Những diễn biến bất lợi về tình hình nhân sự liên tục ập đến khiến cho không khí chuẩn bị cho mùa giải mới của P. Bình Định trong suốt mấy tháng qua kém vui. Tuy nhiên, với một quá trình tập huấn dài hơi, những đường quyền quyết định của một đoàn quân miền đất Võ đang dần được xuất lộ.
|
Đội P.BĐ với cúp vô địch Giải Bóng đá Hoàng đế Quang Trung lần thứ VI. Ảnh: L.C
|
Cuộc "thay máu" bất thành
Có thể nhận rõ tham vọng trẻ hóa của BHL P. Bình Định là rất lớn. Ngay sau khi VCK U21 Báo Thanh Niên tại Đà Nẵng kết thúc, 10 cầu thủ ở lứa U21 đã được chọn tập cùng đội hình chính, mang theo sựu kỳ vọng về một cuộc "thay máu" mạnh mẽ của BHL.
Các gương mặt chơi nổi bật tại VCK Báo Thanh Niên 2006 lần lượt được thử lửa liên tục tại các giải đấu tập huấn. Tuy nhiên, cũng theo thời gian, phần lớn các cầu thủ trẻ được đôn lên từ tuyến U21 kể trên đều không đáp ứng nổi yêu cầu chuyên môn. Ngay cả cầu thủ được triệu tập đội Olympic quốc gia là Phạm Quốc Nghĩa, hay như tiền vệ nhỏ con đang thi đấu rất lên chân Thành Tài cũng không trụ được ở đội 1 đành phải "trôi" theo đội hạng nhì Kiên Giang theo dạng cho mượn.
Các cầu thủ còn lại như Quang Huy, Ngọc Thạch, Minh Sen cũng không thể hiện được nhiều và đành chấp nhận ngồi ghế dự bị. Ngay cả trung vệ Thanh Tú dù vài lần được trao cơ hội ra sân từ đội hình chính nhưng cũng chỉ đem lại sự thất vọng cho khán giả nhà.
Càng cận ngày khởi tranh V - league, cũng là lúc đội hình thi đấu của P.Bình Định dần tiến đến sự ổn định cần thiết, nhưng người hâm mộ lại càng hiếm thấy những cầu thủ trẻ ra sân trong đội hình chính P. Bình Định. Do đó, có thể nói: những nỗ lực trẻ hóa đội hình của đội bóng đất Võ đã không đem lại kết quả như mong đợi.
Hàng phòng ngự: Tấm chắn thép
Bất chấp những biến động đầy bất lợi về tình hình lực lượng, bằng một quá trình chuẩn bị dài hơi, đội bóng đất Võ đã dần dần định hình được bộ khung chính của mình và tìm đến sự kết dính cần thiết. Giống như những mùa giải trước, hàng phòng ngự P. Bình Định năm nay vẫn là tuyến tạo được niềm tin lớn nhất, xứng đáng là tấm chắn thép an toàn.
Trong khung gỗ vẫn là gương mặt cũ Trần Minh Quang nhưng thủ môn Tô Vĩnh Lợi vừa có một năm 2006 đầy biến động và Văn Phúc cũng xuất sắc không kém tại VCK U21 Báo Thanh Niên 2006 lẫn các giải tập huấn vừa qua.
Vành cung thép gồm 5 hậu vệ giăng ngang cuả P. Bình Định dù không có Văn Hiển nhưng ông Dương Ngọc Hùng vẫn không thiếu các phương án dự phòng chất lượng như Thanh Bình, Lê Anh và thậm chí có thể là Quang Huy, Kinh Bình, Thanh Phương khi cần.
Chỉ thủng lưới đúng một bàn tại "V-league thu nhỏ", vững vàng trước các hàng công có sức công phá mạnh mẽ của các đội Bình Dương, Nam Định, Khánh Hòa… ở Giải bóng đá Hoàng đế Quang Trung lần thứ VI vừa qua, điều này cho thấy sức mạnh đáng sợ của P. Bình Định ở hàng phòng ngự.
Những đường quyền được tôi luyện
Khi đã sở hữu một hàng phòng ngự ổn định và vững chắc, thầy trò ông Hùng đã có thể thoải mái tính đến các bài tấn công sắc bén. Từ đây, những đường quyền quyết định đã được ông Dương Ngọc Hùng trui rèn cho các học trò, chờ ngày phát kích. Qua các giải đấu tập huấn trước thềm mùa giải mới có thể thấy P. Bình Định đã không còn là một đội bóng dễ bắt nạt, chỉ lấy bài phòng ngự phản công làm lối đá chủ đạo như những mùa trước.
Sau một mùa giải chơi chung với nhau ở tuyến giữa, bộ 3 Việt Hoàng - Aniekan - Khoa Thanh đã chơi cực kỳ ăn ý. Trong các trận tập huấn gần đây, ông Dương Ngọc Hùng đã có xu hướng bó Việt Hoàng vào trung lộ để hỗ trợ Aniekan làm bóng, bố trí Minh Mính và Khoa Thanh chơi dạt biên như những tiền đạo chạy cánh thực thụ. Chính nhờ sự "bài binh bố trận" rất hợp lý này mà P. Bình Định đã có thể trở thoải mái áp đặt lối chơi lên bất kỳ đối thủ nào nhờ vào sự cơ động của Aniekan, kinh nghiệm của Việt Hoàng, sự bùng nổ của Khoa Thanh…
Cũng chính nhờ cách bố trí đội hình kể trên mà các đường quyền của đội bóng đất Võ có thể xuất kích từ mọi hướng. Đó có thể là pha lập công của Sarayoot hay Washington, là cú sút búa bổ thành bàn của Aniekan, có thể là những cuộc "đi dạo" đầy bất ngờ của 2 tiền đạo cánh Khoa Thanh - Minh Mính và cũng rất có thể là một cuộc đột kích thục sự, như từ dưới đất chui lên của Thanh Phương, Xuân Hùng, Nirut...Những phương án tấn công của P. Bình Định giờ đây rất đa dạng và không dễ để các đối tủ bắt bài.
Tự tin mùa giải 2007
Lá thăm may mắn tại cúp quốc gia đã giúp cho P. Bình Định có lợi thế rất lớn ở sân chơi này. Theo đó, sau trận thắng Đồng Nai ở vòng 1/8, nếu toàn thắng tất cả các trận còn lại trên sân nhà (không phải đá sân khách) thì thầy trò ông Dương Ngọc Hùng có thể ung dung tranh huy chương ở trận chung kết cúp quốc gia. Ai cũng biết việc được thi đấu trên sân Quy Nhơn, trước đông đảo cổ động viên nhà luôn khiến cho P. Bình Định trở thành đối thủ khó chơi đối với bất cứ vị khách nào.
Hơn nữa, trong tình hình thiếu hụt lực lượng chung của các đội bóng khác ở V - league, P. Bình Định giờ đây không còn phải toan tính cho con đường trụ hạng như những mùa giải trước mà có thể nghĩ tới một kết quả khả quan hơn.
|