|
HLV Luxemburgo lo lắng cho phong độ của Real Madrid và tương lai của chính mình |
Chỉ trong vòng 1 tuần, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Real Madrid, đã nhận liên tiếp 3 thất bại. Dù đây chỉ là những trận đấu mở màn cho mùa bóng mới, nhưng màn trình diễn của "chòm sao" của sân Bernabeu cũng khiến người hâm mộ đội bóng giàu thành tích này khó chấp nhận. HLV Luxemburgo như đang ngồi trên lửa vì chưa tìm ra được giải pháp nào để khiến các "cỗ máy ghi bàn" của mình hoạt động hiệu quả hơn, điều này cũng đồng nghĩa với việc chiếc ghế HLV trưởng của ông đang bị lung lay dữ dội.
Dù trong những cuộc mua sắm vào đầu mùa bóng, Ban huấn luyện của Real Madrid đưa về sân thêm 2 tiền đạo người Brazil là Robinho và Baptista nhưng trong 4 trận đấu đầu tiên của mùa giải (3 tại La Liga và 1 ở Champions League) "Kền kền trắng" mới chỉ ghi được 4 bàn thắng, trong khi lại để lọt lưới đến 7 bàn.
Ở vòng đấu đầu tiên của giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, chiến thắng chỉ đến với Real ở những phút cuối cùng trong một trận đấu khá chật vật trước đội bóng mới lên hạng Cadiz. Tiếp đó, họ được chơi trên sân nhà để tiếp một đội bóng cũng mới lên hạng khác là Celta Vigo. Và điều tồi tệ đã đến với các cổ động viên trên sân Bernabeu khi đội bóng yêu quý của họ thất thủ 2-3, trong đó có một bàn thắng do trọng tài điều khiển trận đấu này "biếu" cho đội khách khi trận đấu sắp kết thúc. Có thể giải thích cho trận thua này của "Kền kền trắng" là do sai lầm của trọng tài và đội hình Real không có Zidane, nhưng việc để Celta Vigo cầm hòa (nếu không có bàn thắng gây tranh cãi đó) cũng là một điều đáng hổ thẹn nếu xét về tên tuổi của 2 CLB.
Khởi đầu không thành công tại giải nội địa, Real lại bắt đầu lên đường chinh phục danh hiệu châu Âu bằng cuộc hành quân đến nước Pháp. Là một nước phát triển và có các điều kiện ngang tầm với các cường quốc bóng đá khác như Anh, Italia, Tây Ban Nha nhưng rất ít khi trình độ của các CLB Pháp được so sánh ngang bằng với những đại diện của các quốc gia trên. Nhưng một lần nữa đội bóng thành Madrid lại gây thất vọng khi để Lyon làm nhục bằng 3 bàn thua trắng. Lúc này, đã có nhiều người dùng từ "khủng hoảng" để diễn tả phong độ của Real và cuộc khủng hoảng này bao giờ chấm dứt thì không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác được. Khó ai ngờ được với hơn 80 triệu euro đầu tư vào đầu mùa bóng vốn đã rất hùng hậu, giờ đây vị trí thứ 15 của bảng xếp hạng La Liga lại dành cho Real.
Rất nhiều lý do được đưa ra để biện hộ cho họ, trong đó có nguyên nhân là thiếu tiền vệ sáng tạo Zidane (do chấn thương phải nghỉ 3 tuần). Nhưng hãy thử đặt câu hỏi ngược lại rằng phải chăng ban huấn luyện Real chưa lường đến tình huống thay thế Zidane, một cầu thủ đã ở phía bên kia của đỉnh cao phong độ và rất hay dính chấn thương. Mấu chốt của vấn đề nằm ở Luxemburgo, ông chưa biết cách kết nối và sử dụng các cầu thủ của mình một cách hiệu quả.
Sau thất bại trước Espanyol đêm chủ nhật vừa qua, có rất nhiều thông tin cho rằng HLV Eriksson hoặc Hitzfeld sẽ thế chỗ Luxemburgo nếu Real không thắng Bilbao giữa tuần này. Liệu cuộc "khủng hoảng" của Real sẽ chấm dứt sau trận này hay phải đợi sự ra đi của Luxemburgo. Chúng ta hãy chờ xem.
. Lê Cường |