Chiều nay, ĐT U23 VN sẽ ra quân gặp đối thủ truyền kiếp U23 Thái Lan. Một cuộc đối đầu được dự kiến là sẽ nảy lửa và như mọi khi, U23 Thái Lan vẫn được đánh giá là cửa trên.
Với những gì đã thể hiện trong trận ra quân của nhà ĐKVĐ SEA Games Thái Lan và U23 VN, quả thực những người lạc quan nhất, cũng không dám đặt nhiều niềm tin vào thầy trò HLV Riedl. Có lẽ, không nên đặt nặng vấn đề thắng thua mà chỉ dám mong đợi một trận đấu mà U23 VN làm cho người hâm mộ sướng và giới chuyên môn yên tâm về tương lai gần tại SEA Games 23.
|
Quốc Vượng (đỏ) lại có cơ hội đòi món nợ xưa với Thonglao - ảnh Vnexpress |
Rất nhiều thất vọng đã xuất hiện, khi chứng kiến cái cách mà U23 VN thắng chật vật U23 Malaysia 1-0, vốn khá yếu về thực lực lại bị ảnh hưởng bởi tháng ăn chay Ramadan. Càng thất vọng hơn khi so sánh với những gì mà đối thủ U23 Thái Lan trình diễn trong chiến thắng quá ấn tượng 2-0 trước U20 Nhật Bản chỉ ít phút trước đó. Sau trận đấu khai mạc, khi được hỏi nhận xét về U23 VN, một trợ lý đã lắc đầu: "Cứ nhìn và đặt U23 VN cạnh U23 Thái Lan, sẽ tự có câu trả lời cho câu hỏi chúng ta đang ở đâu so với họ thôi...".
Nếu như U23 Thái Lan thanh thoát, sắc sảo và thuyết phục thì U23 VN nặng nề, chơi tốn sức mà lại thiếu hiệu quả. Có lẽ bởi thế, nên HLV Alfred Riedl đi như chạy khỏi phòng họp báo để trốn tránh các câu hỏi của báo chí. U23 của ông để lại quá nhiều câu hỏi.
Thứ nhất, đó là lối chơi rời rạc, thiếu kết dính. Cả trận đấu, dù ép sân và kiểm soát thế trận, nhưng không có một pha dàn xếp tấn công hoàn hảo và bài bản. Chúng ta tạo được một số tình huống nguy hiểm và "nhiều cơ hội nhưng lại bỏ lỡ", như lời Riedl nói, nhưng đó chỉ là những tình huống mà cá nhân để lại dấu ấn, chứ không phải những pha dàn xếp tấn công mang tính hệ thống. Kể cả những bài tấn công biên, điểm mạnh và sở trường của U23 VN, cũng khá lủng củng và không nhuyễn.
Thể lực của U23 VN được nâng lên đáng kể, nhưng nó không phục vụ lối chơi mà người ta chỉ thấy ở khía cạnh khác: chơi tốn rất nhiều sức nhưng vẫn không ai bị đuối hay chuột rút lúc cuối trận.
Thứ hai, rất nhiều cầu thủ đánh mất mình. Văn Quyến chơi vật vờ và vô trách nhiệm, liên tục để mất bóng. Quốc Vượng, Văn Trương, Tấn Tài và nhiều thời điểm cả đội trưởng Tài Em, chuyền hỏng nhiều, xử lý sai. Hàng loạt các trụ cột thi đấu không đúng phong độ và lần đầu tiên ở một giải đấu lớn, HLV Riedl buộc phải thay đủ cả 5 cầu thủ trong hiệp 2. 16 cầu thủ ra sân, chỉ có 2 người để lại ấn tượng, là Minh Đức và Thanh Bình, với bàn thắng có phần may mắn. Đó là điều rất đáng lo ngại.
Nếu như U23 Thái Lan gần như đã hoàn thiện lối chơi, lực lượng từ lâu thì 1 tháng trước SEA Games, ông Riedl vẫn đang loay hoay với việc tìm kiếm, bố trí đội hình.
Phước Vĩnh bị gạt ra ngoài phút chót và cặp trung vệ mới được thử nghiệm: Minh Đức - Bật Hiếu. Không thể an tâm với những pha xử lý thiếu an toàn, khả năng bọc lót kém và xoay sở chậm chạp của trung vệ cao kều Bật Hiếu. Hải Lâm không gây thất vọng nhưng cũng không khá hơn LG Cup là mấy.
Chiều nay sẽ là U23 Thái Lan chứ không phải U23 Malaysia. Thái Lan không giấu bài và họ tuyên bố sẽ đá hết sức. Đó sẽ là một thuốc thử liều cao với U23 VN. Có thể, thầy trò HLV Riedl sẽ biết mình có gì, còn thiếu gì và phải làm gì, đó chính là mục tiêu lớn nhất sau trận gặp U23 Thái Lan chiều nay.
|