Vậy là Bình Định đã vào đến trận chung kết sau khi đã vượt qua Nam Định bằng trận đấu nghẹt thở chiều hôm qua. Nhiều tình huống đã được đặt ra trước trận đấu này. Và có hai tình huống không ai dám nghĩ tới: nếu không ghi bàn thắng trước hoặc nếu phải hòa trong 90 phút để phân định bằng loạt sút luân lưu, lập tức bản lĩnh của Bình Định sẽ đứng trước thử thách mà phần thua nhiều hơn phần thắng.
Nhưng hôm qua, may mắn thay, cả 2 tình huống ấy đều đã không xảy ra. Bình Định đã có được bàn thắng ngay từ phút thứ 3 của trận đấu và cũng gỡ khỏi thử thách trước loạt sút luân lưu bằng bàn thắng ở những giây cuối cùng!
Một chiến thắng đi khỏi lập trình của những gì mà Bình Định thể hiện trong suốt trận đấu. Từ thời điểm có bàn thắng, hầu như Bình Định đã không thể làm hơn thế khi các pha tấn công đều không gây nguy hiểm gì với thủ thành Nam Định. Hàng tiền vệ chơi lùi sâu nhưng các tiền đạo và hậu vệ cánh lại không đủ sắc sảo để xuyên phá hàng phòng ngự Nam Định.
Trong khi đó Nam Định chơi mỗi lúc một bài bản, bằng các pha phối hợp bóng dài và chính xác từ cánh vào trung lộ đã tạo ra hàng loạt cơ hội. Và cho đến khi trung vệ Văn Thịnh (6) tung người móc bóng ngay trước cầu môn (một pha "biểu diễn" năm ăn năm thua và quá sức nguy hiểm) thì hậu họa đã xảy ra. Cú móc bóng thành móc vào không khí và mất cả người truy cản dẫn đến bàn thua.
Và từ ấy hàng loạt sai lầm cá nhân ngớ ngẩn khác của Minh Sen, Hoàng Lâm, Hoàng Vũ, Quang Chiến khiến lối chơi của Nam Định hừng hực cho đến khi Xuân Hoàng (16) bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi và phản ứng trọng tài.
May mà lại thêm một tình huống cố định nữa Bình Định làm nên chiến thắng. Nhưng mà những bàn thắng từ các tình huống cố định chỉ có thể coi là giúp giải tỏa bế tắc chứ không thể tạo đẳng cấp của đội bóng và cũng chẳng làm nên dấu ấn cá nhân. Nên chi cả 2 cầu thủ ghi bàn của Bình Định là Quốc Nghĩa và Hoàng Vũ đều được nhận thưởng sau trận đấu, sự vui cũng chỉ đáng được năm mươi phần trăm mà thôi. Hàng tiền đạo của Bình Định vì thế còn cần phải nỗ lực nhiều.
. Quang Khanh
Các nhà chuyên môn nói gì?
* Cựu HLV, cựu cầu thủ CNNB Phan Kim Lân:
Đội Bình Định vào trận với tinh thần và quyết tâm cao. Hiệp 1 đội dâng cao đội hình và đã có được bàn thắng rất sớm sau pha phạt góc của Hoàng Lâm, Quốc Nghĩa đánh đầu ghi bàn.
Càng vào sâu, đội Bình Định đã có những tiến bộ đáng kể. Các hậu vệ đã bọc lót cho nhau chặt chẽ hơn, các tuyến cũng giữ được cự ly và hai hậu vệ biên đã biết di chuyển để phối hợp với đồng đội và bám tương đối tốt hai biên. Ở trận bán kết này, Bình Định tấn công đa dạng hơn, kết hợp các quả chuyền dài là các pha phối hợp hai biên do đó đã tạo không ít khó khăn cho Nam Định trong hiệp 1.
Vào hiệp 2, đội Nam Định đã thể hiện bản lĩnh của mình khi tiếp tục gây sức ép lên phần sân của đội Bình Định. Sóng gió liên tục nổi lên ở phía khung thành Tô Vĩnh Lợi. Một sai lầm của hậu vệ Bình Định đã giúp Đức Dương (9) san bằng tỉ số. May mà phút cuối Bình Định đã kịp ghi bàn để có một trận thắng.
Theo tôi, trận đấu này có chất lượng chuyên môn khá và đội Bình Định xứng đáng có mặt ở trận chung kết.
Về chuyên môn, tôi nghĩ rằng tiền vệ Minh Sen nên thi đấu đơn giản hơn; hàng hậu vệ Bình Định nên thi đấu chặt chẽ và phá bóng dứt khoát trong khu vực 16m50.
* HLV đội Hoa Lâm Bình Định Dương Ngọc Hùng:
Quan sát trận đấu này tôi thấy trình độ chuyên môn và cách đá của Nam Định nhỉnh hơn Bình Định; bản lĩnh của họ cũng tốt hơn.
May mắn cho Bình Định là được thi đấu trên sân nhà và có được bàn thắng sớm nên cũng đã cầm cự tốt trong hiệp 1. Tuy nhiên đến khi bị ghi bàn do sơ suất, các cầu thủ Bình Định lại tỏ ra căng thẳng. Đây không phải là trận cầu đỉnh cao của giải, tôi đánh giá chuyên môn trận này không bằng trận hòa 2-2 giữa Nam Định và LG.HN.ACB. Dù vậy theo tôi, Bình Định thắng là xứng đáng, phù hợp với những diễn biến của trận đấu.
* HLV đội U21 Bình Định Nguyễn Ngọc Thiện:
Chúng tôi phải nói lời cảm ơn khán giả nhà rất nhiều về trận thắng này. Các cầu thủ của chúng tôi bị căng thẳng, nhất là sau khi bị gỡ hòa. Tôi nghĩ đấy cũng là tâm lý của đội chủ nhà ở trận bán kết. Tuy nhiên nhờ sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả các cầu thủ đã vượt qua sự ức chế. Đến trận chung kết chắc chắn sẽ khác, các cầu thủ Bình Định sẽ chơi thoải mái hơn nhiều. Bên cạnh đó cũng phải thừa nhận rằng ở trận thắng này chúng tôi có phần may mắn.
. Q.K (ghi)
|