Chiều nay, 6-10, hơn 10.000 khán giả đã đến sân Quy Nhơn để chứng kiến trận bán kết thứ nhất giữa Bình Định - Nam Định và cả sân như vỡ òa trong niềm vui ngất ngây khi đội nhà Bình Định đã giành chiến thắng với tỉ số 2-1 để tiến thẳng vào trận chung kết.
|
Hoàng Vũ (áo đỏ) đã ghi bàn thắng quyết định, đưa BĐ vào chung kết |
Bình Định có một sự khởi đầu quá đẹp khi ngay ở phút thứ 3, trong một tình huống lộn xộn trước khung thành Nam Định, hậu vệ Quốc Nghĩa lên tham gia tấn công đã ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho đội nhà.
Sau bàn thua khá sớm này, Nam Định dần lấy lại thế trận và bắt đầu "ăn miếng trả miếng". Tuy nhiên, hết hiệp I, Nam Định vẫn chưa tạo được pha nguy hiểm nào đáng kể đối với khung thành Bình Định.
Sang hiệp II, phút thứ 61, cả sân Quy Nhơn như lặng đi bởi bàn gỡ hòa 1-1 của Đức Dương từ một cú sút cận thành. Sau khi san bằng cách biệt, Nam Định càng thi đấu gắn bó và ép Bình Định vào thế chống đỡ vất vả.
Khi trận đấu còn khoảng 5 phút, Xuân Hoàng của Nam Định bị thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Tận dụng lợi thế hơn người ở những phút ít ỏi còn lại, Bình Định dồn lên tấn công và bàn thắng quý báu do Hoàng Vũ ghi được ở phút 90+1 đã ấn định chiến thắng 2-1 đồng thời chính thức đưa Bình Định vào chung kết. Cả sân Quy Nhơn như vỡ òa trong men say chiến thắng.
Sau trận đấu, HLV Bùi Hữu Nam (Nam Định) phát biểu: "Chúng tôi không đồng tình với việc trọng tài công nhận bàn thắng đầu tiên bởi theo quan sát của chúng tôi, cầu thủ của Bình Định đã phạm lỗi với thủ môn của Nam Định. Tôi rất buồn về thất bại này. Dù sao, tôi cũng chúc mừng đội Bình Định."
Còn HLV Nguyễn Ngọc Thiện (Bình Định) thì không giấu được niềm phấn khởi: "Cơ hội đoạt chức vô địch đang mở ra cho Bình Định, chúng tôi sẽ hết sức cố gắng. Chiến thắng ngày hôm nay thật tuyệt vời!".
. Công Tâm |