Trong trận này, đội khách PISICO Bình Định (P.BĐ) thiếu vắng Nirut, do đó nơi phòng ngự, trung vệ Bruno được tung ra sân ngay từ đầu trận, tuyến giữa do Anienkan “cầm trịch” với sự hỗ trợ của Thanh Phương và Việt Hoàng, trên hàng tấn công có sự trở lại của Khoa Thanh.
|
Một pha lên bóng của P.BĐ (áo đỏ). Ảnh: VDC |
Qua hiểu rõ lối chơi của nhau, đồng thời phong cách chơi đều thiên về phòng thủ và chờ cơ hội phản công nên phần lớn thời gian của hiệp thi đấu thứ I, cả 2 đội đều chơi với chất lượng trung bình và không tạo được pha sóng gió đáng kể nào về phía khung thành của nhau. Nhưng rồi, trong thế trận tưởng chừng như “ru ngủ” ấy, đội chủ nhà bất ngờ vượt lên chiếm thế “thượng phong” bằng bàn thắng của Kleber. Ở phút thứ 44, từ một pha tấn công được triển khai từ bên cánh phải, Kleber có bóng ở khu vực trung lộ và anh đã tung sút căng, bóng bật cột dọc khung thành và đi thẳng vào lưới làm bó tay thủ môn Minh Quang, mở tỷ số 1-0 cho TMN.CSG. Đây cũng là tỷ số của hiệp thi đấu thứ I.
Bước sang hiệp đấu thứ II chưa đầy 10 phút, một cầu thủ của TMN CSG đã ghi bàn thắng, nhưng không phải là vào lưới khách mà tự đốt lưới nhà. Trong một pha nỗ lực cản phá bóng, Đức Nhật bất ngờ đưa bóng về lưới nhà, cân bằng tỷ số 1-1 cho đội khách P.BĐ.
Có được bàn thắng như “món quà biếu từ trên trời rơi xuống”, đội khách bắt đầu chơi tưng bừng hơn. Liên tục các pha tấn công được triển khai và những cố gắng đó của P.BĐ đã được đền đáp xứng đáng ở phút 79, từ đường chuyền của Kim Bình, Minh Mính phá bẫy việt vị thoát xuống, đối mặt với thủ môn Công Vương và chỉ cần một cú xỉa bóng nhẹ nhàng nhưng hiểm hóc, Minh Mính đã buộc Công Vương phải vào lưới nhặt bóng. Tỷ số được nâng lên cho P.BĐ là 2-1. Nhưng niềm vui của P.BĐ cũng “chẳng tày gang”. Ở phút 88, từ quả tạt bóng bên cánh trái của Xuân Hùng, Helio bật cao đánh đầu ghi bàn san bằng tỷ số 2-2 cho chủ nhà TMN CSG. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.
Chia điểm với TMN CSG bằng tỷ số hòa 2-2 xem như một thành công của P.BĐ, tuy nhiên, P.BĐ đã phải mất người ở lượt trận tiếp theo, bởi Bruno bị thẻ đỏ trong trận này.
|