|
Đội Bình Định với chiếc Cúp vô địch |
Trước trận đấu cuối cùng của giải bóng đá trẻ này, suốt buổi sáng Quy Nhơn có mưa rất to làm mặt sân bị sũng nước nên đã ảnh hưởng phần nào đến lối chơi của 2 đội.
Lần đầu tiên cùng lọt vào trận chung kết nên cầu thủ của cả 2 đội chơi tích cực ngay từ đầu trận với nhiều pha bóng sôi nổi. Trong khi đội hình của Bình Định vẫn còn nguyên vẹn thì LG Hà Nội ACB vắng mặt Thanh Lương, một tiền vệ chơi rất khôn ngoan với 3 lần được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại VCK.
Hiệp 1 diễn ra khá cân bằng và không có bàn thắng nào được ghi dù Bình Định giữ bóng nhiều hơn và có 2 pha nguy hiểm có thể dẫn đến bàn thắng: Phút 18, hậu vệ Quang Chiến lên tham gia tấn công đã treo bóng qua đầu thủ môn Minh Phong nhưng rất tiếc, bóng sượt cột dọc ra ngoài; phút 30, đội trưởng Hoàng Lâm có đường chọc khe cực kỳ thông minh cho Hoàng Vũ thoát xuống ngay trung lộ nhưng thủ môn Minh Phong đã kịp lao ra ôm gọn bóng.
Cuối hiệp 1, trời đổ mưa trở lại nhưng rất may sang hiệp 2, trời tạnh.
Vào đầu hiệp 2, các cầu thủ LG Hà Nội ACB đã chủ động dâng cao đội hình, tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành Bình Định nhưng các cú sút của các tiền đạo đội này hoặc ra ngoài hoặc không qua được tay thủ môn Vĩnh Lợi. Trong khi đó, các cầu thủ Bình Định vẫn chủ động cầm bóng chắc, chờ cơ hội tổ chức tấn công nhanh.
Điểm nhấn của trận đấu là phút 63, trong một pha nỗ lực đi bóng bên cánh phải, Minh Sen của Bình Định đã bị Bạch Sơn của LG Hà Nội ACB kéo ngã trong vòng cấm và trọng tài Vũ Bảo Linh đã cho Bình Định được hưởng phạt đền. Hoàng Vũ đã bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt, mở tỉ số 1-0 cho Bình Định (xem video).
Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết: Lê Thành Tài (Bình Định)
Thủ môn xuất sắc nhất giải: Nguyễn Minh Phong (LG Hà Nội ACB).
Vua phá lưới: Trương Hoàng Vũ (Bình Định) và Thanh Nguyên (Nam Định) với cùng 3 bàn thắng.
Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Phạm Thanh Lương (LG Hà Nội ACB).
Giải phong cách: Đội Bình Định. |
Ngay sau đó, các cầu thủ LG Hà Nội ACB dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng nhưng trong một chiều thi đấu xuất sắc, các hậu vệ của Bình Định đã vô hiệu hóa các mũi nhọn của LG Hà Nội ACB, mà nhất là sự xông xáo của đội trưởng Xuân Thành. Mải mê tấn công, LG Hà Nội ACB suýt trả giá với các pha phản công của Bình Định, trong đó đáng tiếc nhất là pha hỏng ăn của Thành Tài khi một mình một bóng đối diện thủ môn Minh Phong.
Những phút cuối của trận đấu, dù trời đổ mưa trở lại nhưng trận đấu càng trở nên sôi nổi và các cầu thủ chủ nhà đã bảo toàn được tỉ số, lần đầu tiên mang chiếc Cúp Vô địch giải bóng đá trẻ U21 về cho Bình Định. (Mời quý vị xem lễ trao Cúp vô địch tại đây).
Như vậy là sau 8 năm, một đội chủ nhà đã lại vô địch tại giải U21 Báo Thanh Niên. Sau trận đấu, trong niềm vui sướng tột cùng, HLV Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: "LG Hà Nội ACB là một đối thủ mạnh. Đây là một chiến thắng rất tuyệt vời. Toàn đội đã nỗ lực hết sức. Xin cảm ơn tất cả."
. Bảo Huy - Công Tâm
Đội hình ra sân của hai đội:
* Bình Định (áo đỏ): Tô Vĩnh Lợi (24); Trần Quốc Nghĩa (2); Văn Ngọc Hưng (5); Quang Thịnh (6); Thành Tài (8); Minh Sen (9); K’reo (11); Phạm Quang Chiến (14); Trần Ngọc Thạch (21); Trương Hoàng Vũ (19); Hoàng Lâm (17).
* LG Hà Nội ACB (áo xanh): Nguyễn Minh Phong (1); Tạ Bạch Sơn (3); Trần Đức Quang (5); Trần Tuấn Anh (8); Nguyễn Xuân Thành; Trịnh Thái Nguyên (15); Nguyễn Đức Sang (17); Ngô Văn Khoa (18); Lê Hoàng Phương (20); Nguyễn Việt Anh ( 21); Đào Anh Tuấn (22).