|
Mourinho và Ferguson Ai sẽ giành chiến thắng ? |
Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa, chính xác là chỉ sau tám vòng đấu, người ta sẽ biết ai là nhà vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2006-2007. Rocket đỏ Manchester United sẽ là “Vua mới” hay Chelsea lắm tiền nhiều của thành London vẫn giữ vững ngai vàng?
Trong thời gian gần đây đã có nhiều biến động diễn ra ở cả hai CLB trên, tuy điều gì xảy ra đi chăng nữa thì khoảng cách giữa MU và Chelsea vẫn vậy, mãi chỉ là công thức MU = Chelsea + 6. Nhiều người cho rằng MU sẽ vô địch Premiership năm nay, nhưng họ chỉ có thể làm điều đó khi tự quyết định được số phận của mình, còn một khi lơ là thì khoảng cách sáu điểm chẳng có gì là ghê gớm đối với “Vua nước rút” Chelsea.
Thuận lợi…
Thuận lợi nhất cho Chelsea và cả MU trong cuộc đua tranh đến chức vô địch năm nay là việc Liverpool và Arsenal buông súng quá sớm, nên chặng đường cuối chỉ còn là võ đài của The Blues và Quỷ đỏ. Càng ít đối thủ cạnh tranh, cuộc đua sẽ giảm bớt tính căng thẳng.
Trở ngại của MU có thể chỉ là một chút khó khăn khi tiếp Blackburn, Everton và Man City, còn Chelsea sẽ “khó thở” hơn khi gặp Tottenham, Newcastle, Everton, Arsenal. Trận “chung kết” của mùa giải sẽ là tâm điểm tại Stamford Bridge vào ngày 9-5, với lý do trùng lịch đá bán kết cúp FA nên trận đấu này bị dời đến trước vòng đấu cuối cùng chỉ bốn ngày. Giới mộ điệu cho rằng đây là thuận lợi cực lớn với MU vì khi gặp Chelsea càng muộn, lúc đó Quỷ đỏ đã có thể giải quyết tốt các trận trước đó, tính toán chặng đường dài và sẽ giảm bớt áp lực tâm lý hơn. Dời “trận chung kết” vào 9-5 có lẽ là quá muộn để Chelsea có thể lật ngược tình thế. Họ chỉ cầu mong MU “trượt chân” trong những vòng đấu tới thì mới có thể bắt kịp.
Về trận đụng độ kinh điển giữa MU & Chelsea ngày 9-5, đây là một “ván cờ” lớn. Quỷ đỏ sẽ thẳng tay mang chiếc “vương miện” về phòng truyền thống của mình hay tiếp tục cuộc chơi theo kiểu “mèo vờn chuột” bằng một kết quả hòa ? Một trận đấu đáng xem, xét trên mọi góc độ. Tâm điểm của cuộc quyết đấu này sẽ tập trung vào Cristiano Ronaldo và Didier Drogba, 2 ứng cử viên nặng kí cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm”. Áp lực sẽ đặt lên vai The Blues và một kết quả hòa có thể sẽ gây tổn hại đến MU.
Đầu mùa này, lực lượng quá mỏng nên MU không được đánh giá cao. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” thành Manchester lại đang sải những bước dài đến thành công. Chút may mắn, các bàn thắng muộn, những cuộc ngược dòng cùng sự tỏa sáng của một số cá nhân ... tất cả đều hiển hiện trong các chiến thắng của MU gần đây. Và điều đó càng khiến nhiều người hồi tưởng lại con đường nhung lụa dẫn đến vinh quang mà "Quỷ đỏ" đã đi qua cách đây 8 năm.
Còn với Chelsea, Shevchenko và Ballack dường như đã tìm được “cảm giác thi đấu” trong thời gian gần đây, sự ổn định của Chelsea cũng giúp họ bám đuổi ráo riết đối thủ, làm cho đoàn quân của ngài Alex cảm thấy nóng gáy. Khả năng thành công của đội bóng áo xanh cũng đang được đánh giá rất cao. Theo Jose Mourinho thì họ sẽ thắng chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong trận đấu trên pháo đài Stamford Bridge. Và cuối cùng là chờ "Quỷ đỏ" sơ sẩy để cướp ngôi. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi đơn giản, đó là bóng đá.
Và… khó khăn
Trong thời gian gần đây, cả MU lẫn Chelsea đều gặp quá nhiều khó khăn, quả là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đây có thể là cách lí giải công thức +6 vẫn “chôn chân” trong vài tháng qua. Khó khăn cho cả MU lẫn Chelsea khi họ phải căng sức trên cả ba giải đấu Premiership, FA Cup & Champions League, đó là chưa kể đến việc các cầu thủ phải tham dự vòng loại Euro 2008. Sức lực bị vắt kiệt, phong độ xuống dốc và chấn thương là điều mà hai đội đều không thể tránh khỏi.
Những ngày gần đây là chuỗi ngày đáng quên với Man United, đội bóng thật sự “hoảng loạn” sau một loạt chấn thương đến với Van der Sar, Saha, Silvestre, Fletcher, Scholes, Solskjaer, Evra, Neville. Trong giai đoạn cần kíp như thế này, việc các vị trí trụ cột “rủ nhau” nằm viện khiến Sir Alex đau đầu. Hàng thủ chưa thật sự chắc chắn với cặp Ferdinand – Vidic nay lại thiếu Neville và Evra, có thể tạm yên tâm với Heinze bên cánh trái nhưng Wes Brown thì luôn là nỗi lo lắng của Ferguson. Việc Scholes chấn thương giúp cho O’Shea, Richardson hay Park Ji Sung được vào sân thường xuyên hơn. Nhưng đây là việc chẳng đặng đừng của “bố già người Scotland”, ai chẳng biết những cầu thủ này không thể thay thế được vai trò của Scholes để lại. Việc Van der Sar chấn thương có thể tạm yên tâm khi Kuszczak tạo được sự tin tưởng cho fan hâm mộ Quỷ đỏ. Tuy nhiên, Kuszczak vẫn không thể chắc chắn bằng Van der Sar. Nói không ngoa rằng, cùng với Ronaldo thì thủ môn người Hà Lan là một trong những nhân tố thi đấu xuất sắc nhất của MU. Nỗi lo lớn nhất vẫn tập trung ở hàng tấn công khi Larsson về Thụy Điển, Saha chưa khỏi hẳn chấn thương còn Solskjaer phải mổ đầu gối. Họa vô đơn chí, lúc này trong tay Alex chỉ còn đúng 3 tiền đạo là Rooney, Smith và Dong Fangzhou. Cũng may là Rooney đang có phong độ tốt chứ nếu không thì Alex chỉ còn biết vái trời. Ngoài ra, thông tin Ronaldo đang bị Barca sẵn sàng tung ra 80 triệu euro để có được sự phục vụ của tài năng người Bồ Đào Nha lẫn Real lăm le “hớt” khỏi Old Trafford cũng làm phân tán sự tập trung của các cầu thủ MU.
Hiện nay, những bất ổn lại đang nảy sinh trong lòng Chelsea. Trong số đó, cái dễ nhận thấy nhất chính là lực lượng. Nghe thì có vẻ vô lý bởi Terry, Boulahrouz rồi cả Joe Cole thậm chí đều đã hoặc sắp trở lại. Vấn nạn chấn thương như vậy là cũng đùa giỡn đội ĐKVĐ Ngoại hạng. Nhưng khi nhìn vào lực lượng của "The Blues" gần đây, người ta dễ dàng cảm thấy những bất ổn. Mourinho không có nhiều lựa chọn. Ashley Cole thì chưa có được trận nào hay như khi còn khoác áo Arsenal. Carvalho khi không có Terry cũng vật vờ và chơi khó nhọc. Makelele ngày càng có biểu hiện nặng nề của tuổi tác. Ballack và Sheva thì khỏi nói. Dù đã có những bàn thắng quan trọng nhưng chẳng ai thừa nhận hai ngôi sao này đã lấy lại được phong độ và đẳng cấp của chính họ trước đây. Còn Drogba, đã qua rồi cái thời điểm cứ ra sân là ghi bàn như hồi đầu và giữa mùa giải. Hàng thủ chắp vá khi phải sử dụng Diarra và Essien đá hậu vệ.
Thời gian gần đây, không chỉ gặp khủng hoảng chấn thương như MU, Chelsea còn phải đối mặt với vấn đề lục đục nội bộ. Robben, Wright-Phillips và Joe Cole tuyên bố không hạnh phúc tại Chelsea. Terry, Lampard bị săn đón ráo riết và có vẻ như họ cũng “không quá trung thành” với Chelsea. Sự việc lên đến đỉnh điểm chính là mối bất hòa kéo dài giữa Mourinho và Roman Abramovich. Cũng may là mới đây nhờ sự dàn xếp của Peter Kenyon, hai “đầu tàu” của The Blues mới chính thức làm hòa với nhau. Nhưng một khi ly nước đã đổ đi thì đâu thể lấy lại ? Thông tin Abramovich để ý HLV Mancini (Inter), Capello (Real) hay Rijkaard (Barca) là có thật. Theo chiều ngược lại, Mourinho cũng bày tỏ quan điểm muốn được dẫn dắt Real Mardrid trong … tương lai. Mourinho cũng không còn ngạo mạn như trước, thỉnh thoảng ông cảm thấy bất lực và mệt mỏi, rồi cách xếp đội hình cũng cho thấy sự bế tắc của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Việc Lampard bị “đánh hụt” hay ông chủ Abramovich ly dị cô vợ Irina làm rối reng thêm tình hình tại Chelsea.
Vậy còn lối chơi của MU và Chelsea trong thời gian gần đây là thế nào? Vẫn có đó những chiến thắng, nhưng hầu như không có mấy trận thuyết phục. Đội bóng của Ferguson không còn duy trì được sức tấn công vũ bão như hồi đầu mùa, cũng không có được những chiến thắng cách biệt đến 3 hay 4 bàn như trước. Thay vào đó là những trận đấu nhọc nhằn, phải dựa nhiều vào may mắn, những quả penalty tranh cãi, hay những sự tỏa sáng và tinh quái của một vài cá nhân nào đó. Tất cả đều mong manh chứ không còn mang tính tập thể ổn định đúng nghĩa của một đội bóng mạnh. Chelsea cũng chẳng khá hơn. Có cảm giác như những trận đấu của họ gần đây, dù thành công, nhưng quá nặng nề. Mà trận hòa 3-3 với Tottenham mới đây, tại tứ kết FA Cup, là một minh chứng chẳng thể rõ ràng hơn.
Cả MU lẫn Chelsea đều gặp thuận lợi và khó khăn, nên sự tỉnh táo, quyết tâm và chút may mắn sẽ đóng vai trò quyết định. Hiện United đang dẫn trước 6 điểm nhưng đội bóng của HLV Jose Mourinho cho thấy họ không dễ dàng bỏ cuộc chơi. Có quá nhiều điều có thể sẽ xảy ra khi mùa bóng chưa kết thúc. Bản lĩnh “đại gia” của đội nào sẽ giúp họ đăng quang ? Câu trả lời có thể phải chờ đến ngày 13-5.
|