Vòng đấu thứ 3 V-League 2007, đồng loạt diễn ra hôm qua (18-3), đánh dấu sự vươn lên mạnh mẽ của các đội bóng đến từ giải đất miền Trung.
Đầu tiên và cũng là bất ngờ lớn nhất ở vòng đấu này chính là việc tân binh Huda Huế đã hạ đo ván Sông Lam Nghệ An ngay trên sân Vinh với tỷ số là 3-2. Sông Lam Nghệ An là đội mở tỷ số trước ngay ở phút thứ 7 của trận đấu; nhưng sau đó, các chàng trai đến từ Cố đô đã không chỉ san bằng cách biệt, mà còn gia tăng tỷ số lên đến 3-1. Chỉ đến khi trận đấu chỉ còn vài phút nữa là kết thúc, thì Sông Lam Nghệ An mới có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Tuy nhiên, Huda Huế vẫn bảo vệ thành công chiến thắng đầu tiên của mình tại giải lần này.
Trong khi đó, Đà Nẵng đến làm khách trên sân Nha Trang. Tại đây, các cầu thủ đến từ sông Hàn đã phải thất thủ với tỷ số 2-1 trước đội chủ nhà Khánh Hòa. Trên sân Pleiku, người hâm mộ phố Núi được “mãn nhãn” trước chiến thắng của đội nhà trước Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn với tỷ số 2-0. Ở trận đấu muộn, diễn ra lúc 17 giờ trên sân Hàng Đẫy, PISICO Bình Định cũng đã tìm được chiến thắng đầu tiên kể từ đầu mùa giải đến nay, trước đội chủ nhà Hà Nội ACB với tỷ số cách biệt là 2-0.
Dù không thắng ở trận đấu này nhưng tân binh Thanh Hóa tiếp tục làm hài lòng khán giả nhà khi buộc Bình Dương phải “cưa điểm”. Trên sân Cao Lãnh, Đồng Tháp cũng đã có kết quả hòa 0-0 với nhà đương kim vô địch Gạch Đồng Tâm Long An.
Ở trận đấu sớm, diễn ra vào ngày 17-3 trên sân Thiên Trường, đội bóng thành Nam đã bị đội khách Hòa Phát Hà Nội chia điểm với tỷ số hòa 1-1.
Như vậy, có thể nói, vòng 3 V-League 2007 là vòng đấu khá nhiều bất ngờ và được đánh dấu bằng những chiến thắng đầu tiên của các đội bóng miền Trung. Tuy nhiên, trật tự trong bảng xếp hạng tạm thời vẫn không có nhiều biến động ở tốp đầu bảng khi Gạch Đồng Tâm Long An và Bình Dương tiếp tục xếp nhất và nhì bảng sau 3 vòng đấu.
|