Hơn cả mục tiêu một trận hòa, tối hôm qua (30-10) U23 VN đã chiến thắng U20 Nhật Bản với tỉ số 2-1 và giành ngôi vô địch AGRIBANK Cup. Lần đầu tiên trong một giải đấu U23 Việt Nam (VN) giành được danh hiệu "toàn thắng" và lên ngôi vô địch một cách thuyết phục.
|
Phan Thanh Bình (18) - người hùng trong trận thắng U20 Nhật. |
Sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu đối thủ của U23 VN ở giải đấu này là những đội bóng vô danh hoặc có sự chênh lệch quá lớn. Nhưng với U23 Malaysia, U23 Thái Lan và U20 Nhật Bản, quả thật nếu không chơi dấn thân, U23 VN đều có nguy cơ thất bại. Và bằng chứng về sự tương đương trình độ là cả 3 chiến thắng của U23 VN đều chỉ chênh lệch với đúng một bàn!
Trận đầu U23 VN đã giành chiến thắng đầy khó nhọc trước U23 Malaysia được đánh giá không cao với thành phần cầu thủ không toàn là vị trí chính thức cho SEA Games 23. Trước trận đấu thứ hai với U23 Thái Lan, một bình luận viên của một tờ báo uy tín đã giật cái tít đầy tự ti "Cầu một trận hòa!" - điều mà trong làng báo thể thao cả nước lâu nay coi như một sự kiêng kỵ. Nhưng rồi trong một trận cầu mà ngọn lửa tinh thần được thổi bùng, các "chiến binh" U23 VN đã hạ gục đối thủ được đánh giá mạnh hơn, chơi mạch lạc hơn bằng đủ một bàn thắng.
Trận đấu thứ ba của U23 VN cũng căng thẳng không kém khi chân giá trị của U20 Nhật Bản được nhận rõ. Họ thua Thái Lan trận đầu 2-0 nhưng ngay sau đó đã giành một chiến thắng với tỉ số đáng nể 4-0 trước Malaysia bằng một lối chơi hừng hực sức. Quả nhiên trong trận đấu tối hôm qua, U20 Nhật Bản đã thành công trong suốt cả hiệp 1. Bằng lối chơi "thịt đè người" khu trung tuyến và những đường chuyền bóng dài, bổng vào trung lộ. Họ đã gây khó khăn lớn cho hàng phòng ngự U23 VN. Phút thứ 21, U20 Nhật Bản đã cụ thể hóa sức mạnh bằng bàn mở tỉ số. Từ tình huống đá phạt sát vòng cấm, bóng chạm cột dọc bật ra và trong phút hỗn loạn trước cầu môn Quang Huy, Daiki (4) chớp thời cơ ghi bàn.
Hiệp 2, HLV A.Riedl đã thật tỉnh táo khi thay Văn Biển vào đá cặp cùng Văn Trương. Với lối chơi tỉnh táo, Văn Biển đã tạo ra đột biến bên cánh trái. Phút thứ 56 của trận đấu, chính Văn Biển đã có đường chuyền quyết định để Thanh Bình khống chế bóng, đảo người qua một hậu vệ U20 Nhật Bản rồi tung cú sút chìm vào góc gần cân bằng tỷ số.
Sau bàn thắng này, U23 VN đã chơi khởi sắc. Các pha tấn công đầy biến hóa, và đến phút 86 cầu trường sân Mỹ Đình thêm một lần nữa nổ tung sau bàn thắng tuyệt vời của Thanh Bình, ấn định tỷ số 2-1 cho U 23 VN đến hết trận đấu.
Ở trận đấu diễn ra vào lúc 16 giờ, U23 Thái Lan thắng U23 Malaysia 1-0 do Preecha Chaokla (10) thực hiện ở phút 88 của trận đấu.
Và như vậy, sau 3 trận toàn thắng U23 VN đã chính thức đoạt Cúp Agribank 2005. Xếp thứ hai là U23 Thái Lan với 6 điểm và đứng thứ 3 là U20 Nhật Bản.
Chiến thắng của U23 VN mở ra nhiều hy vọng thành công ở trận đánh lớn SEA Games 23 sắp tới!
|