Tâm điểm chú ý của vòng đấu thứ 2 V-League 2007 diễn ra trong 2 ngày 10 và 11-3 là hai trận: Hoàng Anh Gia Lai gặp Nam Định và trận derby miền Trung: Huda Huế- Đà Nẵng.
Phút 86, Muranda đã khiến cho người dân phố Núi tan nát cõi lòng và biến Thonglao thành “tội đồ” khi tiền vệ người Thái Lan này sơ ý mất bóng ở khu vực gần khung thành và Muranda đã tung một cú sút ở cự ly hơn 25m, hạ gục thủ môn Quốc Việt, ấn định chiến thắng 1-0 cho Nam Định. Trận ra quân lần đầu tại V-League 2007 trên sân Pleiku và thất bại ngay trên sân nhà của Hoàng Anh Gia Lai quả là đau đớn.
Cũng trong ngày 10-3, sân Tự Do (Huế) chừng như không còn một chỗ trống. Trước đó, các báo đài và dư luận đã đẩy “trận derby” này nóng dần lên bởi những lần gặp mặt giữa Đà Nẵng và Huế luôn “máu lửa”. Đáng khen cho tân binh Huda Huế đã không khiến cho khán giả nhà thất vọng và càng đáng khen hơn cho Đà Nẵng vẫn bản lĩnh buộc chủ nhà phải chia điểm với tỷ số hòa 0-0 ngay trên chảo lửa Tự Do.
Trên sân Gò Đậu, á quân mùa giải 2006 - Bình Dương cũng đã có chiến thắng sít sao trước HN ACB để vươn lên tạm dẫn ngôi đầu bảng. Bàn thắng duy nhất của trận đấu này do công của Philani ghi được ở phút 56. Trên sân Thanh Hóa là cuộc đối đầu của 2 tân binh V-League 2007 giữa chủ nhà Thanh Hóa và Đồng Tháp. Thanh Hóa mở tỷ số khá sớm ở phút thứ 5, do công của Trọng Hải, tuy nhiên Vyacheclav đã giúp Đồng Tháp lấy được một điểm bằng bàn gỡ hòa 1-1. Trận đấu trên sân Vinh, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã lấy trọn 3 điểm để cải thiện vị trí của mình trong bảng xếp hạng tạm thời sau khi thắng Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn 2-1.
Hai trận đấu còn lại của vòng 2, đều diễn ra ngày 11-3, Hòa Phát Hà Nội tiếp PISICO Bình Định trên sân Hàng Đẫy và Gạch Đồng Tâm Long An gặp Khánh Hòa trên sân Long An. Đội bóng đến từ miền đất Võ đã buộc đội chủ nhà phải chia điểm với tỷ số 1-1. Còn Gạch Đồng Tâm Long An đã vươn lên tạm dẫn đầu bảng xếp hạng sau 2 vòng đấu, sau khi “giã” cho Khánh Hòa 3-1.
|