|
Chủ tịch Vũ Hoàng Hà phát biểu tại cuộc gặp gỡ thân mật. |
Trong cuộc gặp gỡ thân mật với báo chí làm nhiệm vụ tại VCK giải U.21 Báo Thanh Niên lần IX-2005 tại khách sạn Hải Âu (Quy Nhơn) do Hội nhà báo Bình Định tổ chức vào chiều qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Vũ Hoàng Hà phát biểu:
"Vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên là một sự kiện lớn, được công chúng yêu thể thao và quan tâm đến bóng đá trẻ đón chờ. Bình Định rất vinh dự được đăng cai giải U.21. Tôi xin cám ơn Báo Thanh Niên và cá nhân anh Nguyễn Công Khế, Tổng biên tập báo đã tạo mọi điều kiện tốt để đưa giải về với Bình Định.
Báo Thanh Niên từ nhiều năm qua đã có những đóng góp quý giá cho bóng đá trẻ nước nhà. Nhiều người nói sân Quy Nhơn là chảo lửa, điều đó nói lên sự hâm mộ cuồng nhiệt của người dân đất võ, nhưng mặt khác cũng là sự phản ánh thái độ của người xem. Một số trận đấu ở V-League vừa qua cũng có một vài thiếu sót khi khán giả phản ứng thái quá, chúng tôi xin nhận khuyết điểm và hứa sẽ cùng các cấp ngành giáo dục, động viên để sự cổ vũ lành mạnh và đúng với tinh thần thể thao hơn. Tôi hy vọng bắt đầu trong buổi khai mạc chiều nay, khán giả Bình Định sẽ thể hiện nồng nhiệt tinh thần đó.
Việc giải U.21 được đưa về Quy Nhơn đối với lãnh đạo và nhân dân Bình Định là đáng giá ngàn vàng. Tôi đã yêu cầu tất cả những lực lượng liên quan đến giải phải bằng hết sức mình thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Bình Định, phối hợp chặt chẽ với BTC để đưa giải đến thành công, chẳng hạn thiếu sót về công tác truyền hình cũng đã được khắc phục. Có ý kiến nói với tôi rằng Bình Định tặng thêm 50 triệu đồng cho giải phong cách là quá nhiều (hơn cả giải ba) nhưng tôi khẳng định bóng đá trẻ cần phải tôn vinh cái đẹp, trong sạch, trung thực, vì thế Bình Định mong muốn được đề cao điều này. Việc thưởng thêm này cũng nhằm mục đích cổ vũ cho bóng đá đẹp và sạch.
Trong bối cảnh bóng đá VN đang bị vỡ ra từng mảng vì tiêu cực thì giải U.21 sẽ được chú ý nhiều như một động lực mới khơi dậy sự lành mạnh của bóng đá nước nhà".
. Theo Thanh Niên |