Ở vòng đấu thứ 5 V-League 2007, PISICO Bình Định (P.BĐ) sẽ đối đầu Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn (TMN CSG) trên sân Quân khu 7. Khi mà chủ lẫn khách đều có lối đá sở trường phòng ngự-phản công thì khán giả khó hy vọng được chứng kiến một trận cầu đẹp mắt.
|
Sarayoot (10) đi bóng trong trận gặp TMN CSG tại Giải bóng đá “Hoàng đế Quang Trung” năm 2007. Ảnh: T.L
|
Cùng tìm cơ hội vượt lên nhờ những pha phản công chớp nhoáng nhưng nếu TMN CSG chỉ trông cậy vào mỗi một Elenildo thì P.BĐ nhỉnh hơn một chút khi có đến 2 tiền đạo đang có phong độ tốt: Sarayoot và Kim Bình. Cùng lúc đó, sự trở lại của tiền đạo Khoa Thanh (bị chấn thương đầu gối phải nghỉ trong trận gặp Nam Định) còn cho phép HLV Dương Ngọc Hùng bổ sung, điều chỉnh đấu pháp nhiều hơn do khả năng cơ động của cầu thủ này.
Thi đấu trên sân khách và trung thành với tư tưởng “không thua cái đã” nhiều khả năng, ở trận này, ông Hùng sẽ trả Nirut về chỉ huy hàng phòng ngự. Bởi những cầu thủ còn lại của TMN CSG như Kleber, Joao Da Silva, A Vỹ hiện vẫn chưa đạt được phong độ tốt như những giải đấu tập huấn trước V - League 2007, nên nếu Nirut khóa được chân sút Elenildo coi như P.BĐ đã kiếm được một điểm.
Mùa bóng trước, TMN CSG có thể trông cậy rất nhiều vào tiền vệ trụ Helio nhưng ở V- League 2007 cầu thủ này sa sút một cách khó hiểu. Ngược lại ở tuyến giữa, P.BĐ có Việt Hoàng và Aniekan - những cầu thủ có khả năng tranh chấp khá tốt. Đặc biệt Việt Hoàng là tiền vệ thông minh biết cách rót bóng khớp với khả năng chạy chỗ của những tiền đạo lém lỉnh như Sarayoot.
Dù thua một lèo 3 trận đầu mùa nhưng công bằng mà nói TMN CSG chơi không đến nỗi quá tệ. Cả 3 trận thua, TMN CSG đều đá trên sân khách. Họ thua Đà Nẵng bởi một quả phạt đền gây tranh cãi, thua SLNA ở phút cuối, thua HAGL vì chủ nhà quá mạnh trong khi họ bị mất người trong 15 phút cuối.
Sau 3 trận thua, trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, HLV Đặng Trần Chỉnh tâm sự, điều mà ông đang nỗ lực vào lúc này là làm sao vực lại được tinh thần đang đi xuống khá nghiêm trọng của học trò. Về đá trên sân nhà, ngay lập tức TMN CSG đã có 3 điểm lận lưng sau khi giành chiến thắng 2- 0 trước Hòa Phát Hà Nội. Như vậy có thể thấy rằng, ông Chỉnh đã kích hoạt được tinh thần thi đấu của học trò và họ đang hưng phấn cao độ.
Cơ sở để TMN CSG giành điểm trước PBĐ là họ có phần nhỉnh hơn về mặt phòng ngự với Neweat, Minh Thông, Ngọc Hùng và Chí Thắng. Tuy nhiên “cái vỏ thép” này đã bị ăn mòn bởi tuổi tác, lại ít được tuyến tiền vệ hỗ trợ, khi chịu áp lực thường xuyên TMN CSG sẽ dễ trả giá đắt.
Tại Giải Bóng đá Hoàng đế Quang Trung 1-2007 - lần đối đầu gần đây nhất của hai đội, trên sân nhà nhưng P.BĐ cũng chỉ thắng TMN CSG với tỷ số 1-0. Gặp lại sau mấy tháng ngắn ngủi, chắc chắn hai HLV không lạ gì “bài” của nhau nên sẽ có một trận đấu trí căng thẳng. Khoảng cách giữa TMN CSG với tốp trên không nhiều (2 đội xếp thứ 3, 4 cũng chỉ có 7 điểm, từ đội xếp thứ 4 đến thứ 11 cũng dao động trong khoảnh 4-6 điểm), ngay cả P.BĐ hiện cũng chỉ mới có 5 điểm. Khi những kẻ khát điểm nhưng chỉ giỏi đá phòng ngự gặp nhau thì chiến thắng sẽ thuộc về phía chớp được thời cơ tốt hơn, may mắn hơn.
|