Trận chung kết hấp dẫn giữa Bình Định và LG-HN-ACB đã khép lại Giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên lần IX - 2005. 10 ngày, một quãng thời gian không dài nhưng để lại biết bao ấn tượng nơi người dân thành phố biển hiền hòa, mến khách.
|
Ông Vũ Hoàng Hà - Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho BTC.
|
Những ngày quả bóng U.21 lăn trên sân cỏ, cả thành phố Quy Nhơn như chuyển mình, sôi động và trẻ trung hẳn lên. Những trận cầu quyết liệt, trong sáng là món ngon tinh thần cho những người con đất võ. Trận chung kết trời mưa lớn, thế mà vẫn có hơn 2 vạn người đội mưa ngồi ken chật "chảo lửa" Quy Nhơn.
Mê như cụ già Trác, đã ngoài 80, vẫn ngày ngày đội nắng vào sân xem sắp nhỏ đá bóng. Mê như ông Chủ tịch tỉnh Vũ Hoàng Hà - hễ có thời gian rảnh là vội đến sân để cổ vũ và động viên các cầu thủ. Hay như ông Bí thư Thành ủy TP Quy Nhơn Phạm Văn Thanh sau giờ làm việc là cùng vợ đến sân, hòa mình thành những fan cuồng nhiệt...
Sức nóng của quả bóng U.21 lan tỏa khắp hang cùng ngõ hẻm. Chiều chiều, dọc theo bãi biển, nhiều nhóm thanh thiếu niên quần thảo với trái bóng để hưởng ứng... U.21. Anh Tùng chạy xe ôm ở đường Lê Hồng Phong đã 3 năm rồi không vào sân vì ngán ngẩm với vấn nạn tiêu cực của bóng đá Việt Nam. Thế mà giải U.21, anh lại chẳng bỏ sót trận nào.
Giải U.21 - 2005 khép lại với đầy đủ những sắc màu. Có người vui vì chiến thắng, có kẻ buồn vì thất trận. Nhưng tại sân chơi này đã phát hiện thêm nhiều cầu thủ sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam trong thời gian không xa.
9 mùa giải đã qua, đi đến đâu, U.21 cũng tạo nên những hấp lực tuyệt vời, cuốn hút biết bao tín đồ của túc cầu giáo. Cứ thêm một tuổi, U.21 càng thêm lớn mạnh và hấp dẫn.
Chia tay Quy Nhơn, chia tay U.21-2005 và hẹn gặp lại ở giải sang năm, khi giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên tròn 10 tuổi.
. Quang Huy (báo Thanh Niên) |