Khi Chelsea đi mua sắm
9:54', 29/7/ 2005 (GMT+7)

Tỷ phú người Nga Abramovich đã đưa ra mức giá kỷ lục 84 triệu euro để đưa tiền đạo quốc tế người Ukraine về thi đấu tại sân Stamdford Bridge ở mùa bóng 2005-2006. Và nhiều khả năng AC Milan sẽ chấp nhận lời đề nghị hấp dẫn này để củng cố ngân sách của mình, còn Chelsea thì không biết họ đã dừng cuộc mua sắm cho mùa bóng mới chưa.

Rất có thể Shevchenko sẽ về thi đấu cho Chelsea ở mùa bóng tới.

Không thể nghi ngờ gì về khả năng của tiền đạo mang áo số 7 AC Milan khi anh luôn dẫn đầu danh sách ghi bàn cho CLB trong những năm qua và đã được bầu chọn là "Quả bóng vàng châu Âu 2004". Nhanh nhẹn, kỹ thuật điêu luyện và rất thông minh, Sheva luôn là nỗi khiếp sợ của hàng phòng ngự đối phương mỗi khi anh có bóng. Chính vì vậy, không chỉ mình Chelsea mà hầu như tất cả các "ông lớn" khác đều thèm muốn có anh trong đội hình của họ. Nhưng vấn đề chính là tiền thì không phải CLB nào cũng có thể đáp ứng được. Với những gì đã thể hiện trên sân, Sheva đã lọt vào tầm ngắm của Chelsea từ lâu và AC Milan đã từng được đề nghị chuyển nhượng tiền đạo này với mức giá cao kỷ lục lúc đó là 48,9 triệu bảng cộng thêm tiền đạo Hernan Crespo (có giá khoảng 8 triệu bảng) nhưng họ đã thẳng thừng từ chối.

Quyết tâm giành ngôi vô địch Champions League mùa bóng tới, Chelsea đã ra sức củng cố lực lượng vốn đã rất mạnh của mình bằng việc đưa về tiền vệ Wright Philips từ CLB Manchester City và "hậu vệ trái hay nhất Tây Ban Nha" Asier Del Horno từ CLB Aletico Bilbao. Vẫn chưa yên tâm, họ tiếp tục theo đuổi tiền vệ quốc tế người Ghana của CLB Lyon Essien nhưng những cuộc thương thảo của hai CLB vẫn chưa đi đến một tiếng nói chung nào và tương lai của Essien vẫn chưa được định đoạt khi Lyon ra giá đến 32 triệu bảng. Một điều lạ là đây mới chính là cầu thủ mà HLV Mourinho mong muốn chứ không phải Shevchenko. Abramovich đã cố tình ấn vào tay vị HLV người Bồ Đào Nha cầu thủ rất được ông hâm mộ và là bạn thân của ông. Tuy nhiên khi những thỏa thuận đang đi vào bế tắc thì việc có thêm một cầu thủ như Sheva nữa... cũng chẳng sao. Kiểu chơi của nhà giàu có khác! "Cả nhà" cùng đi mua sắm, ai thích gì thì mua, không dùng thì để đó, tiền không quan trọng mà. Chính vì thế mà đã có tin đồn Ronaldinho cũng sẽ được Chelsea "tậu" về với giá 120 triệu euro... Abramovich không tuyên bố như vị Chủ tịch CLB Real Madrid trước đây, nào là ông có thể có bất kỳ cầu thủ nào ông muốn; rồi mỗi năm tôi sẽ đưa về sân Bernabeu một ngôi sao... tỷ phú người Nga cứ liên tục "nhập" về nhà toàn "hàng xịn" để xài dần. Và không cần phải có một văn bản chính thức hay một lời tuyên bố hùng hồn nào, mọi người vẫn biết Chelsea đã qua mặt Real và tất cả những CLB châu Âu khác trong việc mua sắm cầu thủ. Tiền nhiều, cầu thủ hay lắm, nhưng hiệu quả như thế nào thì chúng ta vẫn phải chờ xem đã!

. Lê Cường

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Bắn nỏ ở Bình Định: "Mỏ vàng" đang chờ khai thác  (29/07/2005)
Ballack - cầu thủ hay nhất nước Đức mùa giải qua  (28/07/2005)
Bình Định đoạt 2 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ  (28/07/2005)
HAGL gặp Tampines Rovers ở bán kết  (28/07/2005)
Những "đôi chân vàng" trên đường đua  (27/07/2005)
Chưa ưng ý!  (27/07/2005)
Quảng bá Việt Nam qua môn võ Vovinam: Tại sao không?  (26/07/2005)
Gold Cup 2005: Mỹ vô địch sau màn đấu súng   (25/07/2005)
Bóng chuyền miền núi đã gần hơn với đồng bằng   (25/07/2005)
Lance Amrstrong đi vào lịch sử với ngôi vô địch lần thứ 7   (25/07/2005)
Bất ngờ từ những lượt đấu đầu tiên   (25/07/2005)
Bóng đá VN chưa đủ tầm ở sân chơi nhỏ?   (24/07/2005)
Hoàng Anh Gia Lai khát vọng trận chung kết   (22/07/2005)
Ngôi vô địch nằm trong tầm tay Armstrong  (22/07/2005)
Khai mạc Lễ hội Văn hóa-Thể thao miền núi toàn tỉnh lần thứ VIII  (22/07/2005)