|
Van Buyten tỏa sáng giúp Bayern cầm chấn AC Milan ngay trên sân khách. Ảnh: Reuters
|
Trong khi đó, dù là đội chủ nhà nhà và là đội buộc phải thắng để tạo ưu thể trước khi bước vào trận lượt về, nhưng AC Milan vẫn quyết định tung ra sân một đội hình thiên về phòng ngự với sơ đồ 4-5-1. Tuy bố trí một đội hình tương đối thấp, nhưng AC Milan lại gây bất ngờ lớn bằng một lối chơi tấn công pressing toàn sân, và họ đã gây được bất ngờ cho hàng phòng ngự của Bayern Munich.
Phút 15, AC Milan có cơ hội đầu tiên để mở tỷ số trận đấu sau một pha dàn xếp đá phạt góc, nhưng đáng tiếc pha bật cao đánh đầu của tiền vệ Ambrosini đã không thắng được phản xạ tuyệt vời của thủ môn trẻ Rensing - người được vinh dự bắt chính sau khi lão tướng Kahn bị treo giò.
Pha dứt điểm hỏng ăn của Ambrosini đã báo hiệu một đêm không yên bình cho thầy trò HLV Hitzfeld, và quả thực đã diễn ra đúng như vậy. Phút 36, AC Milan lại có một cơ hội nữa để mở tỷ số trận đấu sau pha dàn xếp tấn công rất đẹp bên cánh phải, nhưng một lần nữa thủ thành Rensing là người chơi xuất sắc khi anh ngã người vô hiệu hóa được pha bay người đánh đầu tuyệt đẹp từ cự ly 5m của tiền đạo Gilardino.
Dù đã chơi rất xuất sắc với 2 pha bay người cứu thua mười mươi, nhưng một mình Rensing không thể giúp Bayern Munich đứng vững trước sức ép liên tục của đội chủ nhà. Phút 40, lại từ một pha phồi hợp tấn công bên cánh phải, Oddo đã có pha treo bóng rất đẹp cho pirlo phá bẫy việt vị thoát xuống đành đầu hạ thủ môn Rensing, đưa AC Milan vượt lên dẫn trước 1-0.
Có được bàn thắng, các cầu thủ AC Milan càng chơi càng hưng phấn và điều đó đã được thể hiện qua một thế trận hoàn toàn áp đảo ở những phút đầu hiệp 2 (cầm bóng tới 70%). Tuy nắm giữ hoàn toàn thế chủ động, và tạo được rất nhiều những pha tấn công nguy hiểm, nhưng trong một ngày kém may mắn, các pha dứt điểm của Gilardino (phút 52), Kaka (55), Seedorf (61)... đều không vượt qua được đôi tay của thủ thành Rensing.
Liên tục gia tăng sức ép nhưng không ghi được bàn thắng, AC Milan đã phải hứng chịu quy luật của bóng đá là bị thủng lưới. Phút 78, từ một pha tấn công chẳng mấy gì nguy hiểm bên cánh phải, Salihamidzic tạt bóng cho tiền đạo mới vào sân thay người Pizarro bật cao đánh đầu, bóng chạm đầu hậu vệ Oddo dội ra và trung vệ Van Buyten đã nhanh hơn 2 trung vệ đội chủ nhà lẫn thủ thàng Dida băng vào dứt điểm cận thành, quân bình tỷ số 1-1 cho Bayern Munich.
Không muốn bị chia điểm trên sân nhà, AC Milan dồn toàn lực lên tấn công và họ chẳng phải đợi lâu để có được bàn thắng nâng tỷ số. Phút 84, từ pha cản phá bóng chần chừ của Salihamidzic, Kaka cướp được và dùng tốc độ đột phá vào thẳng vòng cấm khiến trung vệ Lucio không còn cách nào khác là phải phạm lỗi. Ngay lập tức trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, và Kaka đã dễ dàng đánh lừa thủ môn Rending nâng tỷ số lên 2-1 cho AC Milan.
Dẫn trước 2-1, AC Milan liền từ bỏ thế trận tấn công để lui về bảo vệ tỷ số và họ đã phải giá đắt cho sự nhút nhát của mình. Phút 90+3, lại từ một pha treo bóng bên cánh phải của Salihamidzic, các trung vệ AC Milan đã bất lực trong việc cản phá bóng, và trong từ thế không người kèm, trung vệ Van Buyten một lần nữa khuất phục thủ môn Dida bằng pha dứt điểm sâm sét từ góc hẹp, quân bình tỷ số 2-2 cho Bayern Munich.
Với kết quả này, Beyrn Munich chỉ cần thủ hòa AC Milan với tỷ số thấp (0-0 hoặc 1-1) trong trận lượt về trên sân nhà là họ sẽ ghi tên mình vào vòng kết.
Liverpool có kết quả còn tốt hơn Bayern Munich, khi họ đánh bại PSV Eindhoven với tỷ số thuyết phục 3-0 ngay trên sân khách, và gần như đã cầm chắc chiếc vé vào bán kết.
Do đã quá hiểu biết biết đối thủ (Liverpool và PSV Eindhoven đã đụng nhau ở vòng đấu bảng) nên HLV Benitez đã không ngần ngại bố trí một đội hình thiên về tấn công (4-4-2), bất chấp họ đang phải thi đấu trên thánh địa của đối thủ.
Với một lối chơi tấn công khá khá đơn giản (tạt cánh đánh đầu), Liverpool không chỉ nhắm vào điểm yếu nơi trung vệ của đội chủ nhà nhà (mất Alex do chấn thương), mà lối chơi này cũng đã giúp họ phát huy được hết khả năng của các tiền đạo cao to của mình.
|
Gerrard và Crouch cùng lập công giúp Liverpool có quyền nghĩ tới đối thủ tại Bán kết sắp tới. Ảnh: Reuters
|
Phút 16, Liverpool có cơ hội nguy hiểm đầu tiên sau tình huống đá phạt góc của đội trưởng Gerrard, nhưng đáng tiếc pha bật cao đánh đầu của trung vệ Carragher đã không thắng được phản xạ tuyệt vời của thủ thành Gomes. Sáu phút sau, đội chủ nhà PSV có câu trả lời bằng pha dàn xếp tấn công rất đẹp bên cánh phải, nhưng lần này thần may mắn đã mỉm cười với Liverpool khi cú volle của Vayrynen đã chạm chân Carragher bay ra ngoài.
Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà các cầu thủ PSV tạo được trước khung thành thủ môn Reina. Phút 27, từ một pha dàn xếp tấn công bên cánh phải, Finnan đã có pha tạt bóng chuẩn xác cho Gerrard bật cao đánh đầu hạ thủ môn Gomes, đưa Liverpool vượt lên dẫn trước 1-0.
Bất ngờ bị thủng lưới, các cầu thủ PSV buộc phải đầy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ và họ đã rơi vào bẫy phản công của các cầu thủ đội khách. Phút 49, từ đường chuyền bất cẩn của trung vệ Da Costa, Riise cướp được và sau một nhịp chỉnh bóng, tiền vệ này đã có pha dứt điểm sấm sét từ cự ly hơn 25m đưa bóng cắm thẳng vào góc cao khung thành nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool.
Chưa dừng lại ở đó, các cầu thủ Liverpool tiếp tục dồn lên và chỉ 14 phút sau, Peter Crouch đã chính thức đặt dấu chấm hết cho đội chủ nhà. Phút 63, lại từ một pha phản công bên cánh phải, Finnan lần thứ 2 có pha tạt bóng loại hàng phòng ngự PSV tạo điều kiện cho Peter Crouch bật cao đánh đầu hạ thủ môn Gomes, ấn định chiến thắng thuyết phục 3-0 cho Liverpool.
Với kết quả này, Liverpool xem như đã đặt chân vào vòng bán kết, bởi trận lượt về họ được thi đấu trên sân nhà, và việc PSV ghi được 3 bàn thắng trên sân Anfield cũng là điều không tưởng.
. Theo TTO