Khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, như tích tụ sau gần 2 giờ rả rích, ấm ức trời bỗng đổ ào mưa xuống. Gần hai vạn khán giả trên sân Quy Nhơn đã tắm mưa trong cơn hả hê: đội chủ nhà Bình Định đoạt chức vô địch Giải bóng đá U21 Báo Thanh Niên lần thứ IX!
|
HLV Nguyễn Ngọc Thiện được các học trò tung hê trong niềm vui vô địch. Ảnh: Đào Tiến Đạt
|
Niềm vui sẽ không lớn đến như vậy nếu LG.HN.ACB là đội bóng yếu. Thực tế khán giả trên sân Quy Nhơn cùng hàng triệu khán giả truyền hình cả nước đã dõi theo một trận chung kết quyết liệt, căng thẳng mà phần thắng thuộc về đội Bình Định đã chơi nỗ lực đến hơn 100% sức mình.
LG.HN.ACB là đội bóng mạnh. Đá thuyết phục ở các trận vòng bảng và họ vươn lên dẫn đầu bảng B, được coi là bảng có nhiều anh tài. Đến trận bán kết họ đã điềm tĩnh loại Thể Công-Viettel với tỉ số 2-0! Nếu con đường vào trận chung kết của Bình Định có phần đóng góp của may mắn và sự cổ vũ tích cực của khán giả nhà thì con đường đi của LG.HN.ACB là mạch lạc và thuyết phục. Vậy mà LG.HN.ACB đã phải ngã ngựa trước sự kiên cường của các cầu thủ Bình Định ở trận chung kết. Ở cực này là niềm vui không kể xiết của Bình Định nhưng ở cực phía bên kia lại là sự tiếc nuối của LG.HN.ACB!
Thiếu vắng tiền vệ công xuất sắc Phạm Thanh Lương (7) do thẻ phạt, nhưng hàng tiền vệ của LG.HN.ACB gồm Đức Sang (17), Hoàng Phương (20), Tuấn Anh (8) Văn Khoa (18) trong trận đấu này vẫn mạch lạc, chặt chẽ khiến tuyến giữa của Bình Định hoạt động đầy khó khăn. Lối chơi áp sát, cuồn cuộn của các cầu thủ LG.HN.ACB đã tạo ra nhiều tình huống tấn công sắc sảo cho bộ đôi tiền đạo Xuân Thành (11) - Anh Tuấn (22). Tiếc rằng sân trơn, bóng ướt đã khiến lối chơi kỹ thuật của bộ đôi này không phát huy hiệu quả.
Ở phía đội Bình Định, điều đáng biểu dương nhất ở trận đấu này là lối chơi tập thể gắn bó. Không phát huy được kỹ thuật, các cầu thủ Bình Định chơi nỗ lực trong từng pha bóng và hạn chế được sai sót cá nhân đến mức thấp nhất. Sự khiếm khuyết thể hình của Hoàng Lâm và Thành Tài đã bị các tiền vệ LG.HN.ACB khai thác triệt để trong lối chơi áp sát và nhiều tiểu xảo; may mà cả Minh Sen lẫn Quang Chiến đã nỗ lực bù đắp.
Bàn thắng dẫu xuất phát từ pha phạt đền nhưng phải nói đó là điểm sáng của trận đấu mà công đầu là Minh Sen. Suốt cả hiệp 1 và đến phút thứ 63 của trận đấu, Bình Định vẫn kiên trì tấn công biên cho đến khi Minh Sen quyết định đột phá trung lộ. Pha vỗ mặt táo bạo này đã khiến các đôi chân truy cản của LG.HN.ACB bị bất ngờ không xoay xở kịp và trung vệ Bạch Sơn (3) đành phải phạm lỗi...
Bàn thắng từ chấm phạt đền của Hoàng Vũ đã giải được cơn khát trong suốt 63 phút hò reo của người hâm mộ Quy Nhơn...
Giải bóng đá U21 tuyệt vời là thế và đã tuyệt vời hơn khi ở thành phố Quy Nhơn chủ nhà đã lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch trên một sân bóng đạt mức kỷ lục về số người xem trong vài năm gần đây dẫu VTV3 đã có tường thuật trực tiếp!
Cơn mưa tầm tã ở Quy Nhơn chiều qua lại hóa ra... khúc - mưa - vui!
. Quang Khanh
Đội hình tiêu biểu
(Do Ban tổ chức giải và các nhà báo bầu chọn)
Thủ môn
1. Nguyễn Minh Phong (LG.HN.ACB), 2. Tô Vĩnh Lợi (BĐ)
Hậu vệ phải
1. Hoàng Trung Kiên (TC), 2. Trần Văn Toản (NĐ)
Trung vệ
1. Lê Phước Tứ (TC), 2. Trần Thanh Tùng (NĐ)
Trung vệ
1. Ngân Ngọc Hưng (BĐ), 2. Tạ Bạch Sơn (LG.HN.ACB)
Hậu vệ trái
1. Ngô Việt Anh (LG.HN.ACB), 2. Nguyễn Hữu Hùng (ĐN)
Tiền vệ phải
1. Lê Thành Tài (BĐ), 2. Lại Viết Huy (NĐ)
Tiền vệ giữa
1. Vương Quốc Huân (CM), 2. Trần Minh Vũ (TL)
Tiền vệ trái
1. Phạm Thanh Lương (LG.HN.ACB), 2. Nguyễn Mạnh Tú (NĐ)
Hộ công
1. Phan Quý Hoàng Lâm (BĐ), 2. Huỳnh Nhật Thanh (TL)
Tiền đạo
1. Nguyễn Xuân Thành (LG.HN.ACB), Trương Hoàng Vũ (BĐ)
Tiền đạo
1. Phạm Thanh Nguyên (NĐ), 2. Đào Việt Hà (TC)
Số 1 là chính thức, số 2 là dự bị. | |