Trong một thế trận không mấy lấn lướt, á quân thế giới Pháp chỉ may mắn có được 3 điểm nhờ bàn thắng duy nhất của Anelka ở phút 73. Chiến thắng 1-0 đầy khó nhọc này giúp Les Bleus tiếp tục song hành với Scotland ở ngôi đầu bảng B. Tại bảng C, ĐKVĐ châu Âu Hy Lạp chịu cú “sốc” lớn với thất bại ê chề 1-4 trước Thổ Nhĩ Kỳ ngay tại Athens.
Trong bối cảnh hàng công bị khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng (Henry, Trezeguet và Louis Saha đều bị chấn thương), sự tỏa sáng đúng lúc của Nicolas Anelka đã cứu cho ĐT Pháp khỏi “sa lầy” tại Litva trong một trận đấu mà đội chủ nhà chơi đầy quyết tâm. Như vậy, Pháp đang có cùng 12 điểm như Scotland, đội giành chiến thắng 2-1 trước Gruzia đêm qua.
Không có tên tuổi nào nổi bật trong đội hình nhưng Litva đã khiến đội khách hùng mạnh bất ngờ bởi lối chơi phối hợp khá nhuyễn và “dám” đôi công sòng phẳng với đội bóng đã lọt vào đến trận chung kết World Cup 2006.
|
Niềm vui của các cầu thủ Pháp sau khi Anelka ghi bàn |
Tiền đạo đội trưởng Danilevicius, người từng ghi bàn thắng duy nhất giúp Litva cầm hòa Italia 1-1 trên sân khách hồi năm ngoái, là mũi nhọn thường trực đe dọa cầu môn tuyển Pháp. Chính anh là người thử vận may đầu tiên ở ngay phút thứ 8 bằng một cú sút xa từ khoảng cách 25m nhưng bóng đi chệch khung thành.
Phải sau 20 phút đầu, Pháp mới dần kiểm soát được bóng và triển khai các đợt tấn công có nét nhờ sự năng nổ của Malouda và Govou ở hai cánh. Cặp tiền vệ trung tâm “một già một trẻ” Makelele – Toulalan “điều” bóng và hỗ trợ nhau khá tốt nên đội khách làm chủ khu trung tuyến không mấy khó khăn.
Tuy nhiên, trong cả hiệp 1, các học trò của HLV Domenech không tạo được cơ hội nào đáng kể do Anelka bị kèm rất chặt, trong khi các đường chuyền cuối cùng của hàng tiền vệ lại thường không chính xác.
Phải sang hiệp 2, các tình huống lên bóng của Pháp mới tốc độ hơn và cơ hội mới trở nên rõ rệt hơn. Malouda và Anelka liên tục có những pha phối hợp một chạm khá ăn ý với nhau bên cánh trái khiến hàng thủ Litva phải xoay xở vất vả.
Phút 61, Govou tạt bóng qua một loạt các hậu vệ chủ nhà, bóng đến chân Anelka nhưng anh lại sút vọt xà ngang từ cự ly gần. Ít phút sau đó chứng kiến những pha bắn phá liên tiếp của các chân sút Pháp nhưng lần lượt Diara, Toulalan và Malouda đều không thành công.
Dù vậy, những nỗ lực của thủ thành Karcemarskas chỉ giúp đội chủ nhà trụ vững đến phút 73. Anelka có bóng ngay trước vòng cấm địa Litva và tiền đạo đang khoác áo Bolton rất nhanh tung cú sút căng chìm vào góc gần, làm tung lưới Karcemarskas. Đây là bàn thắng thứ 9 trong màu áo Les Bleus của tiền đạo từng một thời được coi là “đứa con hư” của bóng đá Pháp.
Litva chút nữa đã có bàn cân bằng tỷ số chỉ 2 phút sau khi cú sút xa bất ngờ của Morinas chạm người Gallas đổi hướng đi chệch khung thành trong gang tấc. Bảo toàn cách biệt mong manh đến hết trận, Pháp đã đạt mục tiêu giành 3 điểm trước Litva để tiếp tục cuộc đua giành vé tới Thụy Sỹ và Áo năm sau.
* Trong trận đấu sớm trước đó, bàn thắng “quý hơn vàng” ở phút 88 của Craig Beattie đã mang lại chiến thắng 2-1 cho chủ nhà Scotland trước Gruzia. Tiền đạo Kris Boyd đánh đầu mở tỷ số cho Scotland ngay phút 11 trước khi Shota Arveladze san bằng tỷ số chỉ 5 phút trước giờ giải lao.
Ở cặp đấu còn lại, Ukraina dễ dàng đánh bại “nhược tiểu” Quần đảo Faroe 2-0 trên sân khách với các pha lập công của Yezerskyi và Gusev để tiếp tục bám đuổi tốp trên.
Kết quả một số trận đấu khác |
Bảng A: Kazakhstan 2-1 Serbia Ba Lan 5-0 Azerbaijan
Bồ Đào Nha 4–0 Bỉ
Bảng B: Đảo Faroe 0-2 Ukraina Scotland 2-1 Georgia
Litva 0-1 Pháp
Bảng C: Moldova 1-1 Malta
Nauy 1–2 Bosnia&Herzegovina
Hy Lạp 1–4 Thổ Nhĩ Kỳ
Bảng D: Ireland 1-0 Wales CH Síp 1-3 Slovakia
Czech 1–2 Đức
Bảng E: Estonia 0-2 Nga
Israel 0-0 Anh
Croatia 2-1 Macedonia
Bảng F: Liechtenstein 1–4 Bắc Ireland
TBN 2–1 Đan Mạch
Bảng G: Albania 0-0 Slovenia
Luxembourg 1-2 Belarus
Hà Lan 0-0 Romania |
|