Chiều hôm qua, 27-9, tại Resort Hoàng Anh TP Quy Nhơn, Ban tổ chức Vòng chung kết Giải bóng đá U21 Báo Thanh Niên đã có cuộc họp báo và bốc thăm, xếp lịch thi đấu.
|
Ông Nguyễn Công Khế, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng BTC giải phát biểu tại lễ họp báo. |
Trong khi một số tỉnh phía Bắc cơn bão số 7 đổ bộ và hoành hành gây thiệt hại nặng nề thì tại TP Quy Nhơn thời tiết lại mát dịu. Phát biểu mở đầu cuộc họp báo, ông Nguyễn Công Khế, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức giải tỏ ra rất phấn khởi: "Thời tiết luôn ủng hộ Vòng chung kết Giải bóng đá U21 Báo Thanh Niên. Nếu theo lịch cũ, tổ chức các trận đấu trước đây 2 tuần, thời tiết đã không thuận lợi. Và ngay cả hôm nay, trong khi bão đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc thì tại Quy Nhơn, thời tiết lại rất đẹp. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tỉnh Bình Định, nơi đăng cai giải đã chuẩn bị mọi điều kiện cho giải đấu diễn ra tốt đẹp".
Trải qua 8 mùa giải với 8 vòng chung kết, Giải bóng đá U21 Báo Thanh Niên đã thực sự chinh phục người hâm mộ bởi nó đạt được những tiêu chí hết sức cần thiết của bộ môn bóng đá. Trước hết đó là một giải đấu mà người tổ chức ra nó luôn coi trọng sự trong sạch. Ở các mùa giải trước, Ban tổ chức đã từng loại thẳng tay các đội có những hành vi tiêu cực như gian lận tuổi, thi đấu thiếu trung thực.
Tại các vòng chung kết trước của giải nhiều bất ngờ đã xảy ra. Hàng loạt các tên tuổi từng khẳng định mình ở vòng loại khi đến vòng chung kết lại bất ngờ nock-our trước các "chú lính chì". Và cho đến mùa giải năm nay từ vòng loại đã xảy ra nhiều bất ngờ khi Gạch Đồng Tâm Long An, Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An, Đồng Tháp... lại tiếp tục rơi rụng nhường sân chơi vòng chung kết cho các đội mới toanh: Cà Mau, Thành Long, LG.HN.ACB... Ấy là chưa kể tên tuổi các cầu thủ mới toanh bất ngờ xuất hiện và tiếp tục khẳng định mình như trường hợp của Tấn Tài ở Khánh Hòa mùa giải trước. Chính những sự bất ngờ này đã khiến giải luôn hấp dẫn và thu hút người hâm mộ theo dõi đến trận cuối cùng.
Năm nay, Vòng chung kết giải U21 Báo Thanh Niên diễn ra đúng vào lúc đội tuyển U23 chuẩn bị lên đường sang Áo tập huấn. Điều này đã lấy đi mất của giải 16 cầu thủ trụ cột ở các đội. Nhưng sẽ có 16 khuôn mặt khác thay thế và biết đâu đó sẽ là cơ hội cho các cầu thủ tưởng sẽ phải ngồi ở ghế dự bị này.
Vòng chung kết Giải bóng đá U21 Báo Thanh Niên năm nay lại diễn ra đúng vào lúc một loạt các scandal của bóng đá Việt Nam đang bị phanh phui, uy tín của bóng đá Việt Nam đang giảm sút lại là một thách thức mới. Tuy nhiên về vấn đề này, ông Nguyễn Công Khế đã khẳng định như đinh đóng cột tại buổi họp báo: "Chúng tôi sẽ mạnh tay và kiên quyết với nạn tiêu cực, nạn gian lận tuổi... Ngoài việc thể hiện năng lực chuyên môn, vòng chung kết này phải góp phần làm lành mạnh bóng đá Việt Nam". Ở khía cạnh trọng tài, ông Nguyễn Công Khế cũng đã khuyến cáo: "Chúng tôi sẽ tưởng thưởng xứng đáng các trọng tài công tâm, vì sự trung thực của bóng đá".
Trên tất cả các khía cạnh ấy, chúng ta hãy cùng hy vọng một vòng chung kết hấp dẫn bắt đầu trên sân Quy Nhơn vào chiều mai !
. Quang Khanh |