|
Xuân Thành (trái) hay Hoàng Lâm giương cao cúp vô địch chiều nay? |
Bình Định bước vào trận chung kết trong tâm lý hết sức thoải mái và đang có sự hưng phấn cao sau khi đánh bại Nam Định trong một trận cầu khá kịch tính. Chính việc vượt qua được một đội bóng đầy bản lĩnh như vậy cho thấy đội chủ nhà cũng sẽ không quá ngán LG Hà Nội ACB dù về con người có thể họ còn kém hơn một chút.
Lợi thế khác của Bình Định là được nghỉ nhiều hơn một ngày và đội hình còn nguyên vẹn lực lượng, trong khi đối thủ sẽ thiếu quân bài chủ lực là tiền vệ chơi rất khôn ngoan Phạm Thanh Lương. Một lợi thế khác của Bình Định là chiều nay chắc chắn khán giả sẽ đến rất đông để cổ vũ cho họ nên đó sẽ là một sức ép đáng kể đến đôi chân của LG Hà Nội ACB.
Với đầy đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa như thế, một chiến thắng với Bình Định là điều hoàn toàn có thể xảy đến. Thậm chí, nếu đá tốt thì chủ nhà có thể nắm giữ được thế chủ động để từ đó tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Đặc biệt vũ khí lợi hại của Bình Định chính là những cú đá phạt góc của Lê Thành Tài và những cú đá phạt cho đồng đội dứt điểm đã nhiều lần chuyển thành bàn thắng của Phan Quý Hoàng Lâm sẽ gây không ít khó khăn cho LG Hà Nội ACB.
Tuy nhiên, một chiến thắng rõ ràng cho Bình Định chỉ có thể đến nếu họ thật sự ổn định trong lối chơi và biết cách khắc phục nhanh các điểm yếu để tạo đột biến, trước hết là tuyến giữa phải sắc sảo hơn. Chỗ yếu nhất của Bình Định hiện nay là vị trí của Trần Minh Sen, vì khả năng cầm bóng và phối hợp tấn công của cầu thủ này còn thiếu linh hoạt, nhưng dù sao Sen cũng còn đỡ hơn những quân bài dự bị khác.
Trong trận bán kết khi HLV Nguyễn Ngọc Thiện đưa Đặng Thanh Phương vào thay Sen, cầu thủ này như bị "cóng" nên còn lúng túng hơn. Một chỗ yếu khác là cặp trung vệ: Văn Thịnh thường có những cú phá bóng hết sức trật chìa, còn Ngân Ngọc Hưng và thủ môn Tô Vĩnh Lợi đôi khi phối hợp chưa thật tốt. Điểm đáng lo cuối cùng chính là cặp tiền đạo vẫn chưa kiểm soát được bóng tốt. Hoàng Vũ vẫn còn thiếu kỹ thuật qua người, còn K'Brèo tuy có tốc độ, sức càn lướt, nhưng lại thiếu sáng tạo trong cách chơi. Làm sao để che được những khiếm khuyết này, đồng thời phát huy mạnh mẽ các điểm mạnh, đó là bài toán khó cho HLV Nguyễn Ngọc Thiện.
Trong khi đó, LG Hà Nội ACB cũng tràn trề quyết tâm, dù họ sẽ "đau đầu" bởi thiếu chất quái, xông xáo của Thanh Lương. LG Hà Nội ACB có lối đá chặt chẽ và phản công rất sắc sảo. Đặc biệt, mũi nhọn Xuân Thành di chuyển rộng, xử lý tinh tế các tình huống, luôn khiến hậu vệ đối phương rất khó khăn mỗi khi kèm anh. Nếu may mắn, chính Xuân Thành đã mở tỉ số trong trận gặp Thể Công sau khi cú sút như búa bổ của anh bật xà ngang, ngoài ra cũng đừng quên Xuân Thành có kỹ thuật đá phạt rất điêu luyện, từng gỡ hòa trong trận gặp Nam Định.
Rất có thể LG Hà Nội ACB sẽ chủ động đá thấp để nhử Bình Định dâng cao rồi bất ngờ tung ra những đòn chí tử thông qua đôi chân dẫn dắt của Ngô Văn Khoa. Hai cánh của họ cũng nhanh nhẹn hơn so với Bình Định, nhất là cánh trái với Ngô Việt Anh (21) chơi cực kỳ ấn tượng. Là hậu vệ nhưng cầu thủ này đã ghi được 2 bàn thắng quan trọng, chứng tỏ anh cũng sẽ là một quân bài lợi hại trong cách chơi đa dạng của đội bóng thủ đô.
Tuy nhiên, cầu thủ mà đội chủ nhà phải dè chừng nhất lại là Đào Anh Tuấn (22). Không thật sự có kỹ thuật lắt léo, nhưng Tuấn là cầu thủ "nhử" rất khôn ngoan, lôi kéo rất nhanh và luôn tạo được những thời cơ vàng cho đồng đội. Ngoài ra, thủ môn Minh Phong chơi khá ấn tượng, ra vào hợp lý đến nay mới để lọt 2 bàn cũng dễ làm nản lòng các chân sút Bình Định. Tinh thần ngoan cường, không nao núng trước sức ép của chủ nhà và thi đấu đúng sức là yêu cầu tối thiểu đặt ra để có một kết quả tốt cho LG Hà Nội ACB.
Trận chung kết sẽ là một trận khó đoán. Chủ nhà tuy không đồng đều bằng đối thủ trên cả 2 phương diện lực lượng và lối chơi, nhưng LG Hà Nội ACB nếu không thể hiện được chiến thuật thật sự thanh thoát thì cũng khó mà xô ngã được họ.
Cúp sẽ một lần nữa về lại phía Bắc để giúp bóng đá khu vực này tiếp tục thống trị trên bản đồ bóng đá U.21 hay sẽ lại thuộc quyền sở hữu của một đội bóng miền Trung như 2 năm trước Đà Nẵng từng làm? Câu trả lời chỉ có vào chiều nay.
. Theo Thanh Niên
Phát biểu trước trận chung kết
HLV Nguyễn Ngọc Thiện (Bình Định): LG-HN-ACB là một tập thể mạnh thật sự. Nhưng chúng tôi mong muốn gặp họ ở chung kết. Các cầu thủ chúng tôi đã thi đấu rất tốt ở các trận vừa qua nên rất hưng phấn và tự tin. Đây là trận đấu cuối cùng nên chúng tôi phải chiến thắng để đoạt cúp. Sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi.
HLV Lê Tuấn Long (LG-HN-ACB): Bình Định dựa nhiều vào lối chơi tập thể và chúng tôi cũng vậy. Nếu xét từng vị trí trên sân, cơ hội 50 - 50 chia đều cho cả hai. Tiếc là chúng tôi thiếu tiền vệ Thanh Lương (7), nhưng chúng tôi sẽ có sự thay thế tương xứng. Tôi và các học trò của tôi nghĩ đến chức vô địch.
Đội trưởng Phan Quý Hoàng Lâm (Bình Định): LG-HN-ACB có nhiều cầu thủ chơi rất tốt, đặc biệt là Xuân Thành, nhưng chúng tôi đã chứng tỏ mình khi có mặt ở trận đấu cuối cùng. Chức vô địch giải U.21 năm nay đang ở rất gần chúng tôi, chúng tôi sẽ đoạt được nó.
Đội trưởng Nguyễn Xuân Thành (LG-HN-ACB): Chúng tôi rất thoải mái bởi thành công hơn mong đợi. Sự thoải mái sẽ giúp chúng tôi chơi tốt hơn. Tôi và đồng đội của mình đều khao khát đoạt cúp, chắc chắn chúng tôi sẽ thắng.