|
Vợ chồng Bruno và Nayara. Ảnh: C.T |
Đến với đội PISICO Bình Định theo dạng “cầu thủ cho mượn” (Bruno vốn là người của Đồng Tâm Long An), ngay trong những ngày đầu tiên đến Quy Nhơn, Bruno đã bị thành phố biển này “hút hồn”. Do vậy, sau khi chính thức được thi đấu cho PISICO Bình Định, anh liền đón ngay cô vợ của mình từ Brazil đến sống ở Quy Nhơn. Một căn nhà nhỏ được thuê trên đường Võ Văn Dũng, và Bruno đã thực sự có “một cõi đi về” sau những giờ tập luyện, thi đấu căng thẳng.
Sáng 27-3, tôi theo chân Bruno đến thăm tổ ấm của anh. Tôi hơi bất ngờ khi thấy Bruno chạy xe máy theo đường tắt để về nhà mình. Quả thực, mới đến Quy Nhơn vài tháng, mà anh đã có vẻ thông thạo đường sá.
Cô vợ Nayara De Oliveira Moreira của Bruno, năm nay 21 tuổi, đang lúi húi lo bữa trưa cho chồng. Thấy tôi, Nayara cười: “Anh là người bản xứ đầu tiên đến thăm gia đình tôi đấy!”. Bruno cho biết: “Tôi thường ăn cơm chung với toàn đội. Thức ăn ở đây không khác bao nhiêu so với món ăn của Brazil, tuy nhiên, hơi cay quá. Người Brazil không thích ăn cay. Vì thế, thỉnh thoảng vợ tôi lại nấu cho tôi những món ăn truyền thống, không chỉ giúp tôi ăn ngon miệng hơn mà còn gợi cho tôi cảm giác như đang sống ở quê hương mình”. Được hỏi cảm nhận về cuộc sống ở Quy Nhơn, Nayara cho biết: “Ở Quy Nhơn rất thú vị, đặc biệt là vào buổi chiều. Tôi thường đến sân xem Bruno tập bóng; sau đó, chúng tôi về nhà và đi dạo. Bờ biển ở đây đẹp không thua gì bờ biển Brazil. Tôi thích biển, và mến người dân nơi đây”.
Bruno cho biết, khi Bruno thi đấu cho Gạch Đồng Tâm Long An, Nayara cũng từng đến Long An thăm anh, nhưng ở đó không lâu, vì ở đó buồn. Tuy nhiên, khi đến Quy Nhơn, Nayara rất thích nơi đây và quyết định thuê nhà để hai vợ chồng cùng sống tại Quy Nhơn.
Tôi hỏi Nayara có buồn không, mỗi khi Bruno đi thi đấu xa. Nayara nói: “Cũng buồn một chút, nhưng tôi và anh ấy vẫn luôn liên lạc với nhau bằng điện thoại. Tôi luôn mong anh ấy thi đấu thật tốt. Hôm anh ấy ghi được bàn thắng trong trận gặp Hà Nội ACB, tôi vui lắm. Mong rằng sự thành công luôn đến với Bruno”.
|