Chỉ giành được chiến thắng với tỷ số tối thiểu trong trận lượt về tại Anfield, các nhà vô địch Champions League 2006, Barcelona đã phải nói lời chia tay với giải đấu danh giá nhất thế giới ở cấp độ CLB. Trong khi đó, dù được đi tiếp, nhưng Valencia sẽ đối mặt với án phạt nặng của UEFA vì “khuyến mãi” thêm khán giả màn “boxing” sau trận đấu với Inter Milan.
|
Hành vi bạo lực của các cầu thủ Valencia và Inter Milan sẽ được UEFA xử lý nghiêm khắc.
|
Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà ở trận lượt đi buộc Barca phải cố gắng dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, các cầu thủ Liverpool lại là những người sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong hiệp 1 và nếu may mắn hơn thì họ đã có bàn mở tỷ số sau các cú dứt điểm trúng xà ngang của Riise và Sissoko. Phải sang hiệp 2, các pha tấn công của Barca mới phát huy tác dụng ở phút 75 khi tiền đạo vào thay người Gudjohnsen phá bẫy việt vị và hạ gục thủ thành Reina. Bị dẫn bàn, nhưng kết quả này vẫn đủ để Liverpool lọt vào tứ kết theo luật bàn thắng trên sân khách, vì vậy các cầu thủ chủ nhà vẫn không hề tỏ ra nao núng mà vẫn chơi khá chặt chẽ và kết thúc trận đấu bằng trận thua nhẹ nhàng 0-1.
Trong chuyến làm khách tại sân Mestalla, Inter Milan vào trận với quyết tâm phải thắng nếu không muốn dừng bước tại Champions League mùa này. Tuy nhiên, những nỗ lực tổ chức tấn công của họ đã vấp phải một hàng thủ được tổ chức tốt và có chiều sâu. Các cầu thủ Valencia tỏ ra khá tinh quái nên đôi lúc đã khiến cho những vị khách tới từ Italia không còn giữ được bình tĩnh. Trận đấu diễn ra với thế trận khá cân bằng khi cả hai bên đều tạo được những tình huống tương đối nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi cho cả 2 đội.
Ức chế vì đội nhà bị loại, ngay sau khi trận đấu kết thúc, Nicolas Burdisso của Inter Milan đã lời qua tiếng lại với Carlos Marchena bên phía Valencia. Một cầu thủ dự bị của Valencia là David Navarro đã lao vào sân đấm vỡ mũi hậu vệ Burdisso. Để trả thù cho đồng đội, Julio Cruz, Cordoba và Maicon đã đuổi đánh Navarro. Chưa hết, khi 2 đội đi về phòng thay đồ, đích thân HLV Mancini cùng 3 học trò là Toldo, Cambiasso và Figo còn hùng hổ lao vào phòng thay đồ của đội chủ nhà để đòi ăn thua đủ với Navarro. Cả hai đội nhiều khả năng sẽ chịu hình phạt nặng nề từ UEFA cho vụ ẩu đả mà họ gây ra.
Ở trận đấu diễn ra trên sân Stamford Bridge, dù bị dẫn trước, nhưng Chelsea vẫn lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng 2-1 trước Porto, đoạt vé vào vòng tứ kết. AS Roma gây bất ngờ khi vượt qua Lyon 2-0 ngay trên sân khách bằng hai bàn thắng của Totti và Mancini.
|