|
Kim Bình (21) đã có công giúp P.BĐ lấy điểm trước HPHN. Ảnh: H.Hùng |
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, với lợi thế sân nhà, đội chủ nhà Hòa Phát Hà Nội (HPHN) đã dâng cao đội hình tấn công, dồn PISICO Bình Định vào thế chống đỡ. Tuy nhiên, mãi đến phút cuối cùng của hiệp I, đội chủ nhà mới làm được cái việc mà khán giả thủ đô mong đợi. Từ cú tạt bóng bên cánh phải, tiền đạo Williams đón được đường chuyền của đồng đội và dứt điểm cận thành mở tỷ số 1-0 cho HPHN.
Bước sang hiệp II, đội chủ nhà vẫn tiếp tục chơi lấn lướt trước P.BĐ. Đáng kể nhất là 2 tình huống có cơ hội gia tăng tỷ số ở phút 58 và 59, nhưng cả 2 cú sút của Ánh Cường đều bị hậu vệ của P.BĐ và thủ môn Minh Quang cản phá được.
Như một võ sĩ giỏi chịu đòn, P.BĐ vẫn lần lượt hóa giải các đợt tấn công của HPHN và chờ cơ hội phản đòn. Phút 66, từ một tình huống phản công nhanh, Sarayoot đi bóng bên cánh trái và chuyền vào để Kim Bình tung cú sút cận thành san bằng tỷ số 1-1 cho P.BĐ. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Dương Ngọc Hùng cho biết: “Kết quả hòa 1-1 ngay trên sân khách là một kết quả tốt. Riêng Kim Bình vốn là một cầu thủ trẻ nhưng ý thức được nghề nghiệp và tập luyện nghiêm túc. Ghi bàn thắng giúp đội nhà san bằng tỷ số trong một trận cầu trên sân khách là một khởi đầu đẹp cho Kim Bình”.
|