Như vậy là chủ nhà Bình Định đã không thể vượt qua cái huông "trận khai mạc thường hòa"! Công bằng mà nói thì Bình Định đã chơi hay hơn, nhất là ở hiệp 2. Các cầu thủ Bình Định xử lý bóng sắc nét trong các đợt phát động tấn công nhưng có vẻ như cứ vào đến thời điểm quyết định thì các cầu thủ Bình Định lại tỏ ra "cóng" và bóng không vào nổi cầu môn đối phương.
Giống như cách chơi sở trường của đội tuyển Bình Định, hôm qua HLV Nguyễn Ngọc Thiện đã quyết định tấn công từ đầu với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 trong đó tiền đạo Minh Sen chơi lùi như một hộ công. Xuất phát bằng đội hình có đến 5 cầu thủ từng chơi cho HLBĐ gồm các hậu vệ: Ngọc Hưng (5), Văn Thịnh (6), Minh Sen (9), Hoàng Lâm (17), Hoàng Vũ (19) song U21 Bình Định đã khởi đầu trận đấu đầy khó nhọc.
Cặp tiền vệ Hoàng Lâm - Đặng Thanh Phương (16) bị sự "máu lửa" của các cầu thủ Cà Mau lấn lướt. Cánh phải của Bình Định gồm Ngọc Thạch (21), Quang Chiến (14) và Đặng Thanh Phương tỏ ra vụng về trong bọc lót, khiến cho cặp Trọng Nghĩa (20) và Xuân Thành (23) của Cà Mau có cơ hội quấy đảo liên tục. Và Cà Mau đã có bàn thắng trước. Quang Chiến phá bóng lóng ngóng để đến chân Xuân Thành, hút hết hàng hậu vệ Bình Định rồi tạt bóng cho Hoàng Khang (21) ghi bàn.
Phải đến sau bàn gỡ hòa của K’ Brèo (11), tiền đạo mới đầu quân từ Kon Tum, ở phút thứ 35, đội Bình Định mới chơi đúng sức mình. Việc Thành Tài (8) thay thế Thanh Phương cũng giúp tuyến giữa Bình Định chơi năng động hơn song việc tìm kiếm bàn thắng quá nặng nề. Sự đeo bám quyết liệt của hậu vệ Cà Mau đã khiến cặp tiền đạo K’ Brèo - Hoàng Vũ luôn ở trong thế khó. Thêm vào đó cả Hoàng Vũ và Minh Sen đều chưa chứng tỏ được sự thanh thoát trong lối chơi nên hòa là một kết quả có thể lý giải được.
Đúng như lời HLV Nguyễn Ngọc Thiện, tất cả các cầu thủ từng chơi cho HLBĐ đã chơi dưới sức mình ở đội hình U21 trong trận đấu khai mạc. Nên ngay cả việc Hoàng Lâm được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận cũng kém thuyết phục.
Hy vọng đến trận đấu sau Bình Định sẽ trình diện được một khuôn mặt khác.
. Quang Khanh |