Rạng sáng nay 19-10, các trận đấu ở các bảng A, B, C và D trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League đã diễn ra.
Bất ngờ đã xảy ra khi cả M.U và Barcelona đều không thể giành chiến thắng trước các đối thủ yếu hơn. Nhưng ấn tượng nhất là màn trình diễn của tiền đạo Henry sau một thời gian chấn thương giúp cho Arsenal giành chiến thắng ngay trên sân Sparta Prague. Và trên sân nhà, "Hùm xám" Bayern Munich đã xơi tái "Bà đầm già", chấm dứt chuỗi trận toàn thắng từ đầu mùa của Juventus.
|
Cú tỉa má ngoài mở tỉ số của Henry. |
Vừa mới bình phục chấn thương nên tiền đạo người Pháp được HLV Wenger cho ngồi ghế dự bị và dự định sẽ tung anh vào sân ở hiệp 2 hoặc những lúc thật sự cần thiết. Tuy nhiên, chấn thương bất ngờ của Reyes ở phút 15 đã buộc HLV người Pháp phải thay thế bằng tiền đạo con cưng của mình. Không mất nhiều thời gian, chỉ 6 phút sau khi vào sân Henry đã cho thấy kỹ năng ghi bàn bẩm sinh của mình bằng một cú gẩy má ngoài tuyệt đẹp hạ gục thủ môn đối phương.
Đã có người nói, Henry không chỉ giỏi ghi bàn mà anh luôn tìm kiếm những bàn thắng đẹp, và điều đó có lẽ không sai trong tình huống mở tỉ số cho đội bóng thành London. 19 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, cũng chính Henry ghi bàn thắng thứ 2 của mình ở trận đấu này, nâng tổng số bàn thắng mà anh ghi được cho Arsenal lên 186 bàn, vượt qua kỷ lục của huyền thoại Ian Wright (185 bàn).
Chiến thắng 2-0 trước đội bóng của CH Czech giúp Arsenal vững vàng ngôi đầu bảng B với 9 điểm tuyệt đối, bỏ xa các đối thủ còn lại. Đây là một trong những khởi đầu tốt nhất trong lịch sử Champions League của Arsenal.
Trên sân Allianz Arena, bàn thắng ở phút thứ 90 của Ibrahimovich không thể giúp "Bà đầm già" có được dù chỉ 1 điểm trước một Bayern Munich đang sôi sục ý chí trả thù sau 2 trận thua chính đối thủ này cũng ở đấu trường Champions League mùa bóng năm ngoái. Hai bàn thắng của Deisler (phút 33) và Demichelis (phút 39) đã giúp Munich giành chiến thắng với tỉ số 2-1, vươn lên dẫn đầu bảng A với 9 điểm, hơn đội nhì bảng là đối thủ của họ ở trận đấu này 3 điểm.
Dù được chơi trên sân nhà, nhưng các cầu thủ M.U đành phải chia điểm trước Lille của Pháp trong một trận đấu tẻ nhạt không có bàn thắng vì hàng tấn công của đội chủ nhà chơi không hiệu quả. Đáng buồn hơn cho đội bóng thành Manchester khi ở phút 63, tiền vệ Scholes đã phải rời sân sau khi nhận thẻ vàng thứ 2 trong trận đấu.
Cùng gây thất vọng như M.U là đội bóng lừng danh Barcelona. Những Eto'o, Ronaldinho không thể nào tìm được dù chỉ 1 bàn thắng trên sân đội bóng Hy Lạp Panathinaikos và đành rời sân với chỉ 1 điểm.
Kết quả một số trận đấu khác: Rapid Vienna - Club Brugge: 0-1; Ajax - FC Thun: 2-0; Udinese - Weder Bremen: 1-1; Villarreal - Benfica: 1-1.
. L.C |