Gần 1 vạn khán giả đã đến sân Quy Nhơn vào chiều nay (4-3), để chứng kiến trận ra quân của đội nhà PISICO Bình Định (P.BĐ) gặp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trong khuôn khổ V-League 2007. Ngoài ý nghĩa là trận mở màn, người hâm mộ cũng như đông đảo giới tuyền thông tập trung về sân Quy Nhơn để xem “cầu thủ bạc tỉ” Thonglao thi đấu thế nào. Tuy nhiên, chừng như chất lượng chuyên môn của trận đấu cũng như cá nhân Thonglao đã không đáp ứng được sự kỳ vọng này của người hâm mộ.
|
Một pha tranh bóng P.Bình Định-Hoàng Anh Gia Lai |
Cả hai đội đều tung ra sân lực lượng mạnh nhất mà mình có, trong đó phía đội khách có cả Thonglao và cựu tuyển thủ quốc gia Ghana là Yaw Preko. Đội chủ nhà tung bộ đôi Thái Lan là Sarayoot và Nirut để làm “đối trọng” với cặp Thonglao- Sakda. Suốt cả thời gian của hiệp thi đấu thứ I, cả hai đội đều chơi khá tẻ nhạt. Liên tục các pha chuyền bóng hỏng và tình huống triển khai tấn công thiếu mạch lạc. Trong tình cảnh ấy thì P.BĐ cũng có được một cơ hội đáng kể ở phút thứ 14, Khoa Thanh đi bóng xuống cánh và có đường chuyền căng ngang khung thành thuận lợi nhưng rất tiếc Minh Mính đã không theo kịp đường chuyền này.
Bước sang hiệp thi đấu thứ II. Tốc độ của trận đấu được đẩy nhanh hơn và chỉ ngay ở phút thứ 49 của hiệp đấu thứ II này, đội khách HAGL đã có được bàn mở tỷ số 1-0. Xuất phát từ pha phá bóng lên không dứt khoát của hậu vệ đội P.BĐ, tiền vệ Trần Duy Quang đã có cú sút cận thành hạ thủ môn Minh Quang. Ngay sau bàn thua này, P.BĐ vùng lên tấn công nhằm san bằng cách biệt. Tuy nhiên, các pha đánh biên sở trường của P.BĐ vừa thiếu sự sắc sảo vừa bị “bắt bài” nên không thể tạo được áp lực lên phần sân đối phương.
Mãi mê tấn công, P.BĐ đã để “vành đai phòng ngự” của mình bị “sạt lở” nên phải bị gia tăng cách biệt. Từ một pha phản công nhanh ở phút thứ 88, Sakda đã chuyền bóng thuận lợi cho Minh Nghĩa và tiền đạo này đã không phạm một chút sai sót khi sửa bóng nhẹ nhàng làm lỡ đà thủ môn Minh Quang, nâng tỷ số lên 2-0 cho HAGL.
Tỷ số 2-0 nghiêng về HAGL cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Có thể nói HAGL không mạnh nhưng hàng hậu vệ của P.BĐ chơi không được tốt nên dẫn đến việc đội nhà thất bại. Sau trận thua này, PBĐ lại phải đối mặt với khó khăn khi đến làm khách trước đội Hòa Phát Hà Nội ở lượt trận tiếp theo.
|