. Chỉ có bàn thắng là không được ghi, còn thì không thể chê họ ở một điểm nào.
4 ngày sau gặp lại, cũng trên sân Anfield, nhưng nên nhớ, đây là trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh, chứ không phải Champions League.
Liverpool như người ta biết, thường chơi không hay ở Premier League trong khi lại chơi rất hay ở Champions League. Ông Benitez nói trong trận cầu vừa rồi gặp Chelsea, Liverpool đã chơi hay hơn, đã làm chủ được khu trung tuyến, đã phòng ngự tốt.
Về điểm Liverpool phòng ngự tốt thì ông Mourinho công nhận ngay, ông còn nhớ trong ba trận hai đội gặp nhau gần đây, Chelsea không ghi được bàn nào vì hàng phòng ngự Liverpool đã chơi quá tốt. Nói như thế không có nghĩa ở trận cầu này, bàn thắng lại không được ghi.
Cả Liverpool và Chelsea đều có thể ra quân với đội hình mạnh nhất trong trận này. Morientes đã trở lại bên chủ nhà, còn Del Horno cũng trở lại vai hậu vệ biên trong thành phần đội khách. Đó có thể là hai vai trò khá quan trọng đối với lối chơi hai đội. Liverpool sẽ tăng sức tấn công, còn Chelsea sẽ tăng tính bất ngờ trong phản công, vì Del Horno là hậu vệ biên lên tham gia tấn công rất mạnh mẽ.
Nếu Chelsea không có mắt xích nào yếu, hay nói khác, họ mạnh toàn diện, thì Liverpool tuy không được như thế, nhưng lại là đội có thể gây sức ép rất bất ngờ và với cường độ cao. Gerrard chính là "tâm bão" của chủ nhà, một tâm bão di chuyển rộng và biết xoáy vào những "mối nối" trong hàng phòng ngự Chelsea.
Trong khi đó, với khả năng sút xa đầy hiệu quả, Lampard lại có thể ghi bàn thắng vào lúc hàng phòng ngự Liverpool không thể chuẩn bị để cản phá. Drogba vẫn là con bài phản ông nguy hiểm của Chelsea, dù hàng phòng ngự Liverpool đã biết cách bắt chết tiền đạo này. Nhưng trong một ngày sung sức, Drogba có thể xuyên thủng bất cứ bức tường phòng thủ nào, và bàn thắng lại được ghi.
Tôi có cảm giác, trong trận cầu này chủ nhà sẽ chơi không thật đúng sức như ở trận cầu trước, và chỉ cần một vài giây mất tập trung trước Chelsea, Liverpool sẽ phải trả giá. Đã có rất nhiều trận hòa giữa hai đội bóng này, vì thế dễ nhất là lại bắt… hòa ở trận cầu này. Nhưng tôi có cảm giác, trận tối nay, khách sẽ thắng. Họ thắng không hẳn vì họ mạnh hơn, nhưng họ biết chớp thời cơ tốt hơn và độ chính xác trong những cú ra đòn của họ cũng cao hơn chủ nhà.
Thường thì Liverpool hay "đổ lỗi" cho xà ngang hay cột dọc trong những tình huống suýt ghi được bàn, nhưng phải nói, họ vẫn còn thiếu một chút chính xác, thiếu một chút nắn nót trong những pha dứt điểm. Gerrard tuy vẫn có những bàn thắng quyết định cho Liverpool, nhưng anh cũng là người bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ăn bàn.
Đây không phải trận cầu kinh điển theo một nghĩa cổ điển nào đó, nhưng nó luôn là trận cầu sôi sục, hết mình, những pha tranh bóng đầy máu lửa, những cú chuồi bóng khiến ta phải lạnh mình, dù cầu thủ tranh bóng không ác ý. Chelsea chặt chẽ, còn Liverpool lì lợm và cương quyết. Chelsea đang có số điểm gấp 3 lần Liverpool, nhưng chủ nhà không hề thua sút họ trong một trận đối đầu cụ thể.
Dự đoán: Chelsea lại… thắng, và với cách biệt tối thiểu. 1-0 hay 2-1, chỉ như thế.
. Thanh Thảo