|
Liverpool và Chelsea đã bất phân thắng bại. |
Được chơi trên sân nhà trước một đội bóng đến từ Hy Lạp, nhưng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha suýt nữa bị đội khách chia điểm ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League diễn ra vào rạng sáng nay (29-9). Trong khi đó, tại Thổ Nhĩ Kỳ, Fenebahce đã gây bất ngờ khi hạ đội bóng hàng đầu Hà Lan, PSV Eindhoven, với tỉ số 3-0.
Có bàn thắng từ rất sớm (phút thứ 9) do công của Raul, những tưởng "Kền kền trắng" sẽ xé nát Olympiakos để lấy lại danh dự và niềm tin cho các cổ động viên. Nhưng mọi việc dường như khó khăn hơn cho Real khi hiệp 2 mới chỉ bắt đầu được vài phút thì lưới của họ đã bị đối phương xuyên thủng, và hai đội phải làm lại từ đầu. May mắn đã đến với đội bóng thành Madrid ở phút 85 khi cầu thủ vào thay người Soldado ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1. Phút 90, Real chỉ còn chơi với 10 người vì cầu thủ Ramos phải nhận thẻ đỏ nhưng tỉ số 2-1 vẫn được giữ nguyên đến hết trận.
Được chơi trên sân nhà, nhưng ở lượt trận thứ 2 này Fenebahce phải đối đầu với đội bóng dày dạn kinh nghiệm, PSV Eindhoven. Dù vậy, mọi việc bắt đầu dễ dàng hơn cho đội chủ nhà khi họ được hưởng 1 quả phạt đền ở phút 40, và cầu thủ Alex đã không mấy khó khăn để mở tỉ số cho đội nhà. Mọi việc còn dễ dàng hơn cho Fenebahce khi từ phút 45, đội khách chỉ còn chơi với 10 người. Phút 68, Alex một lần nữa lập công, giúp Fenebahce nhân đôi cách biệt và đến phút 90, Appiah ấn định chiến thắng đậm đà 3-0 cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.
Tiền đạo người Brazil, Adriano, không có trong đội hình Inter Milan trong trận họ đón tiếp Ranger. Tuy nhiên đội chủ nhà vẫn chiếm được ưu thế và tạo được rất nhiều cơ hội về phía cầu môn đối phương dù trên sân không có một khán giả nào vì họ phải chịu án phạt của UEFA. Đến phút 49, tiền đạo Pizarro đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, đem về chiến thắng thứ 2 cho Inter, giúp họ đứng đầu bảng H với 6 điểm.
Một đội bóng thành Milan khác là AC Milan phải làm khách trên sân Schalke 04. Bàn thắng đến với đội khách một cách khá bất ngờ ngay từ phút đầu tiên của trận đấu, tiền vệ Seedorf tung cú sút từ khá xa nhưng thủ môn Schalke không thể làm gì tốt hơn ngoài việc vào lưới nhặt bóng. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, pha phối hợp giữa Kuranyi và Larsen đã giúp đội chủ nhà có bàn thắng quân bình tỉ số. Cuộc rượt đuổi tỳ số lại tiếp tục khi phút 59, Shevchenko đánh đầu tung lưới Schalke từ quả tạt của Maldini để rồi 11 phút sau, cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ mới vào thay người Altintop tung cú sút xa hạ gục thủ thành Dida quân bình tỉ số cho đội chủ nhà. Chỉ giành được 1 điểm trong trận này, Schalke tạm xếp cuối bảng E. Còn đối thủ của họ trong trận này xếp đầu bảng với 4 điểm.
Trận đấu được chú ý nhất vòng này là cuộc "nội chiến" của 2 đội bóng Anh Liverpool và Chelsea đã diễn ra khá sôi nổi. Tuy nhiên, 2 đội đã rời sân Anfield mà không có bàn thắng nào được ghi.
Kết quả một số trận đấu khác:
Rosenborg - Lyon: 0-1; Anderlecht - Real Betis: 0-1; FC Porto - Petrzalka: 2-3.
. Lê Cường