Sinh viên Hàn Quốc đã để thua U23 Bungaria trong trận đấu trước và đội đương kim vô địch LG Cup này đã hết quyền hy vọng. Nếu chiến thắng U21 Syria, U23 Việt Nam coi như đã nắm chắc ngôi vô địch LG Cup đến 99%. Tuy nhiên dẫu đã rất cố gắng, U23 Việt Nam đã không thể ghi được bàn thắng nào.
|
Trung vệ Minh Đức (áo đỏ) đã chơi thật xuất sắc. |
So với trận đấu trước, đội hình ra quân của U23 VN có thay đổi nhỏ khi trung vệ Bật Hiếu không thể ra sân do chấn thương buộc tiền vệ Phước Vĩnh phải về vị trí trung vệ; Quang Thanh thay Vĩnh đá vị trí tiền vệ cùng Quốc Vượng.
Trận đấu đã diễn ra với tốc độ chóng mặt. Những phút đầu tiên, đội khách chơi lấn lướt bằng kỹ thuật cá nhân tốt cùng nền thể lực và thể hình hơn hẳn các cầu thủ chủ nhà. Phút thứ 3, thủ môn Quang Huy đã phải trổ tài cứu thua, sau cú sút phạt căng từ khoảng cách 30m do Văn Trương phạm lỗi bị thẻ vàng. Phút thứ 10, cầu môn của U23 VN lại bị đe dọa sau cú sút căng từ ngoài vòng cấm của Al Haj (14) - một cầu thủ được hậu vệ U23 VN chăm sóc rất kỹ. Phút 16, Quốc Vượng phá hụt sau quả phạt góc và suýt nữa U21 Syria đã tận dụng được.
Từ phút thứ 20 trở đi, U23 VN lấy lại thế cân bằng và đã liên tiếp tạo ra nhiều cơ hội. Phút 22, cơ hội đầu tiên sau pha phối hợp nhanh giữa Quốc Vượng và Quốc Anh bóng tới chân Văn Quyến trong tư thế trống trải nhưng anh đã luống cuống sút hụt. Phút 24, Thanh Bình nhả bóng thuận lợi cho Quốc Anh từ tuyến sau băng lên tung cú sút từ ngoài khu vực 16m50 nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí thủ môn Al Hafez. Phút 30, Tấn Tài lại để mất bóng ở giữa sân và Al Haj đã đối mặt với khung thành của Quang Huy nhưng Minh Đức đã kịp thời ngăn chặn. Phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Al Aga (10) tận dụng các sai sót của hàng phòng ngự U23 VN đã một mình một bóng trước cầu môn trống trải, song cú sút từ cự ly 7m này bóng lại đi ra ngoài.
Hiệp 2, U23 VN vào trận đầy hưng phấn. Ngay phút đầu, quả chồng cánh của Quang Thanh giúp Tấn Tài tạt bóng cho Văn Quyến bay người đánh đầu, tiếc là bóng đập đúng người hậu vệ U21 Syria. Phút 58, HLV Riedl tung cặp tiền đạo Ngọc Linh và Công Vinh vào thay cặp Quyến - Bình. Phút thứ 79, Văn Biển lại vào thay Quang Thanh. Tốc độ trận đấu đẩy lên cao. U23 VN chơi pressing toàn sân trong tiếng reo hò cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Phút 76, U21 Syria chỉ còn lại 10 người do Sahiwni (22) phạm lỗi ác ý với Quốc Anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.
Phút 84, U23 VN bỏ lỡ cơ hội cực kỳ đáng tiếc. Bóng bật chân hậu vệ đối phương đến chân Văn Trương và cú tạt bóng đúng đà lao xuống đánh đầu của Công Vinh, tuy nhiên bóng lại đập đất đi lên trên nóc lưới. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Đây là một kết quả rất đáng tiếc cho U23 VN bởi chúng ta có đến 15 phút đá hơn người nhưng đã không tận dụng được. Dẫu vậy qua trận đấu này U23 VN đã chứng tỏ vững vàng hơn rất nhiều trong lối chơi và đặc biệt là thể lực.
Với trận hòa này, U23 VN đang dẫn đầu với 4 điểm, bằng Syria, nhưng hơn hiệu số. Lượt trận cuối, U23 VN chỉ phải đấu với Sinh viên Hàn Quốc đã hết hy vọng sau hai thất bại. Trong khi đó, Syria phải đọ sức cùng U23 Bungaria đang có 3 điểm trong tay.
. Quang Khanh |