Thứ năm, ngày 24/4/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
Chelsea và MU giành vé vào bán kết Cup FA
16:32', 20/3/ 2007 (GMT+7)

* Khá khó nhọc, nhưng kết quả cuối cùng trong các trận đấu lại tứ kết tối qua đều chiều lòng hai đại gia giải Ngoại hạng. Chelsea đánh bại Tottenham 2-1, trong đó Sheva góp một "siêu phẩm". Tại Old Trafford, MU cũng kịp hạ Boro 1-0 để tiếp tục giấc mơ.

Từ ngày chuyển về Chelsea, tối qua, Sheva mới lần đầu thực sự bừng sáng. So với người đá cặp Drogba, tiền đạo người Ukraine nhỉnh hơn về sự cần mẫn và tầm hoạt động. Nhưng, điều đó không quan trọng bằng cái thời khắc ngôi sao trị giá trên 30 triệu bảng của Chelsea lập công, với một bàn thắng tuyệt đẹp ở đầu hiệp hai. Sau khi nhận được bóng từ chân Wright-Phillips, Sheva dốc sâu xuống mé phải khu cấm địa đội chủ nhà. Anh khôn ngoan ngoặt bóng để loại bỏ một cái bóng áo trắng, trước khi tung ra cú khía lòng chân trái sắc lẻm vào góc cao phía xa khung thành Tottenham. Không chỉ thủ môn Robinson của đội chủ nhà, mà ngay cả Drogba đứng gần đó cũng phải thoáng bất ngờ trong vài giây mới "chịu" tin là bóng đã vào lưới.

 

Sheva (xanh) đã thể hiện được đẳng cấp vào thời khắc quyết định. Ảnh: AFP

 

Không chỉ đẹp về cách thực hiện, pha lập công của Sheva còn rất đáng giá vì nó mang theo nhiều ý nghĩa khác. Do được ghi vào thời điểm hai đội đã trải qua hiệp một khá bế tắc và Chelsea đang có những phút đầu hiệp hai bị dồn ép, nên có thể coi bàn thắng của cựu ngôi sao Milan chính là bước ngoặt của trận đấu. Cũng nhờ pha lập công đó mà tinh thần thi đấu của các cầu thủ áo xanh được cải thiện nhiều. Và hiệu ứng tạo ra chính là pha làm bàn ngẫu hứng nâng tỷ số lên 2-0 của Wright-Phillips ít phút sau đó, để rồi dẫn đến chiến thắng chung cuộc 2-1 cùng tấm vé dự bán kết FA Cup năm nay cho "The Blues".

Cũng như ở trận đấu chính thức cách đây một tuần, Tottenham vẫn thi đấu khá hay. Những phút đầu tiên, họ thậm chí là đội chơi trên chân Chelsea với những pha lên bóng thoáng đãng và ẩn chứa nhiều mối đe dọa, nhất là khi qua chân Berbatov. Tuy nhiên, điều này không còn làm Chelsea bất ngờ. Bài học từ trận hòa 3-3 khổ sở trên sân Stamford Bridge cách đây một tuần dẫu sao vẫn còn nguyên giá trị. Thế nên, Chelsea trận này đã trở lại với đấu pháp quen thuộc. Đội hình được bố trí khá thấp, và họ kiên trì với lối chơi rình rập chớp thời cơ từ những tình huống phát sinh hoặc những cú dứt điểm từ xa.

Với sự trở lại của Terry - người đã vắng mặt ở trận đấu chính thức - hàng thủ áo xanh vững chãi hẳn. Các mũi nhọn của đội chủ nhà do đó dù vẫn thi đấu tích cực nhưng khó lòng tìm được đường vào khung thành Petr Cech. Ở bên kia chiến tuyến, tình hình cũng không khá hơn là mấy. Sheva năng nổ nhưng Drogba lại mờ nhạt. Những tình huống sóng gió mà đội khách tạo được bởi vậy chủ yếu dựa vào những pha băng lên dứt điểm từ tuyến hai. Đáng kể trong số đó là cú sút xa chệch cột của Ballack ở phút thứ 7. Sau đó chừng 10 phút là tình huống được tạo bởi Wright-Phillips, nhưng bóng lần này lại đi vọt xà trong gang tấc. Những phút về sau, nhịp độ trận đấu được hạ thấp dần. Hiệp một cứ thế trôi qua khá bình lặng mà không bên nào ghi được bàn thắng.

Sang hiệp hai, Tottenham đột ngột tăng tốc khiến thủ thành Petr Cech luôn bị đặt vào tình trạng phải cảnh giác. Đầu tiên là pha tung người cực nhanh để hóa giải cú dứt điểm của Chimbonda trong khu 16m50. Ít phút sau, thủ thành xuất sắc người Czech lại phải cảnh giác đổ người trước cú dứt điểm tầm thấp khá hiểm của Malbranque. Tuy nhiên, khi còn đang hưng phấn và mải mê tấn công thì đội bóng của Martin Jol bất ngờ "dính đòn", từ pha làm bàn tuyệt đẹp của Sheva ở phút 55. Chưa kịp trấn tĩnh để tìm ra đối sách, 6 phút sau, Tottenham đã phải nhận thêm bàn thua thứ 2. Đón đường chuyền của đồng đội, Drogba đánh ngực khéo léo để Wright-Phillips băng vào khu 16m50 của đội chủ nhà, vắt vôlê chân trái cực nhanh, đưa bóng vào góc dưới phía xa khung thành Robinson.  

Có hai bàn dẫn trước, Chelsea càng được thể chơi chặt chẽ. Trong khi đó, Tottenham không còn con đường nào khác ngoài việc xông lên. Nhưng, những nỗ lực của họ chỉ được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ quả đá penalty thành công của Robbie Keane ở phút 79, sau khi Berbatov bị Carvalho đốn ngã trong khu cấm địa. Thúc thủ ngay trên sân nhà, đội bóng của Martin Jol đành phải nhường đường để Chelsea vào vòng 4 đội cuối cùng của FA Cup năm nay, gặp Blackburn.

* Trong trận đá lại với Boro tối qua, MU cũng giành chiến thắng để đi tiếp, bằng pha lập công duy nhất của Ronaldo trên chấm phạt đền. Ở trận đấu chính thức cách đây một tuần, chính tiền vệ mang áo số 7 của MU cũng đã thành công trong một quả đá penalty, giúp "Quỷ đỏ" san hòa tỷ số 2-2.

 

Tấm vé vào bán kết FA Cup của MU năm nay in nhiều dấu ấn của Ronaldo. Ảnh: AFP

 

Với lợi thế sân Old Trafford, phong đột tốt cùng đội hình gồm nhiều cầu thủ đẳng cấp, MU không mấy khó khăn để giành được quyền kiểm soát thế trận. Điều đó đồng thời mang lại cho đội chủ nhà nhiều hơn Boro những cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất sắc, hàng thủ đội khách dưới sự chỉ huy của Woodgate đã nhiều lần đánh chặn thành công các pha hãm thành lợi hại của "Quỷ đỏ". Nổi bật nhất là những pha cứu thua xuất thần của Schwarzer. Chính thủ môn người Australia đã thắng Rooney trong cả hai lần đối diện, một diễn ra ở gần cuối hiệp đấu thứ nhất và một ở phút 70.

Tuy nhiên, ngay cả khi thoát ra khỏi sự che chắn của hàng thủ và thủ môn đội khách, các chân sút áo đỏ cũng không thể sớm tìm được bàn thắng. Ngay cả Ronaldo trong một tình huống nhận được đường kiến tạo thông minh của Carrcik ở phút 60, cũng chỉ đưa được bóng trúng mép ngoài cột dọc. Tình thế đó buộc Ferguson phải điều chỉnh lại nhân sự cho hàng công. Park Ji-sung, cầu thủ mới lập cú đúp cho MU cuối tuần qua ở giải Ngoại hạng, và O'Shea lần lượt được tung vào sân. Áp lực mà "Quỷ đỏ" dồn lên đội bóng của Southgate từ đó nhiều hơn lên, để rồi phát huy tác dụng không lâu sau đó. Trong một tình huống đi bóng quen thuộc ở phút 76, Ronaldo bị Woodgate phạm lỗi trong vòng cấm. Chính tiền vệ người Bồ Đào Nha sau đó đã khôn ngoan đánh lừa thủ thành xuất sắc Schwarzer trên chấm phạt đền, giúp đội chủ nhà giành chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó, có được tấm vé vào vòng bán kết gặp Watford.

Mọi nỗ lực của đội khách sau đó đều không mang lại kết quả. Tiền vệ Morrison của họ thậm chí còn phải nhận thẻ đỏ sau một pha phạm lỗi thô bạo với Ronaldo, ở những phút cuối trận.

Các cặp đấu bán kết Cup FA (dự kiến diễn ra vào ngày 14 và 15-4)

Blackburn - Chelsea

Watford - MU

. Theo VnExpress

Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Các đội bóng miền Trung đã có những chiến thắng đầu tiên  (19/03/2007)
Vụ án SEA Games 23: VFF phạt nặng Văn Quyến, Văn Trương  (19/03/2007)
“Khúc khải hoàn” của những chàng trai đất Võ  (19/03/2007)
Chủ nhà “rủ nhau” vào tứ kết   (16/03/2007)
Khách sẽ lại lấy điểm?   (16/03/2007)
Công Vinh lại lập công  (15/03/2007)
Lê Kim Bình: Bước khởi đầu ấn tượng  (14/03/2007)
Việt Nam sẽ có chiến thắng thứ hai?  (14/03/2007)
HLV Dương Ngọc Hùng: "Kết quả này giúp chúng tôi "sung" hơn"  (12/03/2007)
Gạch lên ngôi và “nỗi buồn phố Núi”  (12/03/2007)
Tiền vệ trẻ Kim Bình lập công  (12/03/2007)
Chia điểm ?  (09/03/2007)
AC Milan nhọc nhằn vào tứ kết  (09/03/2007)
Maradona đối mặt với điều tra tài chính  (08/03/2007)
Barca thành cựu vô địch, “hỗn chiến” ở Mestalla  (08/03/2007)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn