|
Các cầu thủ U13 VN và các cầu thủ Thái Lan trong đêm giao lưu. |
Đêm 16-10, Đội bóng đá U13 Việt Nam (do U13 Bình Định đại diện) đã có mặt tại tỉnh Phichit, Thái Lan - nơi diễn ra Pélé Cup. Sau một vài trục trặc trên đường đi và trong khâu tiếp đón, cả đoàn đã lấy lại khí thế và tối nay (18-10), đội sẽ có trận đấu đầu tiên.
Tiền hung…
Trục trặc đầu tiên là việc chuyến bay TP Hồ Chí Minh - Bangkok mà đoàn đã mua vé dự kiến rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 11g30 ngày 16-10 đã bị hủy do trục trặc kỹ thuật.
Hãng Hàng không Việt Nam hẹn sẽ đưa đoàn bóng đá Việt Nam bay trên chuyến xuất phát lúc 15g30 cùng ngày. Tuy nhiên nếu chấp nhận phương án này, các cầu thủ phải chờ ở sân bay Tân Sơn Nhất thêm 4 giờ sẽ rất mệt mỏi, thêm vào đó việc đón tiếp của Ban tổ chức từ phía Thái Lan cũng sẽ gặp nhiều trục trặc; ấy là chưa kể việc di chuyển từ Bangkok đến Phichit sẽ kéo dài qua đêm.
Những khó khăn ấy, sau khi được người đứng đầu Hãng Hàng không Việt Nam thấu hiểu đã được khắc phục. Việc chậm trễ chỉ còn 1 giờ. Đoàn bóng đá Việt Nam đã được chuyển sang chuyến bay của Hãng Hàng không Thái Lan xuất phát từ Tân Sơn Nhất lúc 12g30 và sau 75 phút bay, đoàn đã có mặt ở Bangkok.
Trưởng ban tổ chức giải ông Ching Pong và một số thành viên đã mang hoa đến tận sân bay Bangkok đón đoàn. Ngay sau đó, đoàn được di chuyển bằng xe ô tô của Ban tổ chức về tỉnh Phichit, cách Bangkok 345 km. Ban tổ chức đã sắp xếp đoàn Việt Nam cùng đoàn Lào vào ở trong khuôn viên của một trường mẫu giáo ở ngoại ô thị xã. Nơi đây là khá đẹp và yên tĩnh, có sân tập bóng đá… Tuy nhiên phòng ở lại là một phòng tập thể chung cho cả đoàn (cả cầu thủ, HLV và lãnh đạo) với giường tầng và tiện nghi thiếu thốn…
Sau khi đến kiểm tra, thấy được sự bức xúc của các cầu thủ, Trưởng ban tổ chức giải đã cho thay đổi chỗ ở và ngay trong đêm, đoàn được bố trí đến ở khách sạn Oka nakorn - một khách sạn khá sang trọng của thị xã. Đoàn Lào cũng được thay đổi chỗ ở vào buổi sáng hôm sau.
Thị xã yên tĩnh
Sở TDTT Bình Định đã thật sáng suốt khi quyết định để cầu thủ của Hoa Lâm Bình Định là Issawa làm "trợ lý ngôn ngữ" cho đoàn. Ở Phichit, có rất ít người nói được tiếng Anh. Mọi giao dịch (kể cả họp hành cho giải đấu quốc tế này) đều bằng tiếng Thái Lan. Với vốn tiếng Việt kha khá, Issawa đã thực hiện khá tốt vai trò chuyển ngữ kiêm "hướng dẫn viên".
Theo Issawa, thị xã Phichit có quy mô và lối kiến trúc gần giống TP Nam Định của Việt Nam (nơi mà anh vẫn thường đến thi đấu). Riêng cảm nhận của chúng tôi, không khí của thị xã này có vẻ gần giống với một thị xã ở các tỉnh miền Tây Nam bộ với nhiều đồng lúa và vườn cây ăn trái. Đặc biệt ở đây có ba đầm lầy lớn nhất Thái Lan và nổi tiếng với nghề nuôi cá sấu.
Không có nhiều nhà cao tầng song nhà ở đây hầu hết đều có vườn với diện tích rộng rãi; không có nhiều các dịch vụ ăn chơi nên về đêm thị xã khá lặng lẽ.
"Việt Nam - Hồ Chí Minh" giữa lòng Phichit
|
U13 VN trong buổi tập đầu tiên ở Phichit. |
Mãi đến 15g30 chiều 17-10, U13 Việt Nam mới có buổi tập đầu tiên với các động tác chạy, căng cơ và đá đội hình. HLV Trần Kim Đức cho biết: "Các cầu thủ chỉ cần tập nhẹ vì tất cả đã được chuẩn bị khá kỹ ở nhà…".
Sau buổi tập, lúc 19g tất cả 12 đội bóng tham dự giải đã được mời dự một đêm giao lưu ấm áp và đầy ấn tượng.
Trong một quảng trường rộng được trang trí đèn hoa rực rỡ, các đoàn dự giải được thưởng thức những món ăn Thái đặc trưng, xem các diễn viên xinh đẹp của địa phương múa và hát dân ca Thái.
Sau lời phát biểu chào mừng của ông Prakasit Yuvaves, Tỉnh trưởng tỉnh Phichit, mỗi đội bóng đăng ký giao lưu một bài hát. Đến lượt U13 Việt Nam, các cầu thủ đã tỏ ra khá dạn dĩ khi đồng loạt chào khán giả bằng động tác chắp tay đưa lên đầu (kiểu chào đặc trưng của người Thái). Các em đã giới thiệu bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" và đồng loạt hát vang.
Đến đoạn "Việt Nam - Hồ Chí Minh" rất nhiều khán giả là người Thái và một số cầu thủ Lào đã hát hòa theo. Lãnh đạo đoàn Việt Nam và các HLV ngồi phía dưới ai nấy đều rơm rớm nước mắt vì xúc động và tự hào.
Trước trận đấu đầu tiên
Chỉ còn vài giờ nữa, trận đấu đầu tiên giữa U13 Việt Nam và Krungtapkrittien (một đội bóng vô địch các trường học ở Bangkok) sẽ diễn ra. Về thể hình, đội bạn nhỉnh hơn ta một chút. Dẫu vậy, phát biểu trước trận đấu với chúng tôi, đội trưởng Huỳnh Văn Thanh cho biết: "Chúng em rất nhớ lời bác Vũ Hoàng Hà - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã căn dặn: bất kể đối thủ cao lớn như thế nào chúng em phải chơi bóng bằng trái tim vì Tổ quốc!"
. Quang Khanh
(Từ Thái Lan)