Nam Định đã khởi đầu mùa giải của năm 2007 khá đẹp bằng ba trận bất bại. Trong đó, đáng kể nhất là trận hạ đo ván Hoàng Anh Gia Lai ngay trên sân Pleiku.
Tuy trong đội hình của Nam Định có nhiều nội binh trẻ, nhưng không phải vì thế mà họ thiếu kinh nghiệm trận mạc. Trong đó, đáng kể nhất Văn Biển, Ngọc Linh, Văn Nhiên, Đức Dương… Đặc biệt hơn, Nam Định luôn biết phát hiện ra những “tay săn bàn” tuyệt vời. Ở mùa giải năm 2003, Nam Định có “vua phá lưới” Achilefu. Khi Achilefu rời Nam Định, đội bóng này lại tìm ra Amaobi. Ngay ở mùa giải đầu tiên khoác áo Nam Định, Amaobi trở thành “vua phá lưới” (2004).
|
HLV Dương Ngọc Hùng (bìa phải) cùng các cầu thủ P.BĐ trong buổi tập chiều 22-3. Ảnh: An Nguyên
|
Năm nay, Nam Định hứa hẹn sẽ trình làng một “ông vua” mới, đó là tiền đạo Harrison - người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn hiện nay. Nội binh đồng đều chơi xoay quanh “trục xương sống” ngoại binh khá xuất sắc, đã giúp Nam Định trở thành đội có lối chơi khó chịu cho bất cứ đội bóng nào.
Tuy nhiên, ở trận đấu sắp diễn ra vào lúc 16 giờ chiều mai (24-3), nhiều khả năng “vua sân khách” Nam Định không bảo vệ được danh hiệu. Năm ngoái, ở đấu trường V-League, P.BĐ thất bại 0-1 trên sân Thiên Trường, nhưng đã “nện” cho Nam Định đến 4-1 ở lượt về trên sân Quy Nhơn. Trước trận đấu ngày mai, P.BĐ vẫn bảo toàn được lực lượng. Hơn thế, chiến thắng 2-0 trước Hà Nội ACB ngay trên sân Hàng Đẫy cũng đã giúp P.BĐ tự tin hơn trên sân nhà. Ngoài ra, sau thất bại ở trận đầu tiên ra quân trước Hoàng Anh Gia Lai, trận đấu chiều mai sẽ là dịp để P.BĐ lấy lại niềm tin từ khán giả nhà. Bởi thế P.BĐ sẽ nỗ lực hết mình để tìm chiến thắng.
Thêm một tin vui cho người hâm mộ bóng đá đất Võ là tiền đạo Sarayoot đã hoàn toàn hồi phục sau chấn thương.
Theo dự đoán của chúng tôi, chủ nhà P.BĐ sẽ lấy trọn 3 điểm ở trận này, nhưng tỉ số sẽ không cao.
|