Rạng sáng mai (20-10), lượt trận thứ 3 vòng đấu bảng Champions League sẽ tiếp diễn với các trận đấu ở 4 bảng còn lại. Nhìn chung, các đại gia của các cường quốc bóng đá như Anh, Italia, Tây Ban Nha sẽ không quá căng thẳng khi phải gặp những đội bóng được cho là yếu hơn hẳn.
|
Pha tranh bóng giữa cầu thủ 2 đội AC Milan và PSV mùa bóng năm ngoái. |
Rất khó có bất ngờ xảy ra ở lượt đấu này khi những "ông lớn" đang có phong độ rất ổn định trong thời gian gần đây, đặc biệt là hai đội bóng thành Milan.
AC Milan (4 điểm) sẽ được chơi trên sân nhà San Siro để tiếp đội bóng Hà Lan PSV Eindhoven. Trong 4 trận đấu gần đây ở Serie A, AC Milan đều giành chiến thắng và đều ghi được 2 bàn/trận, hiện họ đang có 16 điểm, xếp thứ 2 sau Juventus. Đã 1 tháng kể từ trận thua Samporia (1-2) ở vòng 3 Serie A đến nay, đội bóng áo sọc đỏ đen chỉ có một trận hòa duy nhất trên sân đội bóng Đức Schalke 04.
Phong độ của đội bóng thành Milan hiện rất tốt, đặc biệt là hàng tiền đạo với sự xuất sắc của bộ đôi Gilardino và Shevchenko, sự phối hợp giữa họ đã bắt đầu nhịp nhàng, ăn ý và cặp tiền đạo này vẫn đều đặn ghi bàn mỗi khi được vào sân thi đấu. Bên cạnh đó, hàng tiền vệ năng động và hiệu quả của Milan cũng đã đóng góp rất lớn cho thành công của đội bóng này trong giai đoạn hiện nay. Không chỉ cung cấp những đường chuyền thuận lợi cho hàng tiền đạo dứt điểm, những Kaka, Seedorf, Pirlo và Rui Costa luôn sẵn sàng đảm nhận thay nhiệm vụ ghi bàn khi có cơ hội.
So với cách đây vài năm, PSV Eindhoven hiện nay không còn đáng sợ dù họ vẫn là một thế lực ở giải đấu trong nước. Ngoài HLV Guus Hiddink, có lẽ đội hình của họ chỉ có 2 tên tuổi được cho là quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam là tiền vệ đội trưởng Phillip Cocu và hậu vệ Reiziger. Mặc dù không còn ở phong độ đỉnh cao, nhưng Cocu vẫn là linh hồn của PSV, trong trận đấu ở giải vô địch quốc gia Hà Lan cuối tuần qua, anh đã đóng góp 2 bàn trong chiến thắng của đội nhà 3-0 trước Az Alkmaar để giành lấy vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng từ chính đối thủ này. Còn ở Champions League, cách đây 3 tuần, PSV đã bị đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ vùi dập 3 bàn không gỡ khi đến làm khách trên sân Fenerbahce. Và lần hành quân đến Milan lần này của PSV được dự báo sẽ là "lành ít dữ nhiều". Chẳng có ai ngạc nhiên khi họ trở về với 2 bàn tay trắng cùng vài bàn thua làm kỷ niệm.
Inter Milan cũng có phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây. Ở vòng đấu vừa qua tại Serie A, họ đã dội cơn mưa bàn thắng (5 bàn) vào lưới Livorno để quên đi thất bại 0-2 trước Juventus hồi đầu tháng. Với 6 điểm sau 2 trận đấu đầu tiên của vòng bảng Champions League, có thể nói Inter đang thống trị bảng H dù họ chỉ mới ghi được 2 bàn và những đội còn lại ở bảng này có lẽ chỉ nên giành sức để kiếm suất nhì bảng hơn là "chọi đầu vào đá".
Trắng tay sau 2 lượt trận đầu tiên, FC Porto cho thấy họ dường như không còn hy vọng ở đấu trường Champions League năm nay. Trận thua 2-3 ngay trên sân nhà trước đội bóng vô danh đến từ Slovakia, Artmedia, đã khiến những người lạc quan nhất cũng không thể tin rằng đội bóng cựu vô địch Champions League có thể làm nên chuyện ở mùa bóng này. Với kinh nghiệm của mình ở cúp châu Âu, việc kiếm một trận hòa trước Inter cũng có thể xảy ra nếu Porto vẫn còn tham vọng và vào trận với hơn 100% sức lực. Lịch sử cũng đang đứng về phía các cầu thủ chủ nhà khi Inter chỉ giành được 1 chiến thắng duy nhất trong 7 lần đến làm khách tại Bồ Đào Nha.
. Lê Cường |